Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, khắp nơi trong tỉnh lại diễn ra nhiều hoạt động chăm lo, tặng quà Tết cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam... Mỗi gói quà Tết đến với người nghèo không chỉ làm ấm lòng người nhận, vui lòng người cho, mà còn tô đậm thêm truyền thống, đạo lý “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” cao đẹp của dân tộc.
Thôn Ngàn Phe (xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) những ngày gần Tết Giáp Ngọ chìm trong giá rét. Thôn có 75 hộ thì có đến 37 hộ nghèo. Người dân thoát nghèo chậm bởi nơi đây ít ruộng, ít nước, đất đai khô cằn, hoang vu. Ngàn Phe 100% là người dân tộc Dao, tập quán canh tác còn lạc hậu. Đi cùng đoàn tặng quà Tết, từ xa Ngàn Phe hiện lên với vài chục nóc nhà cũ màu xám xịt của tường, của ngói và màu bạc trắng của đất cằn… Khung cảnh tĩnh lặng của thôn chợt ấm lên bởi tiếng nói, cười của các bà, các chị, các em tập trung về Nhà văn hoá thôn để nhận quà Tết. Chị Lý Thị Hoa, Trưởng thôn phấn khởi: “Ngàn Phe là thôn giáp biên giới, đời sống của bà con còn khó khăn lắm. Biết tin cả thôn được hỗ trợ gạo ăn Tết, ai cũng phấn khởi. Từ sáng sớm, bà con đã đến đây để chờ nhận quà…”. Những bao gạo đến với bà con là do Chi nhánh Viettel Quảng Ninh, thông qua Báo Quảng Ninh trao tặng. Không chỉ người dân Ngàn Phe, trong đợt này, Chi nhánh Viettel Quảng Ninh đã tặng gần 400 suất quà (25kg gạo/suất) và chăn ấm, bánh kẹo, quần áo đã qua sử dụng cho người dân ở các xã: Nam Sơn, Thanh Sơn (Ba Chẽ); Đồng Tâm, Lục Hồn, Tình Húc (Bình Liêu). Đối với một thôn ít ruộng, mỗi năm chỉ cấy được một vụ lúa, còn lại bà con phải đi làm thuê như Ngàn Phe thì đây là món quà rất có ý nghĩa. Ông Voòng Chí Thình vừa vác bao gạo về nhà, vừa bảo: “Năm ngoái không có hỗ trợ gì. Năm nay được gạo thế này thì vui lắm. Hôm nay tôi không đi rừng, từ sáng đã đến đây nhận gạo với bà con”...
Cũng giống như mọi năm, trước Tết Nguyên đán 2014 chừng 2 tháng, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã lên kế hoạch triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”. Năm nay, riêng Hội CTĐ tỉnh đã chuẩn bị 600 suất quà Tết cho 600 hộ nghèo và 6 phần quà, tiền cho các trung tâm bảo trợ xã hội. Chúng tôi đi cùng Hội CTĐ tỉnh đến thăm và tặng quà Khu Nội trú, Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh. Hiện, Khu Nội trú quản lý, chăm sóc 8 bệnh nhân phong từ trên 50 đến gần 80 tuổi. Do bệnh nhân tuổi cao, sức khoẻ có hạn, chỉ sống bằng tiền trợ cấp và chăn nuôi, trồng trọt tự cung tự cấp nên khá khó khăn. Bác sĩ Trần Minh Tâm, Phó Trưởng Khoa Nội trú cho biết: “Hầu như năm nào các y bác sĩ và bệnh nhân ở đây cũng nhận được quà Tết của một số tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm. Tuy giá trị vật chất chưa phải là lớn nhưng là niềm động viên, sự chia sẻ quý giá và giúp cho mâm cơm Tết của các bệnh nhân thêm sung túc”.
Chăm lo Tết cho người nghèo còn có sự chung sức của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm trên địa bàn tỉnh. Như Công ty Prudential, Chi nhánh Quảng Ninh đã tặng trên 60 suất quà cho người dân nghèo xã Quảng Thắng, Quảng Lợi (Hải Hà). Nhóm từ thiện Đồng Tâm tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường TH-THCS Minh Khai (TP Hạ Long). Hiệp hội Doanh nghiệp Cẩm Phả, các tiểu thương chợ Hạ Long I, CLB Các nhà hảo tâm phường Bãi Cháy (TP Hạ Long), v.v.. vẫn giữ truyền thống thăm, tặng quà Tết cho các hộ nghèo, nhất là các hộ nghèo ở những huyện khó khăn như Bình Liêu, Ba Chẽ, Hoành Bồ, Đầm Hà, Hải Hà. Chăm lo Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam đã trở thành phong trào đẹp, lan toả rộng trên địa bàn tỉnh. Những sự hỗ trợ thiết thực ấy đã mang đến cho những người có hoàn cảnh khó khăn một mùa xuân mới - Xuân yêu thương...
Hoàng Quý