Tiếng hát tộc người Choang kết nối tình hữu nghị

Một mùa Tết Mùng 3 tháng 3 dân tộc Choang lại về, khắp nơi trên miền đất Quảng Tây xinh đẹp rộn ràng trong điệu ca, tiếng hát, như đón mời những vị khách thập phương tới chung niềm vui ngày hội.

Được cất lên từ giọng ca đại diện du học sinh các nước ASEAN, bài hát ca ngợi Quảng Tây bằng tiếng dân tộc Choang mở màn cho đêm nhạc ASEAN thắm tình hữu nghị. 

Nhân dịp này, tại Công viên Hội chợ Trung Quốc – ASEAN Nam Ninh, không gian hữu nghị Trung Quốc – ASEAN ngoài trưng bày nét đặc sắc văn hóa Tết các nước ASEAN, còn được tô điểm thêm bằng các yếu tố văn hóa Tết Mùng 3 tháng 3 dân tộc Choang đầy sức hấp dẫn, không chỉ mở rộng không gian hữu nghị, mà còn góp phần xây dựng một diễn đàn giao lưu văn hóa đầy ý nghĩa.

Các hoạt động
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong khuôn khổ Festival Quảng Tây - Tết Mùng 3 tháng 3 dân tộc Choang thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn bè quốc tế.

Tại chương trình nghệ thuật ở La Thành, thành phố Hà Trì (Quảng Tây), có sự góp mặt của ca sỹ Đỗ Thị Thanh Hoa - “tiếng sơn ca của Việt Nam” cùng các bạn nhỏ người Thái Lan, Bangladesh, Pakistan... trong ca khúc “Thế giới biết La Thành đẹp biết bao”.

Tại các địa phương của Quảng Tây, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, như: Trình diễn thời trang của thầy trò trường Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, cuộc thi biễu diễn múa lân, rồng Trung Quốc – ASEAN đã thu hút được sự tham gia của đông đảo bàn bè quốc tế.

Trên tuyến biên giới Trung-Việt, mối quan hệ hữu nghị qua lại hai bên không ngừng được vun đắp, du học sinh trường Học viện Sư phạm dân tộc Quảng Tây Triệu Kim Thành đến từ tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) cho biết: “Tôi rất vui khi được trải nghiệm nét đặc sắc văn hóa Tết Mùng 3 tháng 3 của dân tộc Choang Quảng Tây, phải nói là rất hấp dẫn, lôi cuốn”.

Một Quảng Tây mới hôm nay tự tin, mở cửa, hội nhập đang mời gọi, và thu hút được sự quan tâm của ngày càng nhiều bạn bè khắp nơi trên thế giới. Đây không chỉ là điểm hẹn của âm nhạc, điểm hẹn bạn bè, mà còn lại điểm hẹn của hợp tác, điểm hẹn của thành công.

Theo Lý Tương Bình/ Nhật báo Quảng Tây
Biên dịch: Minh Tiến

Cùng chuyên mục