“Theo anh em thì về...”

Họ đều là những cặp “đôi lứa xứng đôi”, bởi trai tài gái giỏi. Một cặp nổi tiếng trong làng cờ vua, còn một cặp nổi tiếng trong làng âm nhạc. Vượt qua những khó khăn của cuộc sống đời thường, họ luôn khăng khít để làm điểm tựa cho nhau vững bước trên mỗi chặng đường.

* Tổ ấm Sao Mai

Không ồn ào như chuyện tình của các ''sao'', hai ca sỹ Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Tân Nhàn lặng lẽ cảm mến và yêu nhau từ những ngày đi thi Sao Mai năm 2005. Kể lại ''chuyện tình Sao Mai'', Tân Nhàn thú nhận là vẫn thấy run run xúc động và ngập tràn hạnh phúc.

Tuấn Anh - Tân Nhàn trong ngày cưới.

Tuấn Anh - Tân Nhàn trong ngày cưới.

Đó là có những buổi thi Nhàn đến muộn, thì luôn có một người con trai gọi điện nhắc. Điều này làm cho cô thí sinh ở dòng nhạc dân gian đến từ vùng quê Hà Nam rất tò mò và không khỏi thắc mắc. Thế nhưng, mỗi khi nhận được điện thoại cô chỉ kịp hỏi ''Ai đấy?'' thì đầu phía bên kia im lặng. Và sau này, khi biết người âm thầm quan tâm, lo lắng cho mình chính là chàng thí sinh ở dòng nhạc thính phòng đến từ Đất mỏ, Tân Nhàn không khỏi bất ngờ. Bởi, theo như Tân Nhàn thổ lộ những ngày mới chỉ quen sơ ấy, cô cảm nhận Tuấn Anh là một chàng trai lạnh và kín đáo. Không mất quá nhiều thời gian, cuối cùng họ thực sự trở thành ''một nửa'' của nhau. Cả hai Sao Mai đều thú nhận rằng, mỗi người đều tìm thấy sự lôi cuốn, hấp dẫn nhau nên chuyện đi đến hôn nhân là lẽ thường tình như mọi đôi trai gái.

Hiện cả Tuấn Anh và Tân Nhàn vừa làm thầy, vừa làm trò. Sau khi về ''làm dâu'' Quảng Ninh, Tân Nhàn chính thức trở thành giảng viên của Trường Cao đẳng Văn hoá - Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long, nơi chồng và mẹ chồng cô đang công tác. Đôi vợ chồng Sao Mai này đang cùng nhau tiến bước trên con đường học tập ở Nhạc viện Hà Nội. Tân Nhàn học năm thứ 2. Tuấn Anh học năm thứ 4.

Không chỉ tham gia các khoá giảng dạy của Trường Cao đẳng Văn hoá - Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long mở tại Hà Nội mà cứ dịp cuối tuần hai vợ chồng lại về Quảng Ninh dạy học theo sự phân công của đơn vị công tác. Bên cạnh đó, cả hai vợ chồng đều nhiệt tình có mặt ở các chương trình biểu diễn dù lớn hay nhỏ. Bởi với họ, hạnh phúc của người nghệ sĩ là được lên sân khấu, truyền niềm đam mê âm nhạc và cảm xúc trong mỗi ca khúc đến với công chúng. Hơn thế, họ ý thức được rằng, trong trào lưu âm nhạc hiện nay, việc gìn giữ và phát huy các dòng nhạc cả 2 vợ chồng đang gắn bó, quyết theo đuổi đến cùng là thính phòng và dân gian đòi hỏi người nghệ sỹ phải thật sự tâm huyết. Cũng chính vì thế, ngay sau chiến thắng vang dội ở Sao Mai 2005, cặp đôi quán quân Tân Nhàn - Tuấn Anh vừa ra mắt họ hàng, bạn bè bằng một đám cưới ấm cúng, giản dị vừa ra mắt công chúng album đầu tay với chủ đề ''Tình ta đồng bạc biển xanh''. Và, vượt ngoài dự kiến của người trong cuộc, tính đến cuối năm 2007, album này đã phát hành được hơn 10.000 bản. Như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, 2007 vừa qua là một năm ''gặt hái'' với đôi vợ chồng Sao Mai. Tân Nhàn ''sinh ba'' hoàn hảo với một chùm 3 sản phẩm gồm CD, VCD, DVD mang tên ''Trăng khuyết'' và ''Mưa xuân'' với sự hậu thuẫn lớn của chồng - ca sỹ Tuấn Anh. Họ cùng nhau thể hiện trong một số ca khúc và cùng diễn những cảnh quay rất tình tứ ở VCD, DVD. Tân Nhàn - Tuấn Anh đều khẳng định, những dấu ấn nói trên là kỷ niệm không bao giờ quên trong chặng đường hoạt động nghệ thuật còn rộng mở ở phía trước. “Song hỷ lâm môn'', cùng thời điểm đó Tân Nhàn đã có “tin vui'' và theo dự kiến thì một ca sỹ nhí sẽ chào đời trong năm Mậu Tý.

* Tình yêu bên những quân cờ

“Gia đình cờ vua” Nguyễn Anh Dũng - Lê Thị Phương Liên tại Hà Nội, 11-2007.

“Gia đình cờ vua” Nguyễn Anh Dũng - Lê Thị Phương Liên tại Hà Nội, 11-2007.

Từ Cần Thơ - miền quê ''gạo trắng, nước trong'', Kiện tướng cờ FIDE Lê Thị Phương Liên đã ''Bắc tiến'' theo chồng Đại kiện tướng cờ quốc tế Nguyễn Anh Dũng về làm dâu Vùng than. Với Phương Liên, khoảng cách địa lý “không thành vấn đề'' mà điều cô ái ngại nhất lại chính là cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông xứ Bắc mặc dù đã được ''nếm trải'' 4 đông.

Cùng chung niềm đam mê và trở thành VĐV chuyên nghiệp môn cờ vua khi còn nhỏ tuổi, nên họ sớm biết tên tuổi của nhau. Phương Liên thổ lộ ''Anh Dũng vốn là VĐV nổi tiếng, nên trước khi gặp và quen nhau mình rất khâm phục''. Và phải qua một chặng đường rất dài ''ăn với cờ, ngủ với cờ và nằm mơ cũng thấy cờ”, họ mới chính thức có thêm 1 cùng nữa là ''cùng chung một mái nhà''. Sau những ngày cảm mến nhau ở Trung tâm luyện tập môn cờ của Đội tuyển quốc gia tại Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, họ quyết định nên duyên vợ chồng. Đại Kiện tướng Nguyễn Anh Dũng đã từng bật mí rằng ''Sức hút của Phương Liên với anh chính là tính cách dịu dàng và giọng nói nhẹ nhàng đậm chất Nam Bộ''. Ngược lại, Phương Liên rất ''cảm'' sự thẳng thắn của người bạn đồng nghiệp - Đại Kiện tướng Nguyễn Anh Dũng cho dù cô nhận thấy đôi lúc, chàng trai này “cộc'' tính. ''Thuyền theo lái, gái theo chồng'', sau khi cưới Phương Liên chính thức chuyển công tác về Sở TDTT Quảng Ninh. Hiện nay, cả hai vợ chồng Dũng - Liên đều là quân số của Trung tâm TDTT tỉnh. Họ vừa làm công tác huấn luyện, vừa tham gia các giải đấu. Nhờ có người vợ đảm ''nâng khăn, sửa túi'', từ khi lập gia đình Nguyễn Anh Dũng càng vững bước trên con đường sự nghiệp. Cùng với các huy chương đoạt được từ giải trong nước và quốc tế, thành tích lớn của Đại Kiện tướng Quốc tế Nguyễn Anh Dũng trong năm vừa qua chính là việc xếp hạng thứ 6/72 VĐV cờ khu vực Châu á - Thái Bình Dương khi tham gia giải vô địch cờ thế giới. Vừa làm tròn vai trò của người vợ và thiên chức của người mẹ, Phương Liên đã phấn đấu cùng chồng. Năm 2007, khi bé Nguyễn Lê Cẩm Hiền mới hơn 6 tháng tuổi Liên đã tham gia thi đấu tại giải các đấu thủ xuất sắc toàn quốc tổ chức tại Hà Nội. Cô đã đoạt huy chương Vàng. Hành trang cho lần thi đấu ấy khác hẳn với những lần trước, ngoài sự chuẩn bị cần thiết của một vận động viên, thì còn có cả xoong, nồi, bột của em bé... Sau lần thi đấu ấy, cả nhà vẫn nói vui “Huy chương vàng đó được chia 3, bởi cùng đi thi đấu với Liên dịp ấy còn có con gái và mẹ chồng”.

Một trong những điều đặc biệt của vợ chồng được xem là cặp đôi đẹp trong làng cờ vua chính là sự chia xa về không gian khi họ cùng chung mái nhà, ngược lại với thời gian yêu nhau thường xuyên được gần gũi. Phương Liên cho biết, với danh hiệu Đại Kiện tướng nên Anh Dũng thường đi thi đấu triền miên. Có lẽ, thời gian Nguyễn Anh Dũng có mặt ở nhà, cộng dồn lại cũng bằng ''bộ đội được nghỉ phép năm''. Ngay cả khi Phương Liên sinh con đầu lòng là bé Cẩm Hiền, Dũng cũng chỉ tranh thủ về được 10 ngày lại lên đường ''ăn, ngủ với cờ''. Chấp nhận chịu những thiệt thòi trong sự nghiệp bởi Phương Liên xác định giai đoạn này phải làm tròn vai trò của người mẹ. Cô tâm sự “Niềm vui của mình bây giờ là thành tích của anh Dũng và bé Cẩm Hiền. Cũng rất may là luôn có bố mẹ chồng hậu thuẫn, giúp đỡ”.

Chia tay Phương Liên trong cái lạnh tê tái của đợt rét đậm dịp cuối năm Đinh Hợi, tôi thầm mong cho mùa xuân đến sớm hơn bởi theo lời hẹn của Đại Kiện tướng Nguyễn Anh Dũng thời điểm đó hoàn thành xong việc thi đấu ở Ấn Độ sẽ về sum họp cùng gia đình. Và chắc chắn khi ấy, “nàng dâu Cần Thơ” sẽ không còn ngại cái lạnh xứ Bắc.

Cùng chuyên mục