Tháng 12 này - nói chính xác từ ngày 16-12, Nghị định 145-NQ/CP của Chính phủ quy định “không dùng phù hiệu, nơ hoa cài ngực; không tặng quà” trong những dịp kỷ niệm thành lập ngành, tỉnh, đón nhận huân chương, khởi công, xây dựng, khánh thành, chào mừng, nhân dịp... chính thức có hiệu lực thi hành.
Đất nước nhiều lễ hội, nhiều ngày của các ngành, nên sự hoành tráng phô trương đã nhiều năm có cơ phát triển. Đã lễ hội, đã kỷ niệm là phù hiệu phải to, nơ hoa cài ngực phải rực rỡ, quà tặng phải độc đáo, khách mời phải đông. Mà đã mời thì không thể đem “gà gầy ra đãi khách”. Khách đến ngoài ba cái được: Được ăn, được nói, được gói (quà tặng) mang về thì còn thêm cái được ngủ. Mà ngủ không phải là nhà trọ bình dân, bét cũng phải khách sạn ba sao có lẻ. Chuyện bốn được đã thành nếp quen, đến dự mà không nơ hoa cài ngực, không túi xách mang về, không phong bì đút túi, khách cảm thấy hẫng hụt như mất đi một cái gì. Còn chủ nhà thì băn khoăn, day dứt cảm thấy mình có lỗi. Mặc dù biết rằng nếu cộng mọi chi phí đi lại, ăn ở, quà tặng, hoa cài cho khách là tốn kém lắm. Có kỳ lễ hội, tiền tỷ phải tính đến hàng trăm. Thế nên nhiều ban tổ chức, nhiều tỉnh đã ém nhẹm tiền chi. Có người bạo miệng hỏi thì cũng chỉ được trả lời qua loa là tiền xã hội hoá.
Giờ thì Chính phủ cấm, dân hoan nghênh lắm. Cấm là để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí một vấn đề lớn của đất nước, mà đã nhiều kỳ họp, Quốc hội bàn thảo phê phán đến mức gay gắt, song thay đổi chẳng được bao nhiêu. Tiền của dân đóng thuế vẫn phải chi rất nhiều cho lễ hội.
Một năm nay, Quảng Ninh đã làm được nhiều việc lớn đủ sức lan toả trong cộng đồng. Giờ là việc thực hiện nghị định này, chắc chắn chúng ta lại có thể tiếp tục làm gương cho thiên hạ.
Hà Anh