Bình yên một dải biên cương

Sáng mùng 2 Tết vừa rồi, tôi may mắn được tham gia đoàn công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đọc dẫn đầu đi kiểm tra công tác bảo vệ biên giới ở Đồn Biên phòng Quảng Đức. Dọc đường đi, ai cũng cảm nhận thật rõ hơi thở mùa xuân đang tràn ngập miền biên giới vùng Đông Bắc Tổ quốc. Tại các thôn bản, trên các sườn đồi hay dưới thung lũng, những đứa trẻ diện quần áo mới nô đùa vui vẻ. Chốc chốc, chúng tôi lại gặp những thiếu nữ trong trang phục truyền thống với nụ cười rất tươi đi chơi xuân.

Đến Đồn Biên phòng Quảng Đức, chúng tôi thấy các khẩu hiệu được kẻ vẽ rất tươi mới và đẹp mắt, đường đi lối lại trong đơn vị thì rất sạch sẽ, phong quang. Ấn tượng nhất có lẽ là vườn hoa ngay trước trụ sở đơn vị. Những nụ hồng chớm nở khẽ đu đưa theo gió và mưa xuân lất phất bay tạo không khí tươi trẻ của mùa xuân. Bà con các bản gần đó đã kéo về đơn vị chúc mừng năm mới rất đông. Tôi đặc biệt chú ý mấy phụ nữ người Dao Thanh Y trong trang phục truyền thống cùng với các chiến sĩ trẻ của đơn vị đang chuẩn bị bữa cơm trưa.

Chị Háu Nhì Múi vừa vặt những cây cải xanh mướt vừa kể: “Chúng tôi nhà ở bản Kháu Pẩu cách đây vài cây số. Năm nào cũng vậy, cứ Tết đến là chị em chúng tôi lại vào đây chung vui với bộ đội. Năm nay, nhà mình trồng được nhiều rau, nên mang vào để bộ đội biên phòng ăn Tết”. Chị Đặng Thị Phương thì khoe: “Mấy năm nay, nhờ Đảng và Nhà nước đầu tư nhiều, nên cuộc sống của bà con trong bản đều được nâng lên. Tết đến, nhà nào cũng gói nhiều bánh chưng, mổ nhiều gà để cúng tổ tiên”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đọc và đoàn công tác giao lưu văn nghệ với quân và dân xã Quảng Đức (Hải Hà).
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đọc và đoàn công tác giao lưu văn nghệ với quân và dân xã Quảng Đức (Hải Hà).

Trong khu bếp ăn của đơn vị, mấy chiến sĩ trẻ đang tập trung làm món khau nhục, món ăn không thể thiếu của đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh mỗi khi nhà có cỗ. Tuy quanh năm huấn luyện trên thao trường rồi tuần tra bảo vệ biên giới, nhưng các chiến sĩ biên phòng cũng thật khéo tay khi chế biến món ăn. Các đĩa khau nhục được úp gọn gàng, đẹp mắt; bát miến dong lòng mề gà bốc mùi thơm phức. Chiến sĩ trẻ Phạm Văn Thành vừa vớt hành muối trong vại vừa cho biết: “Sáng nay, đơn vị mới mổ con lợn nặng gần 2 tạ. Một phần mang đi làm giò, một phần làm khau nhục. Trước đây ở nhà, mẹ nấu gì thì ăn, không biết làm món gì. Vào bộ đội, được các chú, các anh hướng dẫn, em sắp trở thành đầu bếp thực thụ rồi đấy”.

Trong hội trường của đơn vị, chúng tôi rất ấn tượng cách bài trí của CBCS. Trên bàn thờ Tổ quốc, mâm ngũ quả được bày thật khéo; xế bên là cành đào lớn với nhiều bộ đèn nháy trông thật đẹp mắt. Thượng tá Trần Quang Ngọc, Chính trị viên của đơn vị cho biết: “Năm nào cũng vậy, cứ cách Tết khoảng 1 tháng, đơn vị đã có kế hoạch lo Tết cho CBCS, từ việc chuẩn bị lương thực, thực phẩm ra sao, các khẩu phần ăn như thế nào, rồi bố trí thời gian tập luyện các tiết mục văn nghệ trong đêm giao thừa. Đời sống vật chất của bộ đội hiện nay khá đầy đủ, nên chúng tôi chỉ phải lo tổ chức thế nào cho thật ấm cúng để các chiến sĩ trẻ đỡ nhớ nhà”. Thượng tá Ngọc cho biết thêm, với tinh thần đồng đội, nhiều CBCS tuy gia đình ở gần đơn vị, nhưng lại tự nguyện ở lại trực Tết để những người quê xa được về gia đình sum vầy. Những năm qua, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, Đồn còn chủ động đẩy mạnh tăng gia sản xuất để đảm bảo hậu cần tại chỗ. Hiện nay, Đồn có ao thả cá, khu chăn nuôi lợn, gà mỗi năm cho thu hoạch từ 3 đến 4 tấn thịt, cá các loại. Vườn rau của đơn vị cũng thường xuyên cung cấp đủ nhu cầu rau xanh cho các bữa ăn. Nhờ làm tốt công tác tăng gia, nên Tết này, ngoài chế độ chung của cấp trên, Đồn còn trích từ nguồn tăng gia để cán bộ hưởng lương được thêm 2 triệu đồng, chiến sĩ được thêm 1 triệu đồng.

Buổi giao lưu văn hoá, văn nghệ giữa quân và dân ở Quảng Đức với đoàn công tác của tỉnh diễn ra thật đầm ấm. Chia tay các chiến sĩ biên phòng Quảng Đức và đồng bào các dân tộc ở địa bàn biên giới Hải Hà, những cái bắt tay lưu luyến, những lời chúc đầu năm còn đọng mãi trong mỗi chúng tôi trong suốt chặng đường về. Mỗi chuyến đi biên giới đều để lại trong tôi thật nhiều kỷ niệm và ấn tượng khó phai. Và chuyến đi lên miền biên giới Hải Hà đầu năm mới Quý Tỵ này cũng vậy, ấn tượng về cuộc sống thanh bình nơi biên ải, về tình đồng đội và tình quân dân cá nước, về không khí đón Tết cổ truyền của dân tộc ở biên cương, về cảnh đẹp Đông Bắc Tổ quốc... vẫn đọng mãi trong tôi.

Quang Minh

Cùng chuyên mục