Đó là lời nhận xét mà các hội viên cựu TNXP phường Cẩm Phú (TP Cẩm Phả) dành cho Chủ tịch Hội Trần Thị Hồng Thắm, người đồng đội cũ của mình...
Tháng 5-1972, Trần Thị Hồng Thắm viết đơn tình nguyện tham gia lực lượng TNXP vào chiến trường, thuộc Đoàn 559 đóng quân tại Quảng Trị. Là một cô gái trẻ, quê ở Tiên Lãng (Hải Phòng), bước đầu Thắm rất bỡ ngỡ, nhưng với ý chí và quyết tâm, chỉ trong một thời gian ngắn, Thắm đã trở thành một cô TNXP dạn dày bom đạn, luôn xông pha vào các trọng điểm ác liệt nhất, không sợ hy sinh gian khổ, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Mặc dù bị thương nhưng sau khi ra viện, cô vẫn đề nghị cấp trên cho ở lại đơn vị tiếp tục công việc; cho đến sau ngày 30-4-1975, khi đất nước toàn thắng thì mới xuất ngũ, chuyển về quê và ra Vùng mỏ làm công nhân. Hiện nay gia đình chị định cư tại phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả...
Là một cựu TNXP, lại là một thương binh nhưng Trần Thị Hồng Thắm rất năng nổ trong công việc. Năm nào chị cũng được bầu là lao động tiên tiến. Đặc biệt, chị rất quan tâm tới các hoạt động của Hội Cựu TNXP. Ngay từ những ngày đầu, khi chuẩn bị thành lập Hội Cựu TNXP ở Cẩm Phả, chị đã được các đồng đội cũ bầu làm Trưởng ban liên lạc cựu TNXP phường Cẩm Phú. Khi Trung ương Đoàn có chủ trương trao Kỷ niệm chương và giải quyết chế độ chính sách cho các cựu TNXP, với vai trò là Trưởng ban liên lạc, Trần Thị Hồng Thắm đã không quản ngại khó khăn, bằng nhiều cách để thu thập, nắm thông tin về các đồng đội cũ trên địa bàn. Kết quả, chỉ trong một thời gian ngắn, chị đã tìm được 50 hội viên... Hôm mọi người gặp mặt, nhiều chị em ôm nhau khóc, nói: “Nếu không có “cái Thắm”, thì đến chết chị em mình cũng không có dịp gặp nhau ôn lại kỷ niệm xưa như thế này!”.
Năm 2008, Hội Cựu TNXP phường Cẩm Phú thành lập, với 102 hội viên được phân thành 7 chi hội và Trần Thị Hồng Thắm được mọi người bầu làm Chủ tịch Hội. Sau khi được thành lập, Ban chấp hành Hội đã xây dựng kế hoạch hàng tháng, quý phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, gắn hoạt động Hội với các phong trào thi đua ở cơ sở. Hội đã tổ chức cho các hội viên ký kết giao ước thi đua phấn đấu xây dựng gia đình văn hoá, có chấm điểm giữa các chi hội để theo dõi, kịp thời động viên khen thưởng trong các dịp tổng kết công tác hàng tháng, quý, năm v.v.. Đồng thời, Ban chấp hành Hội cũng chỉ đạo các chi hội xây dựng quỹ “Tấm lòng vàng” để giúp nhau xoá đói giảm nghèo. Mỗi hội viên đóng góp từ 150-200 nghìn đồng, duy trì thường xuyên số dư của quỹ từ 20-30 triệu đồng. Chính nhờ có nguồn quỹ này, Hội đã có điều kiện để tiến hành các hoạt động nghĩa tình đồng đội; như thường xuyên thăm hỏi hội viên ốm đau, tổ chức tang lễ cho hội viên khi qua đời theo nghi thức trọng thể, giúp đỡ hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn về vốn SXKD, ủng hộ hội viên cựu TNXP bị bão lụt, rồi thăm hỏi, tặng quà cho hội viên nghèo và thương binh nặng nhân dịp lễ, tết v.v..
Một hoạt động khác cũng rất quan trọng trong công tác của Hội Cựu TNXP là việc giải quyết chế độ, chính sách cho hội viên theo Thông tư 62 và 40 của Chính phủ. Về việc này, bản thân Chủ tịch Trần Thị Hồng Thắm rất quan tâm. Chị không quản ngại vất vả, đến các cơ quan chức năng để rà soát, điều tra, khảo sát tỉ mỉ, cụ thể từng trường hợp hội viên chưa được giải quyết chế độ; trên cơ sở đó thống kê danh sách cùng Đoàn thanh niên phường làm các thủ tục cần thiết...
Sau 5 năm kể từ ngày thành lập đến nay, Hội Cựu TNXP phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả, luôn được đánh giá là đơn vị đi đầu, có nhiều thành tích hoạt động, được Trung ương Hội tặng bằng khen. Riêng với Chủ tịch Trần Thị Hồng Thắm, năm nào chị cũng được Tỉnh Hội tặng giấy khen.
Đinh Công Kẻ
(Hội Cựu TNXP Quảng Ninh)