Mỗi độ tháng Bảy, khi những nén hương tri ân được thắp lên trên khắp mọi miền đất nước, cũng là lời nhắc nhở thiêng liêng về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Những hoạt động tri ân không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu cho Tổ quốc, mà còn bồi đắp tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, cùng trách nhiệm tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha ông trong thế hệ trẻ hôm nay.
Lời tri ân tháng Bảy
Trong 2 ngày 18 và 19/7, Đoàn công tác của Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.
Đây là hoạt động thường niên mỗi dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Mỗi điểm dừng chân không chỉ là nơi tưởng niệm những người con ưu tú của đất nước, mà còn là hành trình trở về với lịch sử, để hun đúc thêm niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Hòa cùng không khí tri ân ấy, trên địa bàn Quảng Ninh, từ cấp tỉnh đến cơ sở, nhiều hoạt động chăm lo cho người có công được triển khai đồng bộ, thiết thực. Các cấp, ngành, địa phương đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà đối với gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh triển khai chương trình nói chuyện truyền thống “Tiếp lửa truyền thống” tại 100% Đoàn cấp xã; tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Quảng Ninh - Tự hào tiếp bước” cấp tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử” do Trung ương Đoàn phát động gắn với dự án “Phục dựng 1.000 bức ảnh thời hoa lửa”. Cùng với đó là các đợt ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia, đài tưởng niệm và lễ thắp nến tri ân được tổ chức đồng loạt tại tất cả các nghĩa trang, đài tưởng niệm, phần mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh bằng những việc làm bình dị nhưng đong đầy nghĩa tình như thăm hỏi, tặng quà người có công, tổ chức “Bữa cơm tri ân”, hành trình về nguồn, dâng hương tại các địa chỉ đỏ... đã góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, gìn giữ và tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Trong chuỗi hoạt động ý nghĩa hướng về kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947-2026), vào tối 24/7 tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long), tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mãi mãi tuổi 20” với quy mô 40.000 khán giả. Chương trình được dàn dựng theo hình thức chính luận kết hợp nghệ thuật hiện đại, gồm 3 chương: “Thanh xuân dành cho đất nước”, “Hành trình ký ức và lòng biết ơn”, “Đoàn tụ và khát vọng tương lai”. Đây là lời tri ân sâu sắc gửi tới các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đồng thời góp phần bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy khát vọng cống hiến và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Trọn vẹn nghĩa tình
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và những người có công với cách mạng. Người căn dặn: “Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ là những người đã có công với Tổ quốc, với nhân dân. Vì vậy, bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải yêu thương và giúp đỡ họ”. Lời dạy của Bác đã trở thành kim chỉ nam trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công của Đảng và Nhà nước, đồng thời trở thành đạo lý thiêng liêng được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Hiện nay, toàn tỉnh đang quản lý hơn 48.000 người có công với cách mạng, thân nhân người có công và người thờ cúng liệt sĩ được hưởng chế độ, chính sách. Trong đó có 11.476 người hưởng trợ cấp hằng tháng, hơn 30.000 người hoạt động kháng chiến đã được tặng thưởng huân, huy chương và hưởng trợ cấp một lần, cùng hơn 6.800 người thờ cúng liệt sĩ.
Cùng với việc thực hiện đầy đủ các chế độ ưu đãi theo quy định của Trung ương, công tác chi trả trợ cấp hằng tháng cho khoảng 11.500 người có công, với tổng kinh phí trên 36 tỷ đồng/tháng luôn được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng và đúng quy định.
Không dừng lại ở đó, Quảng Ninh còn chủ động ban hành nhiều chính sách đặc thù, nhằm nâng cao mức sống của người có công. Từ năm 2023 đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành 3 nghị quyết chuyên đề về chính sách đối với người có công và thân nhân, mở rộng phạm vi hỗ trợ, nâng mức chăm lo, tạo điều kiện để các đối tượng chính sách có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Mức quà tặng người có công vào các dịp lễ, tết của tỉnh cũng luôn nằm trong nhóm cao nhất cả nước, thể hiện sự tri ân bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Trong 2 năm 2024 và 2025, tỉnh đã hỗ trợ về nhà ở cho 862 hộ người có công và thân nhân liệt sĩ, với tổng kinh phí 45,52 tỷ đồng.
Đặc biệt, thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Quảng Ninh là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin và mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ để phục vụ công tác giám định. Song song với đó, các địa phương trong tỉnh cũng khẩn trương hoàn nguyên hiện trạng các phần mộ ngay sau khi hoàn thành việc lấy mẫu, bảo đảm nghiêm túc, thực chất, trang trọng và đúng nguyên trạng.
Không chỉ là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, chiến dịch còn là mệnh lệnh từ trái tim, được tỉnh triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Sau mỗi mẫu ADN được thu thập là một niềm hy vọng được thắp lên, sau mỗi phần mộ được xác minh là thêm một cơ hội để một người con của Tổ quốc được trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình, để không một liệt sĩ nào còn vô danh, không một sự hy sinh nào bị lãng quên.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong sâu thẳm trái tim mỗi người Việt Nam, ngọn lửa của lòng biết ơn vẫn luôn được gìn giữ và truyền tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác như một lời hứa thiêng liêng với các anh hùng liệt sĩ - những người đã hiến dâng trọn tuổi xuân, xương máu để làm nên dáng hình Tổ quốc hôm nay. Sự tri ân không chỉ là trách nhiệm đối với quá khứ, mà còn là động lực hun đúc lòng yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và khơi dậy khát vọng cống hiến, chung sức xây dựng, phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.