Tại một số khu chợ trên địa bàn TP Hạ Long như chợ Hạ Long I, chợ Hạ Long II... hầu hết lối vào chợ chính đều bị tắc nghẽn do chợ cóc bao vây. Chợ cóc xuất hiện ngày một nhiều không chỉ khiến tiểu thương chợ chính bức xúc mà còn gây mất ANTT và ô nhiễm môi trường.
Chúng tôi có mặt tại chợ Hạ Long II vào thời điểm đáng ra phải nhộn nhịp nhất, nhưng trong chợ lại khá vắng vẻ, khách hàng thưa thớt. Khu vực bán rau, củ, quả ở tầng 1 của chợ số lượng khách chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trái ngược với đó là cảnh tấp nập, nhộn nhịp của chợ cóc nằm ngay bên cạnh chợ chính, đoạn giáp với đường Tô Hiến Thành.
Theo quan sát của phóng viên, chỉ một đoạn đường kéo dài chưa đầy 200m mà la liệt các hàng được bày bán từ rau, củ, quả, thịt cá... cho tới cả các mặt hàng quần áo. Không biết từ bao giờ, những điểm như vậy trở thành điểm bán hàng quen thuộc, người bán ngồi chật kín, san sát nhau, như kiểu đặt chỗ trước, người mua cũng tấp nập vào ra.
Qua tìm hiểu được biết, ban đầu chỉ là những hộ buôn bán nhỏ lẻ, dần dần nhiều người ở các nơi khác cũng về đây bày bán hàng và trở thành khu chợ cóc đông đúc. Hầu hết những người bán hàng ở chợ cóc chủ yếu là những người dân trên địa bàn thành phố và những người dân các địa phương lân cận ra đây làm ăn, sinh sống.
Chị Nguyễn Thị Phương (đường Tô Hiến Thành, Hạ Long) cho biết: Chợ cóc họp từ sáng đến tối, vào tất cả các ngày trong tuần, với đầy đủ các loại thực phẩm từ rau, củ, quả đến các mặt hàng tươi sống như thịt, cá, tôm…được bày bán. Người kinh doanh ngang nhiên bày bán hàng hóa ngay dưới lòng đường, vỉa hè dọc hai bên đường".
Không như những tiểu thương trong chợ chính, tiểu thương ở chợ cóc không thuộc quyền quản lý của cơ quan chức năng nào, họ buôn bán tự do và không phải nộp thuế. Theo chị Nguyễn Thị Hòa người dân bán ở chợ cóc cho biết: Chúng tôi ngồi bán ở đây mấy năm rồi, hàng tháng không phải nộp thuế mà chỉ phải đóng 150.000 tiền gửi hàng thôi. Khi được hỏi, đội trật phường có đi nhắc nhở không, chị hồn nhiên nói "Có chứ, ngày nào chẳng đi, khi nào họ đến thì chúng tôi lại bê hàng chạy. Chạy nhiều nên quen rồi cô à".
Có điều, việc bày bán tràn lan như vậy đã kéo theo nhiều bức xúc từ những tiểu thương tại chợ chính cả về lượng khách hàng và vệ sinh môi trường quanh chợ.
Chị Nguyễn Thị Thoa, tiểu thương bán rau quả tại chợ Hạ Long II, chia sẻ: Tự nhiên chợ cóc chắn ngang với đầy đủ các mặt hàng như thế thì còn ai muốn ra chợ chính nữa. Mất tiền, mất của đi thuê cửa hàng bán mà thu nhập không bằng bán chợ cóc.
Còn chị Nguyễn Thị Hồng - tiểu thương bán thực phẩm tại chợ Ha Long I, cũng chia sẻ: Ngày trước thịt lấy về tới đâu bán hết tới đó, chẳng phải để tồn hàng sang buổi khác. Nay kinh tế khó khăn, hàng đã ế nay còn ế ẩm, khó bán hơn do chợ cóc họp đầy ngõ ngách xung quanh.
Không chỉ vậy, vào giờ cao điểm, người bán hàng còn tràn ra, lấn chiếm lòng đường, khách hàng thì dừng, đỗ xe tùy tiện để mua hàng khiến những con phố có chợ cóc thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ. Để rồi hệ quả sau mỗi buổi chợ, túi ni lông, rau thừa các loại bị vứt bừa bãi ra lòng đường, chưa kể đến nước thải từ các hàng tôm, hàng cá đổ tràn lan làm cho mặt đường lúc nào cũng nhớp nháp, ẩm ướt, gây mùi và mất vệ sinh môi trường.
Bác Ngô Thị Yến, một người dân sống gần chợ Hạ Long II cho biết: chợ cóc họp giúp người dân mua hàng tiện hơn thì ai cũng biết. Tuy nhiên, tôi cũng thừa nhận rằng với những hộ sống ở khu vực chợ cóc, có nhiều thứ rất bất tiện như tắc đường, kẹt xe... đến khi chợ tan đường phố ngập rác, nhem nhuốc. Hơn nữa, những chỗ bán cá, gà vịt sống nước chảy lênh láng, mùi tanh, mùi hôi bốc lên nồng nặc khiến ai cũng khó chịu.
Chị Nguyễn Mỹ Hạnh, phường Yết Kiêu, Hạ Long bức xúc: Chúng tôi rất bất bình trước tình trạng mất an ninh trật tự và ô nhiễm môi trường do khu vực chợ cóc gây ra. Đường đi của người dân cũng bị những hộ kinh doanh, buôn bán chiếm dụng. Rác thải, phế thải đổ tràn lan, bốc mùi hôi thối nồng nặc, khiến môi trường sống của người dân bị đe doạ nghiêm trọng.
Thiết nghĩ, các lực lượng chức năng cần có biện pháp xử lý triệt để nhằm hạn chế tình trạng họp chợ bừa bãi như hiện nay, tránh để tình trạng chợ cóc "bao vây" chợ chính như hiện nay.
Lưu Linh