Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Vũ Văn Hiếu gắn liền với lịch sử phong trào cách mạng ở Khu mỏ Quảng Ninh những năm đầu Đảng mới ra đời ở Khu mỏ.
Tuy nhiên, do thời gian đã lâu, do chiến tranh và cả công tác sưu tầm, bảo quản trước đây còn hạn chế nên những tài liệu, hiện vật gốc phản ánh về giai đoạn này tương đối ít. Mặc dầu vậy, ít nhiều các tư liệu hiện có ở Bảo tàng tỉnh cũng đã khái quát được những diễn biến chính của lịch sử Khu mỏ thời kỳ Đảng mới ra đời, bén rễ trong phong trào công nhân. Bên cạnh các bức ảnh về các lãnh tụ của Đảng đã từng hoạt động ở Khu mỏ như Nguyễn Văn Cừ, Lê Thanh Nghị, Hoàng Quốc Việt v.v.. là ảnh đồng chí Vũ Văn Hiếu. Ngay phía dưới là bức tượng bán thân nhỏ, là phiên bản của tượng đài Vũ Văn Hiếu ở Nhà văn hoá Công ty Than Hà Tu. Tất cả khiêm nhường chỉ có vậy, nhưng nhìn trong một bức tranh tổng thể, kể từ khi ra đời Chi bộ Đảng đầu tiên ở Mạo Khê đến cuộc tổng đình công của 3 vạn thợ mỏ tháng 11-1936, qua những hình ảnh, hiện vật của gian trưng bày, người xem dễ cảm nhận được vai trò, ảnh hưởng của người Bí thư Đặc khu uỷ Vũ Văn Hiếu ở trong đó.
Mặc dù cũng chỉ là tư liệu ảnh nhưng ở chuyên đề về các chiến sĩ cộng sản Quảng Ninh tại nhà tù Côn Đảo đã cho thấy rõ hơn những nỗi khổ cực mà các chiến sĩ tù Côn Đảo, trong đó có đồng chí Vũ Văn Hiếu, đã phải chịu đựng. Đó là ảnh về xà lim số 21, 22 thuộc khám 4, banh I; xà lim số 5, khám 4, banh I, nơi đồng chí Vũ Văn Hiếu đã bị giam cùng các đồng chí Lê Hồng Phong, Lê Duẩn. Sự khắc nghiệt của nhà tù đế quốc còn được phơi bày qua những bức ảnh về xà lim biệt giam, khu chuồng cọp, chuồng bò; cảnh tra tấn, đánh đập tù nhân; tù nhân phải lao động khổ sai... Chính trong điều kiện khắc nghiệt đó, đầu năm 1943, đồng chí Vũ Văn Hiếu đã ra đi trong vòng tay của đồng chí, đồng đội. Câu chuyện trước khi mất, đồng chí Vũ Văn Hiếu đã trao lại chiếc áo mình mặc trên người cho đồng chí Lê Duẩn đã được chép trong nhiều cuốn sách, hồi ký, tài liệu. Trong cuốn “Những mảnh đời sống mãi”, do Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ninh xuất bản tháng 12-1995, nay đang được trưng bày trong tủ kính cũng đề cập đến câu chuyện này như một sự lưu giữ tấm lòng sắt son của đồng chí Vũ Văn Hiếu với Đảng, như cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã nhận xét “Sống vì Đảng mà chết cũng không rời Đảng”.
Trong số các bức ảnh về nhà tù Côn Đảo, nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương, đáng chú ý là bức ảnh tượng đài trao áo dựng tại Côn Đảo. Tượng cao khoảng trên 3 m, chất liệu bằng đá, đường nét thể hiện góc cạnh, mô tả cảnh đồng chí Vũ Văn Hiếu đang nâng trên tay tấm áo để trao lại cho đồng chí của mình trước khi ra đi. Đáng tiếc là những thông tin liên quan đến bức ảnh như: Tượng đài được dựng vào năm 1976, tại nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo), do tác giả Lưu Danh Thanh (xưởng mỹ thuật quốc gia hồi bấy giờ) dựng v.v.. nếu được ghi chú bên cạnh thì sẽ giúp bạn đọc hiểu sâu sắc hơn. Tuy nhiên, cho dù vậy, dẫu chỉ qua bức ảnh chụp lại, vẫn có thể thấy ý đồ tác giả khi dựng bức tượng này là muốn khắc ghi một nghĩa cử việc làm hết sức cảm động giàu tình người, tình đồng chí của một đảng viên cộng sản “sống vì Đảng mà chết cũng không rời Đảng” là Vũ Văn Hiếu.
Phẩm chất cao quý và những cống hiến, hy sinh cho lý tưởng của Đảng của đồng chí Vũ Văn Hiếu mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.