Cách đây 12 năm, Lựng Xanh không có con đường như bây giờ mà đó chỉ là một vùng vắng vẻ, rậm rạp cây cối, lau sậy. Năm 1996, có một cựu chiến binh đã đưa cả gia đình về Lựng Xanh phát cây, trồng vườn, thổi vào vùng núi rừng hoang vu này sự sống của con người. Đó là ông Nguyễn Ngọc Ngữ, năm nay 70 tuổi, ở tổ 16, khu 5, phường Quang Trung (TX Uông Bí).
Ông Nguyễn Ngọc Ngữ
Với một vùng lựng xanh mướt, thác nước chảy trắng mùa hè, ông Ngữ dự đoán nơi đây sau này sẽ rất thích hợp để mọi người đến nghỉ dưỡng, thư giãn sau ngày làm việc mệt mỏi. Và ông lập ra một kế hoạch đào ao, đắp bờ, trồng cây, xây nhà v.v.. với hi vọng mang lại sức sống cho khu lựng toàn lau lách rậm rạp. Trước đây, ông là một dược sĩ làm việc ở một bệnh viện ngành Hải quân. Về hưu, vợ hay ốm yếu, con còn nhỏ nên chẳng giúp được ông là bao. Thêm vào đó, khu Lựng Xanh hoang vu rậm rạp, không có đường, không có điện, cả ngày không có một người qua lại. Có lúc, các con ông than thở với mẹ: “Bố đưa cả nhà về đây chẳng khác nào về trại tù Hang Son...” Nhưng, là một phụ nữ rất hiểu tính chồng, vợ ông hết lòng ủng hộ kế hoạch của chồng. Điều đó làm ông vững tin, quyết đổ mồ hôi, tiền của vào cải tạo khu đất này.
Ông Ngữ kể lại: “Khi vào đây, tôi cũng cảm thấy nản lòng. Tuy nhiên, cứ nghĩ đến việc sau này ở nơi đây, mình sẽ có nhà, có đường, có vườn cây ao cá là lại thấy có thêm niềm tin để làm việc...”. Việc đầu tiên ông Ngữ làm khi vào khu Lựng Xanh là dựng tạm căn lều nhỏ ngoài đường để cả nhà tá túc. Ngày ngày, cả gia đình ông cặm cụi đi gần 2km vào chân đồi phát cây, dọn đá. Rồi ông đào ao để lấy đất trồng cây. Ông tận dụng những khối đá lớn nhỏ để kè thành ao, thành rãnh nuôi cá. Có 7 triệu đồng tích luỹ được, ông cũng bỏ ra hết để làm con đường dài 2km ra đến tận đường lớn. Từ khi có đường, khu lựng bỗng có nhiều người qua lại. Có vài ba hộ theo ông vào làm nhà, sinh sống tạo thành xóm nhỏ. Cũng từ khi có đường đi, học sinh, sinh viên một số nơi lân cận bắt đầu về lựng tham quan, nghỉ ngơi. Lựng Xanh mỗi ngày một đông vui hơn...
Bây giờ, ông Ngữ đã xây được căn nhà nhỏ nằm giữa khu vườn xanh mướt. Với diện tích khoảng 15ha, vườn nhà ông Ngữ như một trang trại, với đủ thứ cây trái: hơn 500 cây vải, nhãn; gần 100 khóm tre Bát độ; rất nhiều hương bài, dứa, chuối, bạch đàn... ở vùng thấp hơn, ông đào ao thả cá. Trên mặt ao, dưới gốc cây, ông làm những lều cỏ râm mát phục vụ khách nghỉ ngơi, câu cá. Thêm vào đó, ông còn mở dịch vụ ăn, nghỉ, bán đồ tạp hoá phục vụ khách tới thăm lựng. Với phương châm: “Lấy ngắn nuôi dài”, vợ chồng ông Ngữ dùng tiền thu được từ kinh doanh vườn đồi, tạp hoá v.v.. nuôi các con ăn học nên người, vừa tiếp tục đầu tư, tu bổ cho khu vườn của gia đình ngày một khang trang, sạch đẹp hơn.
Những ngày hè này, mỗi ngày Lựng Xanh đón hàng trăm du khách. Họ đa phần là học sinh, sinh viên đến từ Yên Hưng, Uông Bí, Đông Triều, Hạ Long, Hải Phòng, Hải Dương... Nhiều cơ quan, đơn vị cũng chọn Lựng Xanh là nơi nghỉ ngơi trong những ngày cuối tuần. Lựng Xanh còn đón cả du khách nước ngoài đến tham quan, khám phá. Khu vườn nhà ông Ngữ trở nên quen thuộc với du khách, giúp họ có thêm những phút giây nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ.
Được coi là người đầu tiên về Lựng Xanh dựng nhà, làm vườn, gia đình ông Ngữ đã có 12 năm gắn bó với khu lựng. Điều mong muốn nhất của ông Ngữ là ngành du lịch sớm đầu tư, khai thác tiềm năng vốn rất phong phú của Lựng Xanh. Giá như Lựng Xanh có điện và có con đường to đẹp hơn, chắc chắn không lâu sau sẽ phát triển thành điểm du lịch đẹp và hiện đại, thu hút nhiều hơn nữa du khách đến tham quan...