Cô học trò vùng cao vượt khó học giỏi

Nhiều năm liền, gia đình của Triệu Thị Hồng (lớp 7, trường TH&THCS Lương Mông, huyện Ba Chẽ) luôn nằm trong diện hộ nghèo. Thế nhưng, hoàn cảnh khó khăn của gia đình chưa bao giờ làm vơi đi nỗ lực vượt khó học tập của cô bé này. Năm học 2018-2019, em đoạt giải nhất học sinh giỏi môn lịch sử cấp huyện.

[links()]

Sau giờ học, Triệu Thị Hồng thường dành thời gian ôn bài ngay trên lớp.
Triệu Thị Hồng thường dành thời gian ôn bài ngay trên lớp.

Ngôi nhà nhỏ của Hồng nằm tại xóm Khe Khưa, thôn Khe Nưa, xã Lương Mông cách trường hơn 8km đường rừng. Căn nhà chỉ vỏn vẹn chừng 20m2, được xây dựng cách đây gần chục năm và đã bị xuống cấp. Bố mẹ Hồng không có công việc ổn định, quanh năm đi làm thuê, nên cuộc sống nghèo khó cứ đeo đẳng mãi. Triệu Thị Hồng chia sẻ: Nhà em nghèo lắm, bố mẹ đi làm thuê cũng chỉ đủ tiền để trang trải cuộc sống hàng ngày. Em là con cả trong gia đình, dưới em còn 2 em nhỏ, nên ngoài thời gian học, em thường chăm sóc các em, nấu cơm, chăm lợn... giúp đỡ bố mẹ. 

Nhưng sự khó khăn không thể dập tắt niềm khao khát học tập của cô bé lớp 7 này. Hồng luôn dồn hết tâm trí vào học tập, không ngừng tìm tòi, nâng cao kiến thức, nỗ lực vươn lên. Sau những giờ học trên lớp, Hồng thường mượn tài liệu của thầy, cô giáo về tham khảo. Những vấn đề chưa hiểu, em nhờ thầy, cô giảng dạy thêm. Hồng tâm sự: "Việc tiếp cận với sách, báo, mạng Internet để tìm hiểu kiến thức của chúng em ở đây còn nhiều hạn chế. Vì thế, cái nào không hiểu, không làm được em thường kiên trì làm nhiều lần. Nếu không được, em sẽ hỏi thầy cô".
 

Thầy giáo trong trường giảng dạy cho em Triệu Thị Hồng kiến thức môn Lịch sử.
Triệu Thị Hồng nghiên cứu kiến thức môn lịch sử với thầy giáo của mình.

Rất yêu thích môn lịch sử, đối với Hồng, môn học này không chỉ là sự ghi nhớ kiến thức, sự kiện, mà còn là sự tròn trịa trong câu từ, khả năng phân tích, kỹ năng trình bày vấn đề. Với những nỗ lực của mình, năm học 2018-2019, dù mới đang học lớp 6, Triệu Thị Hồng đã đoạt giải nhất cấp huyện cuộc thi học sinh giỏi dành cho khối lớp 9 bộ môn lịch sử. Ngoài học giỏi lịch sử, Hồng cũng học rất đều các môn. Trong suốt 6 năm học vừa qua, em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Trong chương trình giao lưu văn hóa các khối 6, 7, 8 do huyện tổ chức, Hồng đoạt giải nhất môn văn khối lớp 6. Bên cạnh đó, Hồng còn luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè trong lớp, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.

Khác với vẻ ngoài của mình, cô học trò nhỏ này có suy nghĩ chững chạc hơn bạn bè cùng trang lứa. Tâm sự với chúng tôi, Hồng nói: Đã từng có lúc bố mẹ bảo không đến trường nữa, ở nhà, giúp đỡ gia đình như các bạn cùng thôn. Thế nhưng, em cứ đòi đi học, bố mẹ phải nghe theo. Bởi chỉ có cố gắng học thật tốt thì sau này mới có được công việc ổn định giúp đỡ bố mẹ. Ước mơ sau này của em được đứng trên bục giảng giống như thầy, cô giáo của em để mang kiến thức đến cho nhiều bạn nhỏ ở miền núi còn nhiều khó khăn như em. 

Thầy giáo Hoàng Đình Thỏa, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Lương Mông cho biết: Không chỉ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhà của Triệu Thị Hồng lại nằm cách xa trường, phải đi qua nhiều con suối khiến việc đi lại vất vả hơn, nhất là vào mùa nước lũ. Thế nhưng, khó khăn không làm khuất phục tinh thần học tập của Hồng. Em luôn luôn là học sinh ngoan, tiếp thu bài tốt, đi đầu trong các hoạt động của trường, lớp. Triệu Thị Hồng thực sự là tấm gương sáng về nỗ lực vượt khó học tập cho học sinh noi theo.

Cao Quỳnh 

Cùng chuyên mục