CCB Binh đoàn Than 7 lần đi tìm liệt sĩ

Mặc dù đã đi tìm và cất bốc về Quảng Ninh hài cốt nhiều đồng đội nhưng ông Nguyễn Tiến Hòe, cựu chiến binh (CCB) Tiểu đoàn 9, Binh đoàn Than, trong nhiều năm vẫn chưa tìm được hài cốt người anh họ của mình. Cho đến một ngày giữa tháng 7/2017, trong chuyến đi thăm lại chiến trường xưa, ông Hòe vấp ngã ngay trước ngôi mộ của anh mình.

Khu vực bến phà phía Hòn Gai nơi các chiến sĩ Binh đoàn Than xuất quân năm 1967 đã được gắn bia lưu niệm và trở thành di tích lịch sử cấp tỉnh.
Khu vực bến phà phía Hòn Gai - nơi các chiến sĩ Binh đoàn Than xuất quân năm 1967 đã được gắn bia lưu niệm và trở thành Di tích lịch sử cấp tỉnh.

Câu chuyện xúc động đó xảy ra tại Nghĩa trang liệt sĩ Hướng Hóa, xã Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. CCB Nguyễn Tiến Hòe, hiện ở khu 8, phường Hà Tu, TP Hạ Long, kể lại: “Lần đó cũng như mọi khi, tôi đến chỗ đài tưởng niệm thắp hương cho các đồng đội. Sau đó, tôi cầm một bó hương đi cắm lên các ngôi mộ ở xung quanh. Bất ngờ, tôi bị vấp ngã trước một ngôi mộ, nhìn lên bia thì thấy ghi Hoàng Văn Ngọc - đơn vị 31003. Đúng là người anh họ liệt sĩ mà tôi đã tìm kiếm bao năm nay đây rồi. Chẳng biết có phải duy tâm không nhưng tôi linh tính rằng anh ấy đã dẫn đường, chỉ lối cho tôi tìm đến mộ anh”.

Chị Vũ Thảo Ngọc, cán bộ văn phòng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, người đi cùng đoàn CCB Binh đoàn Than thăm chiến trường xưa, nhớ lại: “Lúc đó, chúng tôi bất ngờ khi thấy CCB Nguyễn Tiến Hòe khóc nấc lên. Hỏi ra thì không chỉ riêng ông mà cả đoàn chúng tôi cùng khóc. Trong hàng trăm bia mộ có tên và chưa có tên, bao nhiêu liệt sĩ sẽ được gia đình tìm thấy? Ông Hòe đã tìm được người anh họ mà gia đình đã đi tìm bao năm qua. Ông Hòe xúc động không nói lên lời, khi bình tâm thì chỉ nghẹn ngào, bảo rằng sẽ báo ngay cho anh trai và chị dâu ở quê nhà. Họ nhận được tin này thì vui lắm. Điều đặc biệt là trước đó, ông Hòe cùng đồng đội là CCB Nguyễn Bá Sơn, Trưởng Ban Liên lạc Tiểu đoàn 9, đã có 7 lần trở lại chiến trường xưa tìm và đưa được nhiều hài cốt đồng đội về Quảng Ninh nhưng không tìm ra người anh liệt sĩ của mình. Bởi vậy, giờ khắc ở giữa núi rừng biên giới Khe Sanh đó thật đặc biệt không chỉ với ông Hòe mà với tất cả chúng tôi”.

Ông Hòe giữ gìn danh sách đồng đội thương vong để đi tìm hài cốt liệt sĩ.
Ông Hòe giữ gìn danh sách đồng đội thương vong để đi tìm hài cốt.

Được biết, từ khi nghỉ hưu đến nay, CCB Nguyễn Tiến Hoè và Ban Liên lạc Tiểu đoàn 9 đã đi tìm và đưa được hài cốt của 25 liệt sĩ về với quê hương Quảng Ninh, trong đó 11 người an nghỉ ở Nghĩa trang liệt sĩ Hà Tu (TP Hạ Long). Trong 7 lần đi tìm hài cốt đồng đội, ông đã đến nhiều địa điểm chiến đấu năm xưa, nhiều nghĩa trang liệt sĩ nhưng riêng nghĩa trang ở Khe Sanh này thì chưa đến. Mỗi nơi ông đều thắp hương khấn linh hồn đồng đội, khấn anh họ mình phù hộ để tìm thấy họ.

Tuy nhiên, do điều kiện trước đây chiến tranh ác liệt, sau hòa bình thì địa giới thay đổi nên việc tìm kiếm mộ liệt sĩ hết sức khó khăn. Trong khi đó, cả gia đình ông Hòe trông cậy vào những cố gắng tìm kiếm liệt sĩ Hoàng Văn Ngọc của ông. Ngay bản thân ông Hoè nhiều lúc cũng nghĩ anh mình có thể đã hĩ sinh, hài cốt hòa vào đất đai, cây cỏ hoặc có thể đã được quy tập nhưng nằm bên đồng đội trong hàng ngàn ngôi mộ vô danh ở một nghĩa trang liệt sĩ nào đó.

Mộ phần liệt sĩ Ngọc tại Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị. (Ảnh do ông Hòe cung cấp).
Mộ phần liệt sĩ Hoàng Văn Ngọc tại Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị. (Ảnh do ông Hòe cung cấp).

Một năm trôi qua, kể từ ngày ông Hòe tìm thấy phần mộ của liệt sĩ Hoàng Văn Ngọc ở Khe Sanh nhưng ông vẫn chưa cất bốc. Chia sẻ lý do, ông Hòe cho biết: “Cha mẹ chúng tôi đã mất cả, các anh chị tôi thì quá già. Tôi sức cũng đã yếu, còn các cháu thì bận rộn mưu sinh. Anh tôi lại hi sinh khi rất trẻ, không có vợ con. Vậy là chúng tôi bàn với nhau thôi để anh ở yên đó. Đồng đội vẫn hương khói cho anh. Anh đã ngã xuống cho quê hương đất nước thì sẽ để anh ở đó mồ yên mả đẹp. Đâu cũng là đất mẹ mà. Có điều tìm được anh chúng tôi rất mừng. Khi có điều kiện tôi và các cháu sẽ vào thắp hương cho anh”.

Ông Hòe vẫn tiếp tục công việc tìm kiếm hài cốt đồng đội đã hy sinh.
Ông Hòe vẫn tiếp tục công việc tìm kiếm hài cốt đồng đội đã hisinh.

Huỳnh Đăng[links()]

Cùng chuyên mục