40 năm săn ong trên đảo

64 tuổi đời nhưng ông Phạm Văn Bách ở đảo Ngọc Vừng (Vân Đồn) đã có gần 40 tuổi nghề săn ong mật. Bàn chân người đàn ông này dường như đã in dấu khắp hòn đảo rộng 42km2, với ông săn ong mật không chỉ để mưu sinh mà còn là niềm đam mê.

Thạo tập tính nhiều loài ong mật từ những năm tháng còn là lính trinh sát (bộ đội Trường Sơn), về lại quê nhà, ông Bách phát hiện quần đảo Ngọc Vừng đang lưu giữ nguồn tài nguyên phong phú là ong mật. Vậy là ông Bách quyết định không theo nghề biển mà chọn nghề săn ong để mưu sinh. Nghề săn ong thường theo mùa: Từ tháng 4 đến tháng 9, ông Bách vào rừng lấy mật. Từ tháng 9 tới tháng 3 năm sau là mùa ong hạ sơn (xuống chân núi trú rét), ông bắt về nuôi để bảo tồn đàn.

Ngoài nguồn mật tự nhiên, xung quanh vườn nhà ông Bách luôn có trên dưới 30 tổ ong nuôi. Một năm, ông Bách có thể thu hoạch từ 250 - 300kg mật, chủ yếu từ rừng với tổng thu nhập 200 triệu đồng.

Không một nẻo rừng nào trên quần đảo Ngọc Vừng mà không có bàn chân người săn ong Phạm Văn Bách.
Vào mùa săn ong rừng, ông Bách một mình lặn lội khắp đảo Ngọc Vừng.
Thắng lợi đầu tiên trong ngày.
Niềm vui khi phát hiện ra tổ ong nằm sâu trong hốc cây.
Tầng ong từ trong thân cây, mùa đông thường ít mật hơn.
Mùa đông, tổ ong thường ít mật.
Ông Bách tìm ong chúa để gom đàn.
Ông Bách thu hoạch một tổ ong.
Chẳng cần trùm mạng che, với ông Bách ong đốt là chuyện bình thường.
Mặc cho ong bám, đốt đầy mặt.
Về mùa đông, ong “hạ sơn”, làm tổ ngay trong hốc đá dưới chân núi.
Về mùa đông, ong “hạ sơn”, làm tổ ngay trong hốc đá dưới chân núi.
Những tầng mật đầu tiên được lấy lên từ trong hốc đất.
Những tầng mật đầu tiên được lấy lên từ trong hốc đất.
Lại thêm một đàn ong mới được bổ sung vào vườn nuôi trong gia đình.
Kiểm tra thành quả lao động trong ngày.
[video(44041)]

Thành Dương

Cùng chuyên mục