Nhân lên những tấm lòng thiện nguyện

Trong thời gian qua, đợt dịch Covid -19 bùng phát tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã gây ra nhiều ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống mỗi gia đình. Tuy nhiên, cũng từ những khó khăn do dịch bệnh là lúc để mỗi người thể hiện những tình yêu với đất nước, với đồng bào của mình.

Do tác động của dịch Covid-19, nhất là thời gian thực hiện các quy định về phòng chống dịch, tránh để dịch lây lan, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng khoanh vùng, truy vết, về cơ bản mọi người đều bị hạn chế di chuyển trong phạm vi nhất định. Theo chia sẻ trên các mạng xã hội, ở nhà, hạn chế di chuyển là dịp để các thành viên trong gia đình gắn kết, chia sẻ yêu thương với nhau hơn. Cảm động xiết bao, trong khó khăn chung của đất nước phòng chống đại dịch Covid -19, đã có bao tấm lòng sẻ chia khó khăn với đồng bào, với những hoàn cảnh, trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch, với các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đã có rất nhiều người, ở các vị trí, công việc, tôn giáo khác nhau đã tình nguyện, xung phong vào tuyến đầu chống dịch, chia sẻ khó khăn với các y, bác sĩ. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng không đứng ngoài cuộc.

Ngày 17/8/2021, một đoàn gồm 10 sư tăng của Nam Định đã vào các bệnh viện dã chiến ở các tỉnh miền Nam hỗ trợ các y, bác sĩ cứu chữa bệnh nhân Covid-19.

Trước đó, sau khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam có thông bạch vận động tăng ni, phật tử tình nguyện đăng ký tham gia ở tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19, hàng trăm sư tăng đã viết đơn tình nguyện. Tuy nhiên, phía bệnh viện chỉ xin 10 người nên 10 sư tăng trên đã được lựa chọn để lên đường từ phía Bắc đợt đầu tiên.

Các y, bác sĩ Quảng Ninh đón nhận những phần quà do bà con Hội đồng hương Quảng Ninh tại các tỉnh phía Nam tặng. Ảnh: Trần Văn Đức
Đại diện Hội đồng hương Quảng Ninh tại các tỉnh phía Nam (áo đen) tặng quà, động viên các y, bác sĩ Quảng Ninh tham gia chống dịch tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Trần Văn Đức

Được tin đoàn y, bác sĩ tình nguyện từ Quảng Ninh vào hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phòng chống dịch, Hội Đồng hương Quảng Ninh tại các tỉnh phía Nam đã ủng hộ lương thực, thực phẩm, quần áo bảo hộ phòng dịch với tổng trị giá hàng chục triệu đồng cho các y, bác sĩ. Món quà tình nghĩa nơi phương Nam làm ấm lòng không chỉ các y, bác sĩ xa nhà mà còn ấm lòng cả những người ở Quảng Ninh. Trước đó, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tỉnh Quảng Ninh cũng đã gửi 200 triệu đồng chia sẻ khó khăn với bà con người Quảng Ninh đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tại Quảng Ninh, Giáo hội Phật giáo tỉnh đã ủng hộ hàng tấn rau quả cho chùa Vĩnh Nghiêm (TP Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác. Nhiều nhóm thiện nguyện đã quyên góp ủng hộ lương thực, hàng thiết yếu để gửi đến đồng bào các tỉnh phía Nam.

Đặc biệt, có trường hợp ông Nình A Trì, 59 tuổi, dân tộc Sán Chỉ, ở thôn Hội Phố, xã Đông Hải (Tiên Yên) bị khuyết tật không đứng và đi được. Hàng ngày, ông vót từng que tăm để tự bán, nuôi sống bản thân. Hưởng ứng phát động của chính quyền kêu gọi ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Nam phòng chống dịch Covid-19, ông Trì đã ủng hộ 500.000 đồng. Món quà tuy không lớn nhưng có ý nghĩa vô cùng lớn lao bởi số tiền thơm thảo ấy được làm từ sức lao động có lẽ rất nhiều ngày của một người khuyết tật như ông.

Qua gian khó mới tỏ lòng người. Đây đó, qua báo chí hàng ngày có rất nhiều tấm lòng thiện nguyện chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng dịch và lớn hơn là với đất nước. Người có của giúp của, có công ủng hộ công. Nhiều cá nhân, gia đình đã tình nguyện nấu cơm miễn phí chuyển tới các y, bác sĩ. Nhiều người đã bày rau quả, nước uống, mỳ tôm… ra trước cửa nhà để những người khó khăn lấy sử dụng miễn phí. Đã có hàng triệu tin nhắn được gửi đến tổng đài điện thoại hàng ngày để ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 quốc gia. Bằng cách này hay cách khác, mỗi người đều muốn nỗ lực chung tay cùng với đồng bào, cùng với Chính phủ khống chế, đẩy lui dịch Covid-19, sớm đưa đất nước trở lại quỹ đạo phát triển.

Dịch bệnh Covid-19 trên cả nước, nhất là tại TP Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội đang diễn biến rất phức tạp. Vì thế, sẽ còn cần hơn nữa những tấm lòng thiện nguyện, sẻ chia.

Cùng chuyên mục