Khác với vẻ thanh tịnh thường thấy, những ngày hè, Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử luôn đầy ắp tiếng cười nói rôm rả của các em học sinh và sinh viên đến tham gia các lớp học hè tại đây. Năm nay, nhà chùa tổ chức 3 khoá đợt 1 trong tháng 6 với gần 700 em học sinh theo học (tăng hơn 200 em so với hè năm 2014).
Các em đều là học sinh, sinh viên từ 12 tuổi trở lên, ở khắp nơi như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh... Khi tham gia khoá học, nam và nữ được phân chia ở những khu vực khác nhau. Để quản lý và chăm sóc cho các em, Thiền viện phân công gần 30 sư thầy và sư cô phụ trách các mảng: Sức khoẻ, đời sống, y tế, an ninh trật tự và phụ trách các khu vực sinh hoạt. Nhà chùa không thu thêm các khoản phụ phí mà chủ yếu do phụ huynh tuỳ tâm đóng góp.
Không giống với sinh hoạt thường ngày ở nhà, các em được rèn luyện thói quen thức dậy từ 4h30’ sáng để vệ sinh cá nhân, sau đó học những bài giảng về chữ hiếu, cách đối nhân xử thế… Những buổi học này giúp các em biết yêu thương và trân trọng cuộc sống xung quanh, biết đúng sai để hoàn thiện bản thân, sống có ý nghĩa...
Trong thời gian ở chùa, tất cả các món ăn đều là đồ ăn chay. Để phù hợp với khẩu vị và đảm bảo sức khoẻ cho các em, có nhiều món ăn thường ngày được làm giả bằng đậu phụ, bột... được, chế biến cầu kỳ thành: Nem, chả, thịt… Sau khi ngủ trưa, các em tiếp tục được học tập và sinh hoạt theo giờ giấc của nhà chùa. Trước khi đi ngủ, các em tự kiểm điểm lại hành động của mình, suy nghĩ về những việc đã làm và cách sửa chữa những sai lầm mắc phải.
Bên cạnh đó, các em còn được rèn luyện sức khoẻ, như: Tập thể dục buổi sáng, quét sân, lao động... Sau bữa ăn, các em biết tự rửa bát, phân công dọn dẹp. Trong quá trình ở Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, các em còn có cơ hội leo núi Yên Tử; tìm hiểu về văn hoá, lịch sử, thiên nhiên Yên Tử; tham gia nhiều trò chơi; được học kỹ năng sống do các đơn vị: Trung tâm kỹ năng sống Tâm Việt, Công ty CP Phát triển Tùng Lâm… giảng dạy. Qua đó, các em biết tự lập trong cuộc sống, chủ động giao tiếp, làm việc nhóm hiệu quả, biết cách đối nhân xử thế, hoàn thiện nhân cách bản thân.
Những điều tốt đẹp được học ở Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử đã giúp nhiều học sinh, sinh viên từ bỏ những thói quen không tốt trong cuộc sống. Trường hợp của em Bùi Duy Huy, sinh năm 1998 (trú tại khu 7, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long ) là một ví dụ. Hải tâm sự: “Sống phụ thuộc vào công nghệ, vào mạng xã hội, em bị “nghiện”. Bình thường, hầu như trên tay em lúc nào cũng cầm điện thoại để vào mạng, đôi lúc chẳng để làm gì nhưng bỏ xuống lại thấy thiếu. Còn ở Thiền viện, không có điện thoại, lúc đầu em thấy bứt dứt khó chịu; nhưng sau khi trò chuyện cùng các bạn, nghe thầy giảng đạo, em nhận ra nhiều bài học ý nghĩa hơn. Bây giờ em đang học chơi đàn ghi-ta, điện thoại chỉ khi cần nghe gọi em mới dùng tới”. Còn đối với những em nhỏ hơn là một trải nghiệm thú vị. Em Nguyễn Tiến Linh, sinh năm 2003 (trú tại khu 3, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long) hồn nhiên kể: “Lên chùa thích lắm. Lúc đầu, em rất nhớ bố mẹ, chỉ muốn về. Em không ăn được nhiều đồ chay. Nhưng khi tham gia các trò chơi và sinh hoạt ở đây, em quen thêm nhiều bạn mới.
Không chỉ các em cảm thấy phấn khởi mà phụ huynh cũng rất hài lòng. Cô Trịnh Thị Kim Tuyến, phụ huynh của em Bùi Duy Huy tâm sự: “Trước đây con tôi ít trò chuyện với bố mẹ, một phần vì chúng tôi đi làm suốt, một phần cháu đi học nên không có thời gian. Bây giờ cháu biết phụ mẹ đi chợ, buổi chiều hai bố con đạp xe tập thể dục. Tôi vui lắm!”.
Hoàng Quỳnh