Kỳ nghỉ hè năm nay của Nguyễn Trường An, học sinh lớp 5A2, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (TP Hạ Long) đến muộn hơn so với các bạn cùng trang lứa. Bởi lẽ, em còn bận rộn tham dự Olympic Toán tuổi thơ toàn quốc vừa được tổ chức tại Cà Mau, hôm 10-6 vừa qua. Em đã thật vinh dự khi là một trong ba học sinh của Quảng Ninh rinh được chiếc huy chương Vàng về cho ngành và tỉnh.
Mái tóc húi cua gọn gàng, đôi mắt sáng, thông minh với cặp kính cận khá dày và cách giao tiếp tự tin, vui vẻ, Nguyễn Trường An luôn tạo được những ấn tượng tốt với người đối diện. Cậu học trò nhỏ có ước mơ trở thành giáo sư của Đại học Oxford hoặc một nhà toán học nổi tiếng như GS.Ngô Bảo Châu sở hữu bảng thành tích học tập rất đáng nể: 5 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, cháu ngoan Bác Hồ; huy chương Vàng kỳ thi quốc gia môn tiếng Anh (năm học 2010-2011). Đặc biệt, năm học 2011-2012, Trường An bội thu với giải nhất giao lưu Toán - tiếng Việt tuổi thơ cấp tỉnh và thành phố; giải nhì cấp thành phố trong cuộc thi “Giải toán qua mạng Internet” và giải “Tiếng Anh qua mạng Internet”; giải nhất cuộc thi “Hùng biện bình chọn Vịnh Hạ Long” cấp tỉnh và huy chương Vàng Olympic Toán tuổi thơ toàn quốc...
Khi được hỏi bí quyết để đạt được những thành tích cao như vậy, Trường An vui vẻ chia sẻ: “Em luôn đặt mục tiêu cho mình. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm học, em đã tập trung dành nhiều thời gian cho môn học này. Ngoài việc hoàn thành tốt các bài tập trên lớp, em luôn tìm tòi cách giải các bài toán trong sách nâng cao và tạp chí Toán tuổi thơ. Bài nào khó em sẽ trao đổi với bạn bè hoặc nhờ cô giáo gợi ý rồi suy nghĩ để làm cho bằng được”. Nhờ có tư chất thông minh, ý thức tự giác trong học tập và có định hướng tốt từ phía gia đình, Trường An luôn tự lên kế hoạch học tập và dành nhiều thời gian cho những môn mình thực sự yêu thích như Toán và tiếng Anh. Trường An cho biết thêm: “Em thường xuyên theo dõi chương trình Cartoon Network, Disney Channel để trau dồi khả năng nghe Anh ngữ và chương trình Đường lên đỉnh Olympia”. Chị Vũ Thị Liên, mẹ Trường An tâm sự: “Mặc dù mới chỉ là học sinh tiểu học nhưng Trường An trả lời được khá nhiều câu đúng, đặc biệt là các câu hỏi IQ ở phần tăng tốc và các câu hỏi tiếng Anh của chương trình. Từ lâu Trường An đã nuôi dự định sẽ đăng kí tham gia chương trình này khi đủ điều kiện”.
Không những là một học sinh giỏi toàn diện, một người con ngoan trong gia đình, trong quan hệ với bạn bè Trường An hoà đồng, sẵn sàng giúp bạn trong học tập. Là một lớp trưởng, Liên đội phó của trường, Trường An luôn được thầy cô và bạn bè quý mến. Nói về học sinh Trường An, cô giáo Nguyệt - giáo viên chủ nhiệm lớp 5A2 đã không tiếc lời khen ngợi: “Trường An quá tuyệt vời. Không những có tư chất thông minh mà em còn có tinh thần ham học hỏi, sáng tạo, miệt mài, chịu khó. Đợt ôn luyện thi quốc gia vừa rồi hai cô trò rất vất vả, phải học ngày, học đêm không có thời gian để tham gia các hoạt động tổng kết trường, lớp, tham quan vui chơi cùng các bạn. Khổ luyện là thế nhưng lúc nào em cũng tươi cười vui vẻ, không một lời than phiền. Ngoài ra, nhờ có khả năng tiếng Anh tốt, Trường An còn tự tìm tòi các đề thi Toán khu vực châu Á - Thái Bình Dương để học hỏi thêm. Tôi rất tự hào vì có một học trò xuất sắc, tuyệt vời như Trường An”.
Những kỳ thi của năm học 2011-2012 đã khép lại, chúc Trường An sẽ có những ngày hè thật thú vị, bổ ích bên gia đình, bạn bè để tiếp thêm năng lượng cho năm học mới. Tư chất thông minh, tinh thần ham học hỏi, sự bền bỉ, chịu khó sẽ là chìa khoá để em chinh phục đỉnh cao tri thức.
Phương Thuý