Nhóm 12 lao động đi thu hoạch keo thuê tại Khánh Hòa bị lũ cô lập, thiếu lương thực nhiều ngày. Một người tử vong do bị cuốn trôi.
Ngày 21.11, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Huỳnh Việt Hùng - Chủ tịch UBND xã Ba Xa (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, nhóm người dân trú tại thôn Nước Chạch, xã Ba Xa đi thu hoạch keo thuê tại xã Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) bị cô lập do nước lũ chia cắt trước đó, đang trên đường về Quảng Ngãi.
Trong số 12 người có 1 người tử vong do bị nước lũ cuốn trôi. Trước đó, tối 17.11, nước lũ từ con suối dâng lên, chảy qua khu vực dựng lều nơi nhóm ở. Ông Phạm Văn Roi (49 tuổi) bị nước lũ cuốn trôi và mất liên lạc.
Do nước lũ chảy xiết, nhóm người bị cô lập và không còn lương thực. Theo clip nhóm công dân gửi về địa phương cầu cứu, họ dựng lều bạt tạm bợ ngay bên bờ suối, phía bên trên là các tán rừng keo rậm rạp. Công an xã Ba Xa đã liên hệ với Công an xã Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) để tìm cách hỗ trợ người dân.
Phía địa phương xã Khánh Vĩnh cũng tham gia hỗ trợ, tiếp tế lương thực và đưa người dân đến nơi an toàn. Theo ông Huỳnh Việt Hùng, ông Phạm Văn Roi tử vong do khi nước lũ dâng cao, ông cố gắng vớt vát tài sản trong lều trại nhưng nước lũ xuống quá nhanh nên bị cuốn trôi.
“Mấy ngày nay, Công an xã Ba Xa liên tục liên lạc với Công an xã Khánh Vĩnh để hỗ trợ nhóm người dân bị mắc kẹt. Hiện nhóm người này đã về đến Phú Yên, dự kiến ngày mai sẽ về đến Quảng Ngãi. Riêng trường hợp tử vong, người thân của nạn nhân ở xã Ba Xa đã vào đến nơi để nhận diện và đưa thi thể về an táng. Xã cũng sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho gia đình nạn nhân” - ông Hùng cho hay.