Hòa mình vào công cuộc đổi mới của tỉnh, của đất nước, Tiên Yên đã từng bước vươn lên, tạo sự chuyển mình mạnh mẽ.
Bạn đọc sẽ cảm nhận rõ nét hơn về đổi thay của vùng đất qua những bức ảnh của 2 thế hệ nhà báo công tác ở Báo Quảng Ninh. Những bức ảnh về Tiên Yên xưa của nhà báo lão thành Đỗ Kha, nguyên Trưởng Ban Chính trị - Xã hội, Báo Quảng Ninh. Và những bức ảnh chụp Tiên Yên hôm nay của nhà báo Thái Cảnh, Ban Kinh tế, Báo Quảng Ninh.
Toàn cảnh thị trấn Tiên Yên cách đây 10 năm, nhà báo Đỗ Kha chụp dịp kỷ niệm 45 năm ngày tiếp quản Tiên Yên (ảnh 1a) và thị trấn Tiên Yên hôm nay (ảnh 1b) đã khang trang, sầm uất mang vóc dáng của một đô thị phát triển.
Ai đã một lần đi qua Tiên Yên - nơi cửa ngõ miền Đông chắc hẳn sẽ không quên hình ảnh phố cổ (ảnh 2a).
Nhưng cùng với tốc độ đô thị hóa, cùng với phố xưa giờ đã có thêm phố mới (ảnh 2b).
Khu vực đập tràn cách đây 30 năm với hai bên bờ hoang vắng (ảnh 3a) giờ đã được đầu tư, nâng cấp đảm bảo an toàn hơn khi có mưa lũ (ảnh 3b); hai bên bờ đập giờ đã thành phố thị.