Ai có công “Xóa nhà tạm” ở Cao Xanh?

Quảng Ninh đã nỗ lực và thu được nhiều thành công trong việc xóa hàng nghìn ngôi nhà tạm cho người nghèo. Và thời gian gần đây, ở phường Cao Xanh (TP Hạ Long) lại rộ lên chuyện xóa nhà tạm, nhưng là nhà tạm của những người không nghèo. Và quan trọng hơn, việc này là nằm ngoài ý muốn của chủ nhân những ngôi nhà đó. Điều đặc biệt hơn nữa, việc xóa "nhà tạm" ở phường Cao Xanh có thêm cả "Tử thần" cùng vào cuộc. Tất nhiên, Tử thần là "đấng siêu nhiên" nên ngài thích đâu thì xóa đấy. Có hộ dân ngủ dậy đã thấy nhà mình bị "xóa" đâu mất, chỉ còn biết kêu trời. Như việc xảy ra vào ngày 2-11 mới đây, ở khu 3, phường Cao Xanh. Anh L. (chủ một xưởng mộc), khi về nhà nghỉ trưa, lúc trở lại làm thì xưởng mộc của anh đã bị Tử thần "xóa" mất rồi. Hiện trường còn lại là cái hố rộng khoảng 20m, sâu khoảng 10m, đồ đạc máy móc bị nuốt trọn dưới hố…

Kẻ rước Tử thần về được truy ra là những anh khai thác than trái phép. Họ dựng nhà tạm cho đám người làm thuê ở, rồi mở lò tạm, rồi đào ngang, đào dọc ngầm dưới đất cốt để lấy than. Và trong các chiến dịch xóa các tụ điểm khai thác trái phép này, cơ quan chức năng chỉ làm mỗi việc đánh sập cửa lò, những đường lò xiên ngang, xiên dọc thì ai mà biết được. Đó chính là chỗ trú ẩn của Tử thần. Dân ở trên, ngài ở dưới, vậy thì ngài chịu làm sao được. Chẳng thế mà chỉ riêng tháng 10-2011, ngài đã nổi giận "xóa" 4 điểm “nhà tạm” ở phường Cao Xanh. Sắp tới ngài sẽ viếng thăm nhà ai nữa thì có trời mới biết được. Có lẽ thời gian tới TP Hạ Long và phường Cao Xanh nên làm cái lễ, khuyên can, vận động ngài đừng tham gia công việc xóa nhà tạm bất đắc ý này. Có vậy, người dân phường Cao Xanh đêm ngủ mới khỏi giật mình thon thót vì sợ ngài… lục xục ở bên dưới nền đất nhà mình!

Tranh: Vũ Công Thành
Tranh: Vũ Công Thành

Anh Vũ

Cùng chuyên mục