Tang lễ Lý Quang Diệu diễn ra dưới mưa tầm tã

Hơn 20 nhà lãnh đạo thế giới đã tới dự tang lễ cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu. Trời mưa tầm tã trong ngày cử hành tang lễ , song từ sáng sớm, hàng trăm nghìn người dân đã xếp hàng hai bên đường, che ô chờ đợi dưới mưa để được đưa tiễn lần cuối người đã sang lập ra nước Singapore hiện đại. Người dân Singapore cảm thấy rằng, sự mất mát tuần qua đã gắn bó và làm họ đoàn kết hơn bao giờ hết.

Đám rước linh cữu bắt đầu lúc 12h30, khi quan tài ông Lý Quang Diệu được đưa ra khỏi Nhà Quốc hội bằng xe đại bác. Hàng trăm nghìn người dân đứng trên suốt quãng đường 15km mà linh cữu được rước qua đã  hô vang tên ông hoặc những khẩu hiệu vinh danh đất nước Singapore lúc đoàn xe đi qua, và nhiều người nước mắt hòa trong nước mưa vĩnh biệt ông.

21 phát súng chào vang lên khắp đảo quốc khi đám rước đi tới khu vực buôn bán ở trung tâm và khu Tanjong Pagar, khu vục bầu cử của ông Lý Quang Diệu trong suốt 60 năm, cho đến trước lúc ông mất. Máy bay quân đội lượn trên đầu trong lúc 3 tàu hải quân Singapore kéo còi khi đi qua đập nước Marina Bay – dự án bảo tồn nước khổng lồ mà ông Lý khởi xướng.

Trước khi lễ hỏa táng do gia đình tổ chức riêng là lễ tang bắt đầu lúc 14h theo nghi thức nhà nước với sự tham dự của 20 nhà lãnh đạo thế giới, cho dù đến lúc mất Lý Quang Diệu chỉ là nghị sĩ quốc hôi. cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Australia Tony Abbott, lãnh đạo Hạ viện Anh William Hague. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cũng tham dự lễ tang.

Thủ tướng Lý Hiển Long nói rằng cha ông “đã sống và đã thở hơi thở của Singapore suốt cuộc đời”. “Thứ ánh sáng đã dẫn đường chúng ta suốt những năm qua thật là đặc biệt” – ông nói. “Sự chia sẻ nỗi đau và những mất mát đã mang tất cả chúng ta gần nhau hơn, làm chúng ta mạnh mẽ hơn”.  Ông nói rằng cha ông đã xây dựng đất nước giống như chính những nét tính cách của mình: “Ông xây dựng một đất nước sạch sẽ và không tham nhũng. Thói quen của ông là tiết kiệm. Ông truyền đạt cho Singapore những giá trị”. Thủ tướng cũng nói rằng, Lý Quang Diệu là người chồng, người cha, người ông tuyệt vời.
 
Một dân tộc thống nhất

“Với tính toàn vẹn là nền tảng cho một quốc gia dân tộc, Lý Quang Diệu đã thúc đẩy một xã hội gắn kết, cùng chia sẻ những giá trị chung và những kinh nghiệm chung giữa các sắc tộc và tôn giáo” – Tổng thống Tony Tan Keng Yam nói. Ông nhấn mạnh rằng Lý Quang Diệu đã xây dựng “một dân tộc thống nhất, nơi các công dân tôn trọng và quan tâm lẫn nhau”.

Cả đất nước Singapore đã dành một phút mặc niệm Lý Quang Diệu. Khi một hồi còi vang lên trên khắp quốc đảo, trong lúc lễ tang diễn ra ở Trung tâm Văn hóa tại Đại học Quốc gia Singapore và mọi người tại đó cúi đầu trước linh cữu, tất cả người dân ở mọi nơi, từ nhà riêng, các trung tâm mua sắm, trạm xe buýt, trạm xe điện, trung tâm cộng đồng, đã đứng yên, đặt tay lên ngực nghĩ đến nhà lãnh đạo của họ, nhiều người không kìm nổi nước mắt.

Trong tuần qua, hơn 1 triệu người đã đến viếng ông Lý trên khắp đất nước Singapore, họ xếp hàng trật tự và kiên nhẫn dù phải chờ 8 – 10 tiếng. Thủ tướng Lý Hiển Long miêu tả tuần viếng cha mình vừa là là “cảm động một cách phi thường, sâu sắc, là kinh nghiệm độc đáo chưa từng thấy với người Singapore”.

Theo BBC, thành phố đảo quốc  vốn trật tự và thường không có cảm xúc này trong tuần qua đã tràn đầy tình cảm dành cho người sáng lập ra đất nước Singapore hiện đại. Người dân đã xếp hàng nhiều giờ viếng ông Lý hoặc ghi sổ tang, thậm chí phải xếp hàng 8 – 10 tiếng.

Straits Times dẫn lời Lu Ying – một phụ nữ 39 tuổi từ Trung Quốc lấy chồng Singapore 13 năm nay, nói: “Tôi thấy một phút yên lặng tưởng niệm thật cảm động. Trong tuần này, tôi biết rằng người Singapore đoàn kết thực sự là thế nào”.

Và khi đám tang đi qua, điều quan trọng là Singapore sẽ phải nghĩ đến hướng đi sắp tới của đất nước, khi mà giờ đây họ không còn một tính cách bao trùm dẫn dắt đất nước từ khi độc lập tới nay.

Theo Lao động

Cùng chuyên mục