Bình Khê - Rộn ràng hoa, cây cảnh phục vụ tết

Phải gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, vậy mà trên các cánh đồng của xã Bình Khê (huyện Đông Triều) không khí chuẩn bị Tết đã rộn ràng. Ông Chủ tịch Hội nông dân xã nói với tôi: “Anh muốn gặp bà con nông dân thì chỉ có ra đồng, những ngày này họ không có ở nhà đâu”.

Gặp anh Nguyễn Đức Hùng, hộ trồng hoa làm ăn khá phát đạt ở thôn Quảng Mản, chúng tôi được biết những năm gần đây chỉ riêng dịp tết, vợ chồng anh cũng kiếm được số lãi tiền triệu. Từ gần 2 tuần nay, vợ chồng anh thường xuyên có mặt ngoài đồng 12 tiếng/ngày để chăm sóc hoa. Anh Hùng cho biết: “Tôi có hơn 1.000 cây quất và 3 sào hoa dơn. Vợ chồng tôi phải chăm sóc làm sao cho cây hoa, cây quất đẹp nhất vào đúng dịp tết, sớm quá hay muộn quá đều dở và đều dẫn đến thất thu. Quảng Mản chưa nổi tiếng lắm về trồng hoa, nên chúng tôi càng phải chú trọng đến chất lượng có như thế mới thu hút được khách đến với mình chứ”. Cũng như anh Hùng, anh Nguyễn Công Huynh là hộ trồng nhiều cây cảnh tết ở Quảng Mản. Để phục vụ tết năm nay, anh có hơn 1.500 cây quất, và gần trăm cây sanh to, mà theo anh giá cây sanh trên dưới 10 triệu đồng/cây. Khoảng chục năm trước, anh Huynh làm nghề buôn cây cảnh, cứ trước tết anh giắt lưng vốn gần trăm triệu đồng về Hưng Yên và cả làng Nhật Tân (Hà Nội) để mua quất, đào về Quảng Ninh bán lại. 

Vườn quất phục vụ tết của gia đình anh Nguyễn Đức Hùng, thôn Quảng Mản, xã Bình Khê.
Vườn quất phục vụ tết của gia đình anh Nguyễn Đức Hùng, thôn Quảng Mản, xã Bình Khê.

Anh bảo: Có năm đào, quất ế chỏng chơ, hàng trăm triệu tiền vốn có nguy cơ mất trắng. Tiếc tiền, anh lại nghĩ nhà mình có vườn rộng, sao không mang số đào, quất bán ế ra trồng ngoài vườn. Nào ngờ sang năm nhờ cần mẫn chăm bón với lại có chút kỹ thuật do anh học được khi còn đi buôn, mà đào quất đua nhau khoe sắc trong khu vườn nhà. Anh Huynh bán số cây cảnh đó và thu được cả vốn cùng số lãi lớn. Vậy là cũng từ đó anh trở thành người trồng cây cảnh. Những năm đầu, vợ chồng anh phải đích thân mang cây ra chợ bán, nhưng nay các lái buôn tìm đến tận nhà.

Hiện Bình Khê có 6 hộ trồng quất trên diện tích lớn với khoảng 8.000 cây quất để phục vụ vào dịp tết và hơn 100 hộ trồng hoa các loại dơn, cúc, hoa hồng trên diện tích 35ha. Vào dịp giáp tết người đến mua hoa ở Bình Khê không chỉ ở Đông Triều, mà có cả khách từ Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí thậm chí cả ở Hà Nội, Hải Phòng… Nhưng ít ai nghĩ rằng, những vườn hoa sặc sỡ đang khoe sắc trước kia là những cánh đồng trồng khoai, ngô, lúa kém năng suất. Bây giờ hoa đẹp, con người Bình Khê cũng tươi như hoa vì các cánh đồng đều cho thu nhập gấp sáu bảy lần trồng lúa, doanh thu trung bình hơn 200 triệu đồng/ha/năm; cá biệt có cánh đồng hoa cho thu nhập 400 - 500 triệu đồng/ha/năm. Không chỉ riêng trồng hoa, Bình Khê còn có nhiều mô hình phục vụ tết. Hiện, xã có 210 mô hình phát triển kinh tế với 47 trang trại tổng hợp nuôi lợn rừng, dê, lợn siêu nạc, gà cung cấp một lượng thịt rất lớn vào dịp tết ra thị trường. Giá trị thu nhập gia súc gia cầm của xã đạt 105 tỷ đồng/năm. Diện tích cây ăn quả của Bình Khê 550ha, có nhiều loại quả phục vụ tết như: cam, bưởi, thanh long ruột đỏ đem lại nguồn thu từ các vườn quả của bà con khoảng 15 - 20 tỷ đồng/năm. Cũng từ việc năng động trong phát triển sản xuất, Bình Khê từ một xã miền núi kinh tế chủ yếu là nông nghiệp mà năm 2012, thu nhập của người dân nơi đây đạt khoảng 24 triệu đồng/người/ năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,14%.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục