Cả Phòng Bảo vệ - Quân sự (Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin) chúng tôi, mỗi khi nói đến tổ trưởng tổ công đoàn số 3 Nguyễn Văn Thát, đều gọi anh là “Bà đỡ”.
Tháng 8-1991, anh Thát được bầu làm tổ trưởng tổ công đoàn số 3 của Phòng. Từ đó đến nay, những việc làm thắm đượm tình người của anh với các đoàn viên trong tổ, đã để lại cho chúng tôi những ấn tượng khó quên. Cùng với việc tổ chức động viên mọi người làm tốt công tác chuyên môn, anh còn làm tốt công tác chăm lo đời sống cho người lao động. Với trách nhiệm là cán bộ công đoàn, anh nhận thức rằng, muốn xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, điều cần thiết là phải phát triển đoàn viên, lựa chọn những đoàn viên ưu tú bồi dưỡng cho họ trở thành những đảng viên. Làm theo quan điểm đó, tính đến nay anh đã phối hợp tuyên truyền vận động được trên 30 công nhân viên chức gia nhập tổ chức công đoàn, giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng kết nạp được 15 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Với trách nhiệm tham gia quản lý, anh đã phối hợp với chuyên môn làm tốt công tác giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đoàn viên, hướng dẫn họ thực hiện đầy đủ những quy định của Công ty, đơn vị và kiến nghị với đơn vị tạo điều kiện cho đoàn viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ phong cách gần gũi đoàn viên, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, “mục sở thị” gia cảnh của từng đoàn viên, nên anh đã kịp thời đề xuất, được công đoàn cấp trên xét hỗ trợ kinh phí từ nguồn quỹ “Mái ấm Công đoàn” để xây nhà ở cho 3 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2011, anh đã đề xuất với lãnh đạo Phòng Bảo vệ-Quân sự, tổ chức vận động cán bộ đoàn viên toàn đơn vị ủng hộ 2 đoàn viên là các anh Nguyễn Minh Nghĩa và Phạm Anh Tuấn mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền là 21 triệu đồng; đề nghị Công đoàn Công ty trợ cấp cho 4 gia đình có vợ, con ốm đau, điều trị dài ngày với số tiền 12 triệu đồng.
Anh tâm sự: “Năm 2009, trong một lần đến thăm gia đình đoàn viên Nguyễn Như Cường, chứng kiến cảnh 2 cái thau để trong nhà đang hứng nước mưa, cạnh thau nước là giường vợ anh Cường nằm chữa bệnh, tôi đã không cầm nổi lòng mình. Sau đó tôi đã báo cáo với tổ chức và được tổ chức chấp nhận, hỗ trợ cho gia đình anh Cường 25 triệu đồng xây ngôi nhà mới. Hôm khánh thành nhà, chị Nga, vợ anh Cường nói: “Vợ chồng em không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn tổ chức công đoàn, nhờ có những người cán bộ công đoàn tâm huyết, nhờ có quỹ “Mái ấm Công đoàn”, vợ chồng em đã có được ngôi nhà khang trang, sạch đẹp như thế này”.
Với những thành tích đạt được, anh Nguyễn Văn Thát đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”.
Tô Văn Diệu
(Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin)