Mẹ móc mắt con vì dám nhìn khi hành lễ

Một phù thủy Mexico dùng thìa múc mắt đứa con trai 5 tuổi của mình chỉ vì cậu bé dám nhìn mẹ khi đang hành lễ.

Cậu bé tên Fernando được đưa tới một bệnh viện ở thành phố Mexico (Mexico) sau khi cảnh sát phát hiện người mẹ đang ôm chặt đứa con trai không còn mắt tại một ngôi nhà thuộc khu dành cho tầng lớp lao động ở làng San Agustin Atlapulko, Nezahualcoyotl, ngoại ô thành phố Mexico sáng hôm 24.5.

Maria del Carmen Rios Garcia bị cảnh sát bắt giữ sáng 24.5.
Maria del Carmen Rios Garcia bị cảnh sát bắt giữ sáng 24.5.

Cảnh sát đã bắt người mẹ do nghi ngờ chính bà ta gây thương tích cho con trai.

Các công tố viên cho hay người phụ nữ có tên Maria del Carmen Rios Garcia, 28 tuổi, dường như còn xúi giục những người khác giúp đỡ bà ta "bịt mắt" cậu con trai của mình, để hành lễ nhằm "ngăn chặn một trận động đất và cứu thế giới".

Tại nghi lễ với ma túy là một phần nguyên liệu hành lễ, một vài người lớn lầm rầm cầu nguyện. Tuy nhiên, cậu bé Fernando không chịu nhắm mắt nên Maria quyết định móc chúng ra "để làm sạch chúng", "để con quỷ ra khỏi nó", cảnh sát trích dẫn lời bà ngoại của cậu bé đáng thương.

7 người lớn có mặt tại nghi lễ này hầu hết là người thân của cậu bé. Hiện người mẹ cùng những người này đang bị giam giữ để chờ xét xử. Người dì 22 tuổi bị cáo buộc đã giữ chặt Fernando để người mẹ dùng thìa khoét mắt cậu bé. Theo các nguồn tin khác, người mẹ độc ác dùng tay móc mắt con trai của mình, Reuters cho hay.

Sở Y tế thành phố Mexico cho biết Fernando đáng thương bị mất cả 2 mắt, rò rỉ dịch não. Cậu bé được chăm sóc đặc biệt và cũng được bảo vệ đặc biệt. Các bác sĩ cho hay việc rò rỉ dịch não thường tự ngưng và hiện tại cũng không thể tiến hành phẫu thuật do không được quy hoạch vào thời điểm này.

Theo Lao động
 

Cùng chuyên mục