Với những giá trị đặc biệt về cảnh quan thiên nhiên, địa chất địa mạo, văn hoá v.v... từ lâu Vịnh Hạ Long đã là một đề tài rất được các nhà báo quan tâm...
Vịnh Hạ Long ngày càng được nhiều người biết đến là nhờ có sự đóng góp đáng kể của báo chí.
Trong một lần đặt chân đến Vịnh Hạ Long, nhà báo Pháp Gion-Ray đã ghi lại vào cuốn sổ cảm tưởng của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long: ''Dưới ánh sáng vầng thái dương nhiệt đới, mặt biển chỗ tối, chỗ sáng do những núi đá phản chiếu ra đã tạo thành một cảnh mơ huyền không bút nào tả nổi. Lúc chiều tà đây là một đám lửa cháy bùng lên, biến tất cả hải đảo thành một cảnh thần tiên ngoạn mục...''. Còn trên chuyên mục du lịch của một tờ báo New Zealand có tên gọi là Stuff, số ra ngày 7-6 vừa qua, tác giả Larine Statham đã viết: ''Dù bạn tin hay không vào các huyền thoại hay quảng cáo đi chăng nữa, Vịnh Hạ Long là một trong những địa điểm lãng mạn nhất châu á''... Đó là cảm nhận của hai trong số rất nhiều các nhà báo nước ngoài có dịp đặt chân đến Vịnh Hạ Long. Trước vẻ đẹp của kỳ quan, những câu chữ của nhà báo dường như mềm mại hơn, trau chuốt hơn. Có vẻ như mỗi người đều cố tìm những mỹ từ để dành cho trang viết của mình. Với những nhà báo trong nước, điều đó không phải là ngoại lệ. Còn nhớ tháng 7 năm ngoái, nhân có dịp ra công tác tại Trung tâm Văn hoá nổi Cửa Vạn, tôi tình cờ làm quen với nữ nhà báo Nguyễn Bảo Vân (Báo Sài Gòn Giải Phóng). Lần đầu tiên đến Vịnh Hạ Long nên với chị cái gì cũng mới, cũng lạ ''Vịnh Hạ Long đẹp hơn những gì tôi biết qua sách báo trước đó!'' - Nữ nhà báo nhận xét như vậy. Một trong những ấn tượng với Bảo Vân là cuộc sống của ngư dân làng chài Cửa Vạn. Chị đến các hộ dân chài thăm hỏi, làm quen, tìm hiểu và ghi chép tỉ mỉ về cuộc sống, phong tục, tập quán của họ đến nỗi đã quá 12 giờ trưa mà quên cả đói, cán bộ Trung tâm Văn hoá nổi Cửa Vạn phải cho mủng đến đón về. Trở về Hà Nội, chị hối hả viết bài và phóng sự ''Làng chòng chành'' của chị đã được đăng tải trên báo Sài Gòn Giải Phóng số ra ngày 17-7-2008. Trong bài báo đó, có đoạn chị viết: ''Sống trên biển, nhà là con thuyền, bè nổi, người Cửa Vạn đã tạo ra những giá trị văn hoá độc đáo mang hơi thở của biển cả, những làn điệu giao duyên mộc mạc, đằm thắm...”. Sau khi báo ra, Bảo Vân đã gửi e-mail cho tôi: ''-Hạ Long thật tuyệt. Vân vẫn muốn trở lại đó...''.
Nhà báo Đỗ Hữu Lực của Báo Tuổi Trẻ TP Hồ Chí Minh cũng là người ''say'' cái đẹp của Vịnh Hạ Long. Những tin, bài của anh về Vịnh Hạ Long đăng tải khá nhiều trên báo Tuổi Trẻ và được nhiều báo khác đăng lại. Nổi bật nhất trong đó là loạt phóng sự 4 kỳ ''Hạ Long - Chuyện bây giờ mới kể'' đăng trên Tuổi Trẻ cuối tháng 12-2008, viết về những khám phá mới mẻ về Vịnh Hạ Long, từ vẻ đẹp kỳ thú của hồ Cống Đỏ, những hang động - kho vũ khí thời chống Mỹ đến những bài thuốc dân gian, những con người bình dị của Vịnh Hạ Long... Để có tư liệu cho bài phóng sự ấy, nhà báo Đỗ Hữu Lực đã phải dành nhiều thời gian với sự giúp đỡ của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long để lặn lội, tìm hiểu, ghi chép...
Trong số những nhà báo ở Quảng Ninh sáng tác về Vịnh Hạ Long có một người mà hễ nhắc tới Vịnh Hạ Long là người ta nhớ tới ông, đó là nhà báo - Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Kha. Trong suốt thời gian ông còn công tác và cả cho tới lúc nghỉ hưu ông vẫn không ngừng sáng tác về Vịnh Hạ Long. Năm 1994, chính bộ ảnh của ông chụp về Vịnh Hạ Long đã góp phần quan trọng để UNESCO xem xét, đánh giá hồ sơ công nhận Vịnh Hạ Long là di sản thế giới về cảnh quan thiên nhiên. Cuối tháng 5 vừa qua, triển lãm ảnh ''Hạ Long - Thuyền và biển'' của ông được tổ chức tại trụ sở Hội VHNT tỉnh đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem, đồng nghiệp và bạn bè...
Vịnh Hạ Long đã, đang và sẽ mãi là đề tài thu hút sự quan tâm của các nhà báo cũng như các văn nghệ sĩ. Đặc biệt là trong thời điểm cuộc bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới đang sắp kết thúc giai đoạn hai (mà Vịnh Hạ Long hiện dẫn đầu bảng G). Hy vọng mỗi tác phẩm báo chí sẽ là một lá phiếu ''nặng ký'' góp phần đưa Vịnh Hạ Long đến ngôi vị tôn vinh cao nhất.