Xa quê hương đã 15 năm, đay là lần đầu tiên ông Lê Quang Hải (Việt kiều đang định cư tại Úc) trở về thăm lại quê hương. Ông tâm sự, 15 năm xa quênhưng lúc nào trong tâm trí ông cũng nhớ về mảnh đất Quảng Yên (huyện Yên Hưng), nơi ông sinh ra và lớn lên. Và hơn thế nữa, nơi ấy còn có người mẹ già đã ngoài 90 tuổi của ông đang sinh sống.
Ủy ban MTTQ tỉnh gặp mặt Việt kiều về quê ăn Tết Đinh Hợi 2007.
May mắn hơn ông Hải, 2 vợ chồng anh chị Nguyễn Văn Bình và Hoàng Thị Liên đang định cư ở Phần Lan, xa quê đã được 20 năm nhưng hầu như năm nào anh chị cũng có điều kiện về quê trong dịp Tết cổ truyền. Anh Bình tâm sự, là một chủ cửa hàng kinh doanh ăn uống, hàng năm cứ vào dịp cuối năm 2 vợ chồng anh tạm gác lại mọi công việc tranh thủ về thăm quê. Kế hoạch cho một cái Tết ở quê hương rất nhiều nhưng ưu tiên số một của anh chị là dành nhiều thời gian đi thăm họ hàng, người thân. Bạn bè xưa giờ gặp lại nhau, nhiều người đã lên chức ông, bà. Khi được hỏi, là một nhà kinh doanh, anh có ý định trở về quê hương đầu tư kinh doanh một lĩnh vực nào đó không, anh Bình cho biết, đó cũng là một ý định ấp ủ từ rất lâu của vợ chồng anh, hiện tại anh chị cũng đang tìm hiểu, nhất định khi có cơ hội anh chị sẽ trở lại quê hương để đầu tư, tìm kiếm đối tác kinh doanh. Bây giờ Việt Nam đã trở thành thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), chắc chắn cơ hội sẽ rất nhiều. Anh Bình cười, biết đâu sau này tôi lại hồi hương về Việt Nam.
Đây chỉ là 3 trong khoảng hơn 20 kiều bào ở huyện Yên Hưng trở về quê hương trong dịp đón Tết cổ truyền Đinh Hợi 2007 mà tôi đã gặp. Không phải ai cũng may mắn, có điều kiện được trở về quê hương đón tết như ông Hải, vợ chồng anh Bình... mà có rất nhiều kiều bào Việt Nam đón tết xa quê. Hiện tại, tỉnh Quảng Ninh có hơn 6.000 kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài, trong đó huyện Yên Hưng có trên 400 người đang sống và làm việc ở 23 nước, tập trung phần lớn ở các nước Canađa, Trung Quốc, Đức, Nga v.v.... Mặc dù ở xa quê hương, Tổ quốc nhưng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về quê hương, nơi chôn rau, cắt rốn. Những năm qua, nhờ sự đổi mới của đất nước, hàng năm có rất nhiều kiều bào ở huyện Yên Hưng về thăm quê hương, họ đã giúp đỡ người thân tiền của để phát triển kinh tế gia đình cũng như làm nhiều việc thiết thực cho cộng đồng như ủng hộ đồng bào bị thiên tai, các cháu có hoàn cảnh khó khăn, các cụ cao tuổi, ủng hộ làm đường, xây cầu Sông Chanh, nhà chùa, nhà thờ họ... Điển hình là chị Nguyễn Thị Hằng, Việt kiều ở Mỹ, quê ở làng Hưng Học, Nam Hòa. Đầu tháng 10-2006, nhân một lần về thăm quê, chị đã tặng 177 suất quà cho các cụ cao niên; 170 suất quà cho các cháu từ 2 - 5 tuổi; 40 suất quà cho các cháu 1 tuổi; 20 suất quà cho các hộ nghèo; 400 bộ quần áo cho các cháu học sinh Tiểu học, THCS và 4 thùng đồ chơi cho các cháu trường mầm non của làng trị giá 80 triệu đồng. Ngoài ra chị còn tặng 22.400 USD để làm con đường từ giữa làng ra cánh đồng tiện cho việc đi lại sản xuất của bà con trong làng. Con đường đó hiện đang được thi công. Việc làm của chị, có lẽ bà con dân làng Hưng Học sẽ không bao giờ quên.
Ông Đinh Quang Trung, Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện Yên Hưng cho biết, để đáp ứng nguyện vọng của đại đa số thân nhân của những người đang làm việc và sinh sống ở nước ngoài, tháng 11-2006, huyện Yên Hưng đã thành lập Hội thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài (TNVK). Đến nay, Hội đã thành lập được 9 chi hội ở 9 xã, thị trấn bao gồm hơn 300 hội viên. Hội TNVK ra đời là cầu nối giữa những người xa quê với gia đình và Tổ quốc. Nhiều chi hội và hội viên bước đầu đã có những hoạt động tuyên truyền cho người thân những chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng và nhà nước, xóa bỏ mặc cảm, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài để người thân tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, yêu quê hương, hướng về Tổ quốc. Đồng thời Hội còn là nơi tập trung mọi nguyện vọng chính đáng của kiều bào để phản ánh với chính quyền và MTTQ. Được biết, Yên Hưng là địa phương đầu tiên trong tỉnh thành lập được Hội TNVK.
Trong những năm gần đây, đất nước đang trên đường đổi mới, tình hình an ninh ổn định, kinh tế ngày một phát triển, chính sách liên quan đến kiều bào thông thoáng cùng tình cảm dạt dào đối với quê hương là động lực thôi thúc bà con trở về ngày càng nhiều hơn. Không chỉ về quê trong dịp tết, bà con kiều bào còn hướng về quê hương bằng những hình thức thiết thực khác nhau như phát động ủng hộ đồng bào trong nước bị thiên tai lũ lụt, quyên góp và gửi về hàng tỷ đồng để chia sẻ khó khăn với đồng bào trong nước. Hôm nay do hoàn cảnh công tác, mưu kế sinh nhai, mỗi người ở những vùng trời khác nhau nhưng quê hương vẫn là “chùm khế ngọt” muôn đời sẽ không gì thay thế được. Đúng như lời nói của một Việt kiều mà tôi đã gặp “Quê hương là một phần cuộc đời, là tâm hồn, là những tình cảm máu thịt không bao giờ phai nhạt. Chỉ có những người xa quê mới thấy hết được nỗi cô đơn trống trải khi đón mùa xuân mới ở nơi đất khách, quê người. Hạnh phúc lớn nhất của những người xa quê khi mỗi dịp xuân về là được hưởng không khí ngày Tết ngay trên chính mảnh đất, quê hương mình”.