Hàng điện tử là một trong những mặt hàng chiếm số lượng lớn ở các chợ cửa khẩu TP Móng Cái, trong đó tập trung nhiều nhất là trung tâm thương mại Vinh Cơ (Vinh Cơ Plaza). Hàng hoá ở đây chủ yếu là: Điện thoại, máy nghe nhạc, loa đài, các thiết bị ghi âm, ghi hình; các loại linh kiện, phụ kiện điện tử... Giá cả bán buôn ở đây khá mềm, tuy nhiên chất lượng thì không kiểm soát được. Những dòng quảng cáo dán ở một số quầy hàng: “Có bán pin điện thoại xịn”, “Đảm bảo giống hàng chính hãng 95%”... có lẽ cũng đã nói lên được nhiều điều đối với những người lần đầu đi mua sắm ở đây.
Trong vai một người mua điện thoại, chúng tôi được 2 nhân viên bán hàng người Việt xinh đẹp giới thiệu khá nhiều loại điện thoại “xịn giá rẻ”. Đầu tiên là chiếc Iphone 4S với giá 2,5 triệu đồng. Tiếp đó là 2 chiếc điện thoại màn hình cảm ứng hãng Samsung Galaxy Y được quảng cáo là bắt sóng Wifi cực nhạy, chụp ảnh nét không kém gì Nokia Lumia 1520 có giá 1,8 triệu đồng. Ở một quầy khác, khi tôi hỏi mua một chiếc điện thoại bình dân hãng Nokia thì được người bán hàng cho biết: Nokia 1202 pin bền, sóng khoẻ có giá 225.000 đồng, Nokia 3220 có giá 135.000 đồng (nếu kèm pin thì cộng thêm 15 000 đồng)... Ở Vinh Cơ Plaza, chúng tôi bắt gặp rất nhiều khách hàng buôn điện thoại với số lượng lớn. Tìm hiểu qua một tay buôn điện thoại, chúng tôi được biết họ lên đây gom hàng giá rẻ để về “độn” với hàng chính hãng bán kiếm lời.
Bên cạnh điện thoại di động, các loại máy ghi âm, ghi hình, phụ kiện (pin, sạc, vỏ ốp lưng điện thoại...) cũng đều được quảng cáo là sản phẩm chất lượng tốt, giá rẻ. Giá một chiếc máy ghi âm đơn giản được bán từ 250.000 đồng - 450.000 đồng, máy ghi âm dạng bút 600.000 đồng/chiếc; pin dự trữ (Power bank) có giá hơn 300.000 đồng/sản phẩm, bảo hành 1 tuần. Thu hút hơn cả là gian hàng chuyên bán vỏ ốp lưng điện thoại. Các sản phẩm ở đây cũng có giá giao động từ 30.000 đồng - 450.000 đồng, tuỳ theo chất liệu (nhựa, gỗ, kim loại, đính đá v.v.), mẫu mã và loại máy...
Chủng loại sản phẩm cũng như giá cả các mặt hàng điện tử ở chợ cửa khẩu rất đa dạng, trong đó hàng chính hãng và hàng nhái lẫn lộn nên đối với khách du lịch, mua “hớ” là chuyện thường gặp. Những người bán hàng ở đây đa phần người Việt bán hàng thuê cho các chủ người Trung Quốc. Chính vì vậy, họ sẵn sàng nói thách cao gấp 3-5 lần để hưởng chênh lệch. Trên thực tế, sau khi hỏi một chiếc ốp lưng điện thoại Iphone 4 chất liệu nhựa giá 120.000 đồng thì chúng tôi đã mua được sản phẩm này với giá 30.000 đồng chỉ sau một vài lời mặc cả. Hay như một chiếc máy sinh tố xuất xứ Trung Quốc có ghi nhãn LONT, được quảng cáo là tự động ngắt điện khi quá tải, có thể xay được tất cả các loại rau củ quả cho đến thịt, cá, người bán hàng “hét” giá lên tới 1,2 triệu đồng. Tuy nhiên, lúc hàng trao tay, người giỏi mặc cả thì mua được với giá 350.000 đồng, trong khi đó có người mua với giá 550.000 đồng thậm chí cao hơn. Chế độ bảo hành của các mặt hàng trên lại hoàn toàn... bằng miệng!
Bên cạnh đó, vấn đề chất lượng sản phẩm đồ điện tử ở đây cũng cần được người tiêu dùng quan tâm, lựa chọn, xem xét kỹ càng trước khi mua. Người may mắn, biết chọn sản phẩm có thể cũng sẽ mua được sản phẩm khá ổn nhưng cũng rất nhiều người chuốc sự bực mình khi mua hàng giá rẻ kém chất lượng. Đó là khi sản phẩm mua về bị lỗi, hỏng hóc phải sửa chữa liên tục, chưa kể sản phẩm bị cháy, hỏng sau một vài lần sử dụng. Sau khi chiếc bàn là hơi nước giá 200.000 đồng mua ở chợ Togi vừa dùng được 1 tuần đã bị cháy, chị Nguyễn Thị Sen (Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội) chưa hết bực bội: “Mình ham mua rẻ lại hoá đắt. Đúng là “tiền nào của nấy”.
Phương Thuý