Trần Tâm và niềm say mê viết cho trẻ em

Nói đến những thợ mỏ tâm huyết với văn chương hôm nay không thể không kể đến tác giả Trần Tâm. Sinh ra, lớn lên trên vùng đất Cẩm Phả và hiện nay đang công tác tại Công ty Than Đèo Nai, dường như cái nắng, cái gió của vùng than đã hoà quyện vào từng mạch máu của anh để anh yêu và viết về mảnh đất này với tất cả tình cảm của mình.

Trần Tâm thử mình ở nhiều đề tài, nhưng có lẽ thành công hơn cả vẫn ở mảng sáng tác cho thiếu nhi. Với lối viết giản dị và hồn nhiên nhưng không kém phần sâu sắc như chính tâm hồn người thợ mỏ, Trần Tâm đã đem đến cho người đọc, đặc biệt là các em thiếu nhi, những trang viết thật xúc động.

Trần Tâm và niềm say mê viết cho trẻ em ảnh 1Trần Tâm kể, anh tập viết văn làm thơ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng viết cho thiếu nhi chỉ bắt đầu vào tháng 9-1975, khi được Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh mời tham dự trại viết cho các em. Trong thời gian dự trại ngắn ngủi, chỉ có một tháng, anh đã toàn tâm, toàn ý viết và nhiều bài thơ thiếu nhi của anh đã ra đời từ đây. Năm 1991, tập thơ ''Sắc cầu vồng'', gồm 20 bài thơ thiếu nhi của Trần Tâm ra mắt bạn đọc. Tập thơ đã được Tỉnh Đoàn Quảng Ninh trao giải đặc biệt cùng tác phẩm của hai nhà thơ Nguyễn Châu và Trần Ngọc Tảo. Bài thơ ''Mưa'' rút trong tập này đã được đưa vào chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 liên tục từ năm 1998 đến nay.

Đến đầu những năm 1980, Trần Tâm bắt đầu viết truyện thiếu nhi, loại truyện đồng thoại trong công nghiệp. Nhiều người nói với anh là viết như thế không hợp với lứa tuổi nhỏ, vừa khô vừa già. Năm 1992, Uỷ ban Bà mẹ và Trẻ em phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam và UNICEF Hà Nội tổ chức cuộc thi viết Vì trẻ thơ, Trần Tâm nghĩ mình phải viết khác đi, viết những chuyện sinh hoạt của trẻ con mới mong thành công. Và người thợ mỏ Trần Tâm, bên cạnh công việc của một người thợ đầy vất vả, vẫn cố gắng tìm tòi, nghiền ngẫm và viết rồi gửi ba truyện dự thi. Kết quả, hai truyện ''Cánh cò năm ấy'', ''Con mướp nhà tôi”, đoạt giải C và được in khá nhiều trên các báo Thiếu niên Tiền phong, Nhi Đồng, Văn nghệ, Vì trẻ thơ và trong các tập truyện do Nxb Nhi đồng tuyển chọn. Cũng từ đây, anh chủ yếu viết truyện thiếu nhi và đã được nhận nhiều giải thưởng từ những trang viết ấy. Hàng loạt những tập sách của anh nối tiếp nhau ra đời, như các tập thơ: “Màu cây trên đảo”, “Sắc cầu vồng”, “Vầng trăng gửi bạn''; ''Nói với mùa thu'', ''Mưa xanh”, “Day dứt”; Các tập truyện: ''Bây giờ mùa ỏng đang xanh'', ''Ngày mai sẽ nắng'' và tiểu thuyết ''Người kế nghiệp''. Nhìn vào số lượng tác phẩm đã xuất bản của Trần Tâm, có thể hình dung phần nào thái độ làm việc nghiêm túc, đầy trách nhiệm của anh. Những trang viết của anh như chính người viết, cứ rủ rỉ, chân thành mà đầy ắp tâm sự. Với cách nhìn trong trẻo, hồn nhiên, Trần Tâm muốn dùng những câu thơ, trang văn của mình để tắm mát, để chắp cánh cho tâm hồn các em thiếu nhi vươn đến những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống.

Trần Tâm cho biết, bây giờ bên cạnh những mối quan tâm khác, anh vẫn cố gắng tìm tòi, học hỏi để sáng tác những trang văn tươi sáng, mát mới cho các em, để không phụ lòng các em và bạn đọc. Trước thềm năm mới, chúc cho những dự định sáng tác của người thợ mỏ Trần Tâm thành hiện thực.

Cùng chuyên mục