“Không ngại khó khăn, vất vả, chỉ ngại không thành công”, đó là suy nghĩ chung của những cán bộ thôn, khu khi tham gia vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Với họ, đem hạnh phúc đến cho người khác cũng là đem niềm vui đến cho chính mình.
“Tận tụy, hết lòng hết sức vì công việc của khu”, đó là những lời nhận xét của bà con trong khu phố 5, phường Ka Long, TP Móng Cái về Bí thư Chi bộ Bùi Hữu Quát. Hơn 5 năm qua, tham gia công tác tại khu phố, ông đã cùng với chi uỷ, tổ dân phố làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; quản lý giáo dục, cảm hoá người lầm lỗi tại cộng đồng cũng như giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân...
Trò chuyện với chúng tôi, ông Quát tâm sự: “Công tác vận động quần chúng ở cơ sở muốn đạt hiệu quả thì phải luôn gần gũi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến chính đáng của nhân dân, đúng như Bác Hồ đã căn dặn “lấy dân làm gốc”. Với suy nghĩ như vậy, thời gian qua, bám sát chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, ông đã cùng tập thể lãnh đạo khu phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng ngừa, phát hiện và tố giác các loại tội phạm; quản lý, cảm hoá, giáo dục những người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư. Đồng thời, phối hợp với cảnh sát khu vực xuống từng khu nhà trọ, hộ cho thuê nhà để vận động, nhắc nhở bà con chấp hành nghiêm túc các quy định về quản lý cư trú và các quy định của địa phương về ANTT. Ông còn cùng các thành viên trong tổ bảo vệ dân phố thường xuyên tuần tra, canh gác tại các địa điểm phức tạp về ANTT để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, vận động nhân dân trong khu không lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán gây cản trở giao thông, làm mất mỹ quan đô thị.
Với cách làm như vậy, trong hơn 4 năm qua, ông đã cùng các lực lượng của phường và khu phố tham gia hoà giải 13 vụ, trong đó có 6 vụ đánh nhau gây mất trật tự nơi công cộng, 3 vụ do mâu thuẫn nội bộ gia đình, 3 vụ vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; phối hợp cùng với cảnh sát khu vực và các đoàn thể tiếp xúc, giáo dục, động viên 2 đối tượng nghiện hút đi cai nghiện thành công... Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững.
Cũng như ông Quát, ông Đàm Tá Hoà, Bí thư Chi bộ khu phố 7, phường Quảng Yên (TX Quảng Yên) là một trong những người “vác tù và hàng tổng” được cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tin tưởng, yêu mến.
Mang trong mình phẩm chất của người lính Cụ Hồ, sau thời gian trong quân ngũ, năm 2003, ông Đàm Tá Hoà trở về địa phương và tích cực tham gia công tác tại khu phố. Trò chuyện với chúng tôi, ông Hoà cho biết: “Khi mới về tham gia công tác tại khu, tôi nhận thấy khu phố còn nhiều khó khăn. Để tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đội ngũ cán bộ khu phố dùng xe máy chở xe loa truyền thanh đi đến từng ngõ, ngách. Cách tuyên truyền như vậy không những khá vất vả mà hiệu quả không cao. Năm 2010, khi được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, việc đầu tiên tôi quan tâm là xây dựng hệ thống loa truyền thanh của khu phố để tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các kế hoạch của địa phương đến người dân được kịp thời, hiệu quả hơn. Được chính quyền địa phương hỗ trợ hơn 1.500m dây điện, tôi đã đứng ra vận động người dân đóng góp kinh phí xây dựng được 3 cụm loa truyền thanh của khu. Đến nay việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách được thuận lợi và hiệu quả hơn”.
Thời điểm năm 2010, hệ thống đường giao thông trong khu vẫn còn nhiều đoạn là đường đất, nên việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn. Ông Hoà đã trăn trở suy nghĩ tìm giải pháp để huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các tuyến đường. Tuy nhiên, do trên địa bàn không có doanh nghiệp nào lớn nên việc huy động nguồn xã hội hoá để làm đường bê tông là rất khó khăn. Để vận động người dân tham gia, ông Hoà đã cùng tập thể lãnh đạo khu phố thường xuyên tiến hành tuyên truyền, phân tích cặn kẽ để từng hộ dân thấy được ý nghĩa của việc làm đường. Cùng với đó, ông gương mẫu đi đầu và vận động người thân tham gia đóng góp kinh phí trước để người dân tin tưởng, đồng thuận, làm theo. Cách làm đó của ông Hoà đã nhận được sự nhiệt tình hưởng ứng của người dân trong khu. Từ năm 2010 đến nay, khu đã vận động xây dựng được 3 tuyến đường dài trên 1.000m với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng, diện mạo khu phố 7 cũng ngày càng sạch đẹp, văn minh hơn.
Nguyễn Chiến