Hiện nay cả nước có 44 tỉnh, thành có câu lạc bộ Thái cực trường sinh (TCTS), với số lượng người tập trên 120 ngàn người. ở Quảng Ninh, TCTS mới được đưa vào tập luyện gần 2 năm nay, với con số, hội viên còn khiêm tốn: khoảng 300 người. Nhưng đây cũng đã là một cố gắng đáng kể. Và để có được kết quả này, ít người biết rằng có một thương binh đã bỏ ra rất nhiều công sức nhằm phổ biến TCTS đến với đông đảo người dân, đặc biệt là lớp người cao tuổi.
Đó là ông Dương Thảnh Hiên, thương binh hạng 3/4, hiện sống ở khu Lò Bát, phường Cao Xanh (TP Hạ Long). Hồi còn trai trẻ, ông ham mê hoạt động và chơi nhiều môn thể thao, như: bơi lội, bóng chuyền, bóng bàn v.v... những môn thể thao đòi hỏi hoạt động với cường độ mạnh, độngtác nhanh nhẹn, phù hợp với giới trẻ, nhất là những người lính như ông hồi ấy. Rồi qua thời gian, tuổi già đến lúc nào chẳng hay, ông không thể chơi những môn thể thao đó nữa. Hơn 60 tuổi, cùng với đôi mắt cận đến 14,5 điốp và nhiều căn bệnh phát sinh do thương tật, ông đã tự tìm đến với TCTS. Và hiệu quả thật đáng kinh ngạc...
Ban đầu, khi nghe nói về tác dụng của TCTS, ông “bán tín bán nghi” nên quyết tự tìm tòi, nghiên cứu trong sách vở, tài liệu về nó. Qua sách vở, băng đĩa, ông tự tập luyện và thấy quả rất hay, rất hợp với người già nên mê môn này luôn. Sau một thời gian, ông khăn gói lên Trung tâm Unesco Thái cực trường sinh ở Hà Nội học cho bài bản. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn bè, thầy cô trong trung tâm, ông đã học hoàn chỉnh bài tập trong vòng một tuần. Nói thì có vẻ đơn giản, nhưng theo ông Hiên thì một tuần ấy ông đã dốc hầu như toàn bộ sức lực của mình, nhiều khi khiến các thầy cô ở Hà Nội phải kinh ngạc vì sự cố gắng đến không mệt mỏi của ông. Mỗi ngày ông tập từ 12 đến 14 tiếng, có hôm tập đến 16 tiếng đồng hồ chỉ để làm sao lãnh hội được hết cái hay, cái chuẩn của bài tập. Kết quả, ông qua bài thi sát hạch và được cấp chứng chỉ Hướng dẫn viên, đồng thời ghi được ấn tượng với các thầy cô ở Hà Nội về một học viên chăm chỉ và đầy đam mê.
Trở về Hạ Long, ông lao ngay vào việc truyền dạy bài học cho mọi người trong khu phố, trong phường mình, bởi, như tôn chỉ của môn TCTS thì chủ yếu là mục đích từ thiện với phương châm: ''Đoàn kết, yêu thương, vui sống và yêu đời, Chỉ trong vòng vài tháng, Câu lạc bộ TCTS của phường Cao Xanh - nơi ông Hiên cư trú, ra đời và tập luyện bài bản, thu hút hàng chục người cao tuổi của phường tham gia tập luyện thường xuyên. Giờ đây, đã thành thói quen, cứ 5 giờ sáng là trên 50 hội viên CLB TCTS phường Cao Xanh lại đến với nhau, tập môn này đều đặn đã hơn 1 năm nay...
Ông Hiên tâm sự: ''-Tôi thấy tỉnh ta có thời tiết khá phức tạp, lại nhiều công nhân mỏ, nhiều người lao độngnặng, nếu kiên trì tập TCTS thì rất tốt cho sức khoẻ. Hơn nữa, Quảng Ninh cũng có nhiều thế mạnh, người dân hoàn toàn có thể tự tập luyện để chăm sóc cho bản thân. Nhìn ra các tỉnh, họ tập môn này từ lâu rồi, và hiệu quả mang lại khá tốt. Chính vì mong muốn đưa bài tập đến cho cộng đồng, nhất là những người cao tuổi như mình, nên tôi đã tự nguyện dạy TCTS cho các phường có nhu cầu...''.
Sau phường Cao Xanh, phong trào TCTS được nhân rộng đến các phường khác trong thành phố. Ông Hiên tự mua loa đài, tự tìm phòng thu để thu băng đọc nhịp đếm. Ông cũng soạn lại giáo trình, kế hoạch học tập, vẽ sơ đồ tập luyện để phục vụ giảng dạy. Cứ 5 giờ sáng, ông đã có mặt ở lớp học để hướng dẫn học sinh. Cả ngày tất bật với việc truyền giảng, có ngày ông Hiên tập đi tập lại đến hàng chục lần bài tập. Tuy nhiên, theo như ông nói thì “càng tập càng thấy yêu bài TCTS, càng thấy mình dẻo dai, khoẻ mạnh''. Những người tập TCTS giờ đã quen gọi ông là thầy Hiên. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của ông Hiên, TP Hạ Long đã có 4 CLB TCTS ở 4 phường tập luyện thường xuyên, bài bản; đó là Cao Xanh, Hà Trung, Cao Thắng và Hồng Hải. Bốn CLB này đã có trên 200 người được Trung tâm Unesco TCTS Hà Nội cấp thẻ hội viên. Ông Hiên còn cho biết thêm: Hiện 4 CLB hoàn thiện bài tập và tập khá chuẩn; sau dịp kỷ niệm Quốc tế Người cao tuổi 1-10 này, ông sẽ tiếp tục đến dạy cho các phường khác như Hà Tu, Yết Kiêu, Hồng Hà... Các hội viên người cao tuổi ở các phường giờ rất mê bài tập, và một số người đã thấy có chuyển biến tích cực trong sức khoẻ nên không ai bỏ buổi nào...
Tâm nguyện của ông Hiên hiện nay là muốn phong trào TCTS thực sự phát sáng ở Hạ Long. Ông và nhiều hội viên mong muốn được các cấp, ngành quan tâm đứng ra thành lập một chi nhánh Unesco TCTS ở Quảng Ninh để các hội viên có thể gặp nhau giao lưu, trao đổi; những nơi cần học thì có địa chỉ liên hệ. Có hội viên ở phường Hồng Hải còn tự nguyện cho mượn 2 gian phòng ở nhà mình để ủng hộ ông thành lập chi nhánh. còn các thầy, cô giáo ở trung tâm Hà Nội cũng rất nhiệt tình ủng hộ ông... Nhưng, đến bây giờ, sau nhiều ngày đi hết các cơ quan chức năng, từ thành phố đến tỉnh, ông Hiên vẫn chưa thực hiện được nguyện vọng của mình và các hội viên...
Giờ đây, mỗi sáng, ông Hiên lại dậy sớm, đến với những nơi có yêu cầu học TCTS để hướng dẫn, giảng dạy. Trong gia đình, vợ con ông rất ủng hộ việc làm từ thiện của ông; không những thế, vợ ông còn là người thường xuyên trợ giúp ông hướng dẫn mọi người tập luyện. Cháu nội ông năm nay mới 7 tuổi nhưng cũng đã tập quen TCTS cả tháng nay. Với ông Hiên, tất cả những việc đó cũng chỉ vì một mục đích: Mình nghèo không có kinh tế, thì mang đến cho mọi người bài tập để giữ sức khoẻ, đỡ tốn tiền thuốc thang mà thôi...”