Bà Ý làm giàu từ trồng ổi

Xã Quảng Long (huyện Hải Hà) có truyền thống trồng chè, với 900 hộ dân trồng 300ha chè. Cây chè ở Hải Hà cũng như ở xã Quảng Long đã đem lại nguồn thu đáng kể cho người trồng chè từ nhiều năm, nhưng có năm chè rớt giá, bà con lại lao đao.

Thôn 1, xã Quảng Long, nơi bà Đồng Thị Ý sống, có nhiều rừng đồi rất thích hợp với việc phát triển cây chè, nhưng bà Ý lại chọn cây ổi để trồng, là loại cây rất ít người ở Hải Hà chọn là cây chủ lực để phát triển kinh tế, làm giàu. Bà Ý đã từng tham gia quân ngũ năm 1973, công tác tại Binh trạm 14, đường dây 559. Năm 1977, bà xuất ngũ trở về quê hương huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương). Cũng năm đó, bà tình nguyện đi xây dựng kinh tế mới ở xã Quảng Long (huyện Hải Hà). Ở nơi “quê hương thứ hai” này, bà Ý đã nhiều năm tự tìm cách làm ăn, từ buôn gà đến chăn lợn..., nhưng cứ “ráo mồ hôi” là hết tiền. Cuộc sống luôn bấp bênh…

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Một lần về quê cũ Hải Dương, thấy có người làm giàu được từ trồng ổi, bà Ý chợt nghĩ sao mình không thử đem cây ổi ra đất Hải Hà trồng xem sao. Tìm hiểu thị trường, bà Ý được biết, quả ổi ở đây rất được nhiều người ưa chuộng, bên cạnh có vị ngọt riêng biệt, ổi còn có tác dụng rất tốt với những người bị bệnh về đường tiêu hoá, bệnh tiểu đường… Vậy là từ năm 2007, bà mạnh dạn đưa vào trồng thử mấy chục gốc ổi. Sau một thời gian chăm sóc, bà thấy cây ổi phù hợp với chất đất và khí hậu địa phương, nên phát triển vườn ổi lên gần 100 cây. Nhưng làm thế nào để ổi ra quả quanh năm, thu ngắn được thời gian trồng, chất lượng tốt, giúp người nông dân có nguồn thu hàng ngày? Sau nhiều ngày ngồi ngoài vườn ngắm những cây ổi đang lớn dần, bà Ý phát hiện ra, cây ổi khi có nhiều cành sẽ phải sản sinh ra nhiều chất để nuôi dưỡng, không còn sức để nuôi quả. Nếu để nhiều cành, ổi ra quả muộn, ít quả, quả xấu. Vậy là khi cây ổi cao 40-50cm, bà Ý bắt đầu bấm ngọn để cho cây tạo các tán, mỗi cây bà chỉ để từ 8-10 cành. Bà cũng nhận thấy, rễ cây ổi ưa sống độc lập, không lẫn với rễ các cây khác. Vậy là bà Ý nuôi hàng trăm con vịt, ngan ở vườn ổi. Cây ổi xoè bóng mát che cho vịt, ngan khi chúng nằm ngơi nghỉ; vịt, ngan lại dọn sạch cỏ ở gốc ổi, đỡ hẳn khoản tiền thuê người làm cỏ trong vườn. Những quả ổi được bà Ý tỉa bớt vào mùa vụ lại là nguồn thức ăn cho vịt, ngan; chất thải từ vịt, ngan tạo nguồn phân bón cho vườn ổi. Từ cách nuôi trồng hợp lý này, ngan, vịt lớn nhanh, ổi sai trĩu quả, đem lại cho bà Ý một nguồn thu lớn. Hàng năm bà xuất bán được khoảng 4.000 con vịt, ngan với giá bán 25.000 đồng/con; khoảng 1 tạ quả ổi/ngày, thu hoạch trong 8 tháng, giá bán tại vườn từ 8.000 - 10.000 đồng/kg.

Năm nay đã ngoài 60 tuổi, các con bà đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định, nhưng vợ chồng bà Ý vẫn chưa tính đến chuyện nghỉ ngơi. Hiện bà Ý là Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn 1, xã Quảng Long. Ở cương vị này, bà có điều kiện giúp đỡ các cựu chiến binh đời sống còn khó khăn, phát triển kinh tế. Đầu năm 2014, từ nguồn vốn của gia đình, vợ chồng bà Ý đã hỗ trợ 300 con ngan, vịt giống, giúp CCB Hoàng Văn Thủ cùng xã, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn phát triển chăn nuôi. Bà con hàng xóm ai cần là vợ chồng bà sẵn sàng giúp đỡ về cây, con giống, kỹ thuật nuôi. Gia đình bà Đồng Thị Ý từ nhiều năm nay là tấm gương điển hình về phát triển kinh tế, xoá nghèo của xã Quảng Long. Bà Ý tâm sự: “Tôi chỉ mong sao xã hội không còn ai nghèo, nên giúp được ai là tôi giúp…”.

Công Thành

Cùng chuyên mục