NSƯT Từ Diệu Hương: “Đến với kịch nói như duyên phận”...

Từ Diệu Hương đã nói với tôi như vậy tại buổi lễ chị đón nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú được tổ chức cuối tháng 4-2007.

Sinh ra và lớn lên từ một vùng đất giàu truyền thống văn hoá Yên Hưng, ngay từ khi còn ngồi trên ghế trường phổ thông, chị đã sớm bộc lộ năng khiếu diễn xuất của mình qua các vai diễn trong chương trình văn nghệ của lớp. Học xong phổ thông, Từ Diệu Hương theo học bộ môn kịch nói tại trường Văn hoá Nghệ thuật Quảng Ninh (nay là trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long) rồi về công tác tại Đoàn kịch Quảng Ninh. Từ đó đến nay, chị đã trải qua rất nhiều vai diễn, đã hoá thân cùng bao thân phận người và tình yêu với bộ môn kịch nói của chị theo năm tháng càng thêm sâu nặng.NSƯT Từ Diệu Hương: “Đến với kịch nói như duyên phận”... ảnh 1

Trong ký ức của Từ Diệu Hương vẫn không quên kỷ niệm với vai nữ chính đầu tiên trong vở kịch “Oan con lắm bố ơi” (do nghệ sĩ Lê Chính đạo diễn), vai một nàng dâu chỏng lỏn, đầy cá tính. Trong bối cảnh Đoàn đang cần tìm người vào vai, Từ Diệu Hương đã mạnh dạn xin được diễn và khi được đồng ý, chị ngay lập tức học ngày, học đêm kịch bản, cách diễn xuất... Chị địu conlên phía sau đoàn để tập, tập mọi lúc mọi nơi và có cảm giác nhân vật nào cũng sống động trước mắt. Với vai diễn này, Từ Diệu Hương đã giành Huy chương Vàng tại Hội diễn miền Duyên hải năm 1984, qua đó khẳng định bản lĩnh nghề nghiệp, khả năng diễn xuất của chị. Từ bước ngoặt quan trọng này, các giải thưởng đã liên tục đến với chị: hai Huy chương Vàng quốc gia, ba Huy chươngVàng khu vực, một huy chương Bạc sân khấu thể nghiệm toàn quốc; đã được nhậnbằng khen của Bộ Văn hoá, được UBND tỉnh Quảng Ninh phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Vùng Mỏ...

Có thể nói Từ Diệu Hương đã hoá thân đã sống cùng các vai diễn và đã được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Những đêm diễn ấy với chị luôn luôn ắp đầy niềm vui và kỷ niệm; có những kỷ niệm không hề phai nhoà trong chị như lần diễn tại một trại trẻ mồ côi. Từ trên sân khấu nhìn xuống, thấy các em mồ côi, cả lớn cả nhỏ, có em còn đang ẵm ngửa trên tay cô bảo mẫu, chị đã xúc động đến nghẹn lời. Đến lần vào vai Duyên trong vở kịch “Người đàn bà uống rượu” (kịch bản Hữu Ước) diễn tại Đà Nẵng, một khán giả trước là thanh niên xung phong đã chờ vở diễn kết thúc đến gặp và ôm Từ Diệu Hương thổn thức:“Duyên ơi (tên nhân vật)! Em đã làm chị nhớ lại những gì đã qua suốt trong thời thanh niên của mình...”. Với vai diễn này, Từ Diệu Hương đã làm được đúng như điều mà nhà văn Hữu Ước mong muốn: Làm cho khán giả phải quên tên thật của người diễn viên mà gọi bằng tên của nhân vật. Vai diễn này đã đem đến cho Từ Diệu Hương Huy chương Vàng - Hội diễn sân khấu toàn quốc năm 2004.

Hiện giữ cương vị Đoàn phó Đoàn Kịch nói Quảng Ninh, Từ Diệu Hương cùng lúc phải hoàn thành vai trò của một diễn viên và một người quản lý, đó là chưa kể đến thiên chức làm vợ, làm mẹ của mình. áp lực của công việc, của cuộc sống đôi khi cũng đè nặng đôi vai của người phụ nữ tài sắc này nhưng chị vẫn vượt qua bằng tất cả nghị lực của bản thân và sự giúp đỡ của gia đình, đồng nghiệp. Danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú do Nhà nước vừa phong tặng chính là phần thưởng quý giá cho bấy nhiêu năm lăn lộn với nghiệp diễn của chị và càng khẳng định mối lương duyên của chị với bộ môn kịch nói.

Cùng chuyên mục