Ông trùm truyền thông Nga Alexander Lebedev đã đấm ngã đối thủ tranh luận của mình khỏi ghế trong một chương trình truyền hình bàn về nước Nga và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu phát sóng hôm 18.9.
Khán giả choáng váng khi thấy ông Alexander Lebedev - cựu điệp viên Ủy ban An ninh Liên Xô cũ (KGB) - tông một cú đấm vào mặt ông Sergei Polonsky, làm ông này ngã khỏi ghế ngồi.
Trùm truyền thông Lebedev, theo ước tính của tạp chí Forbes, sở hữu 3,1 tỷ đô la, chủ yếu đầu tư vào ngành ngân hàng và có tới 30% cổ phần trong hãng hàng không Nga Aeroflot. Ngoài ra, ông này còn đầu tư tiền cho tờ Novaya Gazeta, một tờ báo đối lập ở Nga và hai tờ báo ở Anh là The Independent và Evening Standard.
Người bị đánh là ông Sergei Polonsky, chủ cũ Tập đoàn bất động sản Mirax, tuy nhiên việc kinh doanh của ông Polonsky đã đổ vỡ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
Sau các cú đấm liên tiếp, ông Polonsky đứng dậy một cách nhanh chóng và không bị thương, tuy nhiên lúc sau lại xuất hiện trên mạng với một vết cắt trên cánh tay và chiếc quần bị rách.
Trên blog của mình, ông Lebedev lý giải cuộc tấn công rằng ông Polonsky đã cử xử một cách hiếu chiến và có hàm ý đe dọa trong suốt cuộc tranh luận. "Thật không may, người xem chương trình NTV không thể thấy cách ông Polonsky cư xử trong một tiếng rưỡi ghi hình. Mọi người đều có thể thấy rằng ông ta đã hoàn toàn mất trí", Lebedev viết.
"Trong một tình huống quan trọng thì không có sự lựa chọn. Tôi thấy không có lý do gì mà mình lại bị đánh trước. Tôi đã vô hiệu hóa ông ta", Alexander Lebedev nói.
Theo Lao động