Người đảng viên - 30 năm sưu tầm ảnh Bác Hồ

Ngôi nhà nhỏ nằm bên cạnh quốc lộ 18A thuộc phường Hà Phong (TP Hạ Long) có một cụ già, năm nay ông đã 86 tuổi, hàng ngày vẫn lặng lẽ đi sưu tầm những bức ảnh Bác Hồ với một tình yêu thiêng liêng và thành kính.

Gần 30 năm, ông đã tìm được hàng trăm bức ảnh về cuộc đời Bác và lưu giữ trong nhà như một báu vật. Đó là ông Phạm Văn Vạn, người đảng viên 48 năm tuổi Đảng.

ÔngPhạm Văn Vạn đang xem lại những bức ảnh Bác Hồ mà ông sưu tầm được từ sách, báo, tạp chí.

ÔngPhạm Văn Vạn đang xem lại những bức ảnh Bác Hồ mà ông sưu tầm được từ sách, báo, tạp chí.

Một chiều cuối năm, chúng tôi tìm đến ngôi nhà nhỏ của cụ Phạm Văn Vạn, ở tổ 7B phường Hà Phong (TP Hạ Long). Tuy đã 86 tuổi nhưng trông cụ vẫn khoẻ mạnh và minh mẫn. Cụ vui vẻ mời chúng tôi vào nhà và gọi cụ bà ra để... “phiên dịch” (vì tai cụ ông hơi bị nghễnh ngãng). Theo cụ bà cho biết, sỡ dĩ cụ Vạn bị nghễnh ngãng là do chấn động của đạn pháo và bom Mỹ trong những năm tháng chiến tranh. Hồi đó, cụ là công nhân mỏ Than Hà Tu (Công ty Than Hà Tu bây giờ) và từng tham gia trong đội tự vệ pháo cao xạ của mỏ. Bao năm tháng trôi qua nhưng cụ vẫn nhớ về ngày đó với niềm tự hào, bởi đội tự vệ của cụ cũng đã góp phần bảo vệ quê hương yên bình.

Cụ Vạn tâm sự với chúng tôi, trong những năm tháng chiến tranh ác liệt đó, niềm tin vào Bác Hồ cũng như tình yêu dành cho Bác đã giúp cụ thêm nghị lực để hoàn thành nhiệm vụ. Và cũng chính tình yêu lớn lao ấy đã khiến cho cụ có tâm nguyện sưu tầm những bức chân dung của Người. Trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ, vật đáng giá nhất có lẽ là chiếc tủ gỗ ba buồng được đặt trang trọng chính giữa nhà. Cụ Vạn cẩn thận mở tủ và điều chúng tôi ngỡ ngàng là cả 3 ngăn tủ đều dùng làm nơi lưu giữ sách, báo, tạp chí có liên quan đến Bác Hồ. Cùng với đó là những tấm ảnh Bác mà cụ đã dày công sưu tầm trong 30 năm qua. Hầu hết những tấm ảnh này đều được cắt ra hoặc phô tô từ sách báo, tạp chí. Theo cụ Vạn cho biết, tính đến nay, cụ đã có trong tay khoảng 900 bức ảnh Bác Hồ và đó là “gia sản lớn nhất của cuộc đời tôi”- Cụ Vạn cười nói vậy! Đó là những bức ảnh thời thanh, thiếu niên, khi Bác Hồ đang bôn ba tìm đường cứu nước, ảnh Bác ở Pháp, rồi những bức ảnh Bác Hồ về nước, đi kháng chiến, đi thăm các đơn vị bộ đội v.v... Đặc biệt là những tấm ảnh của Bác khi về thăm Quảng Ninh được cụ Vạn ghi chú, sắp xếp rất cẩn thận. Cụ cho rằng, mỗi tấm hình của Bác Hồ đều chứa đựng trong đó những sự kiện lịch sử của đất nước cũng như mang những dấu ấn vô cùng thiêng liêng và trân trọng đối với mỗi người Việt Nam. Và cụ muốn lưu giữ nó để một ngày nào đó trưng bày, giới thiệu cho con cháu mai sau về Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Cụ cho biết, năm 2006, cụ đã tặng cho Thành uỷ Hạ Long một bộ sưu tập ảnh Bác gần 200 bức. Cụ bảo để có được những tấm ảnh về Bác Hồ, cụ dành rất nhiều thời gian đi sưu tầm, có khi phải cất công lên tận Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên để sưu tầm. Biết được tâm nguyện của cụ, nhiều người dân cũng như cán bộ phụ trách bảo tàng, thư viện v.v. đã tặng hoặc cho cụ mượn tư liệu để phô tô ảnh Bác Hồ. Cách đây vài năm, thỉnh thoảng người ta vẫn thấy cụ cùng với chiếc xe đạp cà tàng rong ruổi đi khắp nơi, kể cả ra các tỉnh ngoài tìm ảnh. Có lần cụ bị ngã xe, sây sát hết mặt mày. Bây giờ tuổi đã cao, sức khoẻ đã giảm sút nhưng cụ bảo nếu có người giới thiệu ở đâu có những bức ảnh tư liệu quý về Bác Hồ thì cụ vẫn tìm đến. Cụ tâm sự: Bây giờ công việc sưu tầm ảnh tư liệu về Bác Hồ đối với cụ không còn dễ dàng như trước nữa. Cách đây không lâu, nghe bạn bè mách một hiệu sách ở Hải Phòng có một quyển sách, trong đó có rất nhiều ảnh Bác Hồ. Không chần chừ, ngay sáng hôm sau, cụ đón ô tô về Hải Phòng tìm đến hiệu sách và mua ngay quyển sách đó. Quyển sách dày gần 400 trang, nhan đề “60 năm Quốc hội Việt Nam” có giá 290 nghìn đồng, trong đó có rất nhiều tấm ảnh chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cụ giở đi giở lại từng trang sách, vẻ mặt rất mãn nguyện. Khi chúng tôi hỏi cụ việc đi lại sưu tầm ảnh khá tốn kém và vất vả như thế thì lấy đâu ra tiền mà đi, cụ cười bảo: “Tuy có tốn kém tiền tàu xe một chút, nhưng mình bớt ăn, bớt uống là được, miễn sao có những bức ảnh tư liệu quý...”. Cụ bà Nguyễn Thị Sinh, vợ cụ Vạn nói xen vào: “- Ông ấy mê ảnh Bác Hồ lắm! Nhà chỉ có 2 vợ chồng già sống với nhau, các cháu đã có vợ, có chồng ra ở riêng. Lương hưu của ông ấy được 1,2 triệu đồng/tháng. Mỗi tháng ông ấy đưa cho tôi 600 nghìn đồng, còn lại ông ấy để tiền đi mua sách báo, tư liệu cũ...”.

Trong câu chuyện với chúng tôi, cụ Vạn cho biết việc sưu tầm ảnh Bác Hồ đối với cụ không chỉ là tưởng nhớ, kính trọng mà còn là để giúp cho thế hệ mai sau, khi nhìn vào những tấm ảnh này, có thể hiểu rõ hơn nữa về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các thời kỳ đấu tranh cách mạng, giành độc lập, thống nhất đất nước. Ước mong lớn nhất của cụ là sẽ sưu tầm đủ 1.000 bức ảnh của Bác và sắp xếp theo từng chủ đề, rồi đóng thành khung tặng các trường học, các nhà văn hoá để thế hệ con cháu mai sau biết được chân dung vị Cha già kính yêu của dân tộc...

Cùng chuyên mục