Ngày 25-10, một vụ nổ tại thủ đô Kiev, Ucraina đã khiến một vệ sĩ thiệt mạng và ba người khác bị thương, trong đó có nghị sĩ quốc hội Igor Mosiychuk. Giới chức Ucraina cho rằng, đây là một vụ tấn công đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng.
Theo ông Oleh Lyashko, lãnh đạo đảng Cực hữu, ông Mosiychuk đã được đưa tới bệnh viện, nhưng không bị thương nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, vệ sĩ của ông Mosiychuk đã thiệt mạng trong vụ nổ.
Cố vấn Bộ Nội vụ Ucraina Zoryan Shkiryak cho biết, các điều tra viên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại đây, một chiếc xe mô-tô đã phát nổ gần lối vào của đài truyền hình. Cũng theo ông Shkiryak, nhà phân tích chính trị Vitaliy Bala là một trong ba người bị thương trong vụ nổ.
“Có bốn người bị thương, nhưng không may, một người đã không thể sống sót. Anh ấy qua đời khi đang trên đường tới bệnh viện”, ông Shkiryak nói.
Người phát ngôn cảnh sát Kiev Oksana Blyshchyk cho biết, lúc 19 giờ 5 phút (giờ GMT), các nhà chức trách đã nhận được thông tin về vụ nổ xe tại quận Solomensky, Kiev.
Hiện, cảnh sát chưa đưa ra bình luận về các nghi phạm có thể có hoặc động cơ của vụ tấn công.
Theo H.H / NDĐT