Cô bé ham mê lịch sử

Khuôn mặt dễ thương, xinh xắn, mái tóc ngắn, cặp kính cận và giọng nói tự tin, lanh lợi, thông minh, đó là ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi gặp cô bé Ngô Thị Phương Linh, học sinh lớp 10 Anh 2, Trường THPT Chuyên Hạ Long. Mặc dù là “dân” chuyên Anh, nhưng Ngô Thị Phương Linh được bạn bè, thầy cô yêu mến, nể phục vì đã đoạt giải đặc biệt tại Cuộc thi “Em yêu Lịch sử Việt Nam” lần thứ nhất, do Bộ GD-ĐT phối hợp với Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đọc tặng Bằng khen cho Ngô Thị Phương Linh (bên phải), đoạt giải đặc biệt tại cuộc thi “Em yêu Lịch sử Việt Nam” lần thứ nhất. Ảnh: Nguyễn Thanh
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đọc tặng Bằng khen cho Ngô Thị Phương Linh (bên phải), đoạt giải đặc biệt tại cuộc thi “Em yêu Lịch sử Việt Nam” lần thứ nhất. Ảnh: Nguyễn Thanh

Chia sẻ với chúng tôi, Phương Linh bảo dù nhiều bạn cho rằng môn Lịch sử khô khan, chán ngắt, nhưng với Linh đó là môn học vô cùng thú vị, mang lại nhiều kiến thức bổ ích. Từ bé, em đã thích đọc các mẩu chuyện lịch sử. Sau này, lớn lên, qua lời kể của ông bà, bố mẹ, cộng với những kiến thức được thầy cô truyền thụ trên lớp, Phương Linh ngày càng yêu mến môn Lịch sử hơn.

Cô giáo Doãn Thị Hồng Nhung, giáo viên dạy môn Lịch sử của Phương Linh cho biết: Linh là một cô học trò ngoan, học khá đều, vững kiến thức. Em không học Sử một cách thụ động. Bên cạnh việc học trên lớp, Phương Linh còn tranh thủ thời gian rảnh rỗi của mình để tới bảo tàng, thư viện, các khu di tích lịch sử, địa danh cách mạng... để tìm hiểu, học hỏi, bổ sung kiến thức thực tế.

Theo anh Trương Quốc Tám, chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở GD-ĐT, thì để đoạt giải đặc biệt tại cuộc thi “Em yêu Lịch sử Việt Nam” lần này, Phương Linh đã xuất sắc vượt qua hơn 2.100 bài dự thi của các thí sinh ở 62 tỉnh, thành trong cả nước. Tham gia cuộc thi lần này, đoàn Quảng Ninh có 10 cá nhân đoạt giải, trong đó có 6 em đoạt giải khuyến khích, 2 em đoạt giải ba, 1 em đoạt giải nhì. Và người đoạt giải đặc biệt, xuất sắc nhất chính là Ngô Thị Phương Linh, giải thưởng duy nhất cấp THPT của toàn quốc.

Sinh ra và lớn lên tại huyện Đông Triều, Phương Linh rất may mắn vì được bố mẹ chăm sóc, chỉ bảo tận tình. Mẹ em hiện là chuyên viên phụ trách môn Ngữ văn của Phòng GD-ĐT huyện Đông Triều. Bố Phương Linh hiện là Tham mưu phó, Lữ đoàn 147. Mặc dù phải sống xa gia đình, nhưng em luôn luôn nhận được sự quan tâm của bố mẹ. Phương Linh nói: Ngày nào ba mẹ cũng gọi điện hỏi han xem em ăn uống thế nào, có ngủ đúng giờ giấc hay không? Rồi thi thoảng rảnh rỗi, ba mẹ tranh thủ ra Hạ Long để đưa em đi tham quan các di tích lịch sử như đền, chùa. Chính ba mẹ là những người đã truyền ngọn lửa, cảm hứng để em phấn đấu trong học tập.

Linh chia sẻ thêm, ở trên lớp, cô giáo Hồng Nhung là một trong những giáo viên đã mạnh dạn sử dụng công nghệ thông tin, các phần mềm, tranh ảnh trên mạng vào bài giảng khiến mỗi tiết học Lịch sử thêm phần sinh động, thu hút học sinh.

Nhìn vào bảng thành tích của Linh, chúng tôi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Từ năm lớp 7, Linh đã đoạt Huy chương Đồng cờ vua trong Hội khoẻ phù đổng của tỉnh do Sở GD-ĐT và Sở VH-TT&DL phối hợp tổ chức. Lên lớp 8, Linh giành giải nhì trong cuộc thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp tỉnh. Lớp 9, Linh đoạt giải ba trong cuộc thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp tỉnh; giải ba quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU; giải khuyến khích cấp quốc gia Cuộc thi giải Tiếng Anh qua mạng Internet; giải ba cấp tỉnh cuộc thi “Vẽ tranh An toàn giao thông là hạnh phúc của em”; nhận Bằng khen của T.Ư Đoàn và Bộ GD-ĐT. Lớp 10, em giành giải đặc biệt trong cuộc thi “Em yêu Lịch sử Việt Nam” do Bộ GD-ĐT phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức. Phương Linh chia sẻ: “Mặc dù học chuyên Anh nhưng em rất thích, ham mê Lịch sử. Em mong muốn và hy vọng rằng sẽ được đi tới nhiều nước trên thế giới để kể cho bạn bè bốn phương về Lịch sử Việt Nam bằng tiếng Anh”.

Lan Anh

Cùng chuyên mục