Cô Tô: Tết an toàn, tết sum vầy

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, huyện Cô Tô đã chủ động phòng chống dịch hiệu quả, đồng thời tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, quan tâm, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn đón Tết vui xuân an toàn, đầm ấm.

Chiến sỹ Mai Hoàng Quân trang trí cây quất để đón Tết Nguyên đán Tân Sửu (Ảnh Thu Cúc)
Chiến sỹ Mai Hoàng Quân (Tiểu đoàn đảo Cô Tô) trang trí cây quất để đón Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Đến đơn vị Tiểu đoàn đảo Cô Tô trong những ngày cận Tết, chúng tôi mới cảm nhận rõ hơn không khí đón Tết của đơn vị. Trung sỹ Nguyễn Văn Đoàn, quê ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình năm nay là năm đầu phải đón Tết xa gia đình. Đoàn tâm sự: Những ngày giáp tết, em cảm thấy nhớ nhà, mong được về đoàn tụ cùng gia đình đón Tết. Nhờ sự quan tâm, động viên, chia sẻ của chỉ huy đơn vị, đặc biệt là không khí đón Tết của đơn vị đầm ấm như ở nhà nên em yên tâm ở lại đơn vị làm nhiệm vụ và vui đón xuân cùng đồng đội.

Thiếu tá Phạm Văn Kiên, Chính trị viên Tiểu đoàn cho biết: Trong thời gian qua, đơn vị đã thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, trực sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xẩy ra. Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức gói bánh chưng tặng các gia đình quân nhân, các hộ gia đình khó khăn, trẻ mồ côi. Không khi đón Tết của đơn vị cũng được quan tâm như trang trí đào, quất, đặc biệt là những thực phẩm cho ngày Tết được đảm bảo để cán bộ, chiến sỹ đơn vị yên tâm đón Tết.

Thiếu tá Phạm Văn Kiên, Chính trị viên Tiểu đoàn Bộ đội đảo Cô Tô tặng quà Tết của đơn vị cho 2 chị em Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Miên, mồ côi cha mẹ ở thôn Hồng Hải, xã Đồng Tiến (Cô Tô).
Thiếu tá Phạm Văn Kiên, Chính trị viên Tiểu đoàn Bộ đội đảo Cô Tô tặng quà Tết của đơn vị cho 2 chị em Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Miên, mồ côi cha mẹ ở thôn Hồng Hải, xã Đồng Tiến (Cô Tô).

Do huyện Vân Đồn thực hiện tạm thời phong tỏa và cách ly theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, giao thông đường thủy tạm thời gián đoạn nên nhiều học sinh, sinh viên, người dân Cô Tô đi làm ăn xa, chữa bệnh không thể về nhà đón Tết. Trước tình hình đó, huyện Cô Tô đã bố trí tàu công tác của huyện và tàu Tuần Châu chở gần 300 công dân Cô Tô xuất phát từ Tuần Châu về Cô Tô an toàn.

Ông Phạm Văn Giới, ở thôn 2, xã Thanh Lân xúc động: Tôi đi chữa bệnh, khi có thông tin tạm dừng các phương tiện chở khách ra Cô Tô, tôi nghĩ sẽ không được về nhà đón Tết bên gia đình. Nay được huyện quan tâm, bố trí tàu khách vào cảng Tuần Châu đón miễn phí chúng tôi về đảo ăn Tết, tôi rất xúc động và chắc chắn Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 sẽ là Tết đáng nhớ nhất trong đời tôi.

Trước khi lên tàu từ cảng Tuần Châu ra Cô Tô, công tác kiểm dịch được kiểm tra đúng quy định.
Trước khi lên tàu từ cảng Tuần Châu trở về Cô Tô đón Tết, các công dân Cô Tô đều chấp hành nghiêm công tác phòng dịch của cơ quan chức năng.

Không được may mắn như ông Giới, ông Ngô Xuân Hòa, thôn Trường Xuân, xã Đồng Tiến đi khám bệnh tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Sau khi thực hiện xong các thủ tục để xuất viện, ông Hòa nhanh chóng xuống Vân Đồn để xuống chuyến tàu cuối ra Cô Tô nhưng không kịp nên ông Hòa phải nghỉ lại nhà nghỉ Vân Đồn. Vừa trông ngóng được về nhà đón Tết, vừa phải lo toan tiền nhà nghỉ, sinh hoạt, trong lúc khó khăn nhất, ông Hòa cùng 17 người dân Cô Tô ở Vân Đồn đã được huyện sắp xếp chỗ nghỉ miễn phí tại khách sạn Hồng Ngọc, khu 9, thị trấn Cái Rồng để yên tâm thực hiện phòng chống dịch. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị huyện đã gửi tặng ông Hòa và 17 công dân Cô Tô lưu lại Vân Đồn 3 triệu đồng . Ông Ngô Xuân Hòa xúc động: Chúng tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn. Mặc dù không được về nhà đón Tết, song với sự quan tâm đó, chúng tôi cảm thấy ấm lòng và yên tâm đón Tết tại Vân Đồn.

Cũng trong dịp Tết này, huyện Cô Tô đã làm tốt công tác tổ chức thăm và tặng quà Tết cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, các đối tượng chính sách xã hội, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn. Các phần quà của Trung ương, tỉnh, huyện với tổng giá trị gần 500 triệu đồng được trao tận tay các đối tượng, đảm bảo nhà nhà đều có Tết.

Ông Nguyễn Nghiêm Lánh, Bệnh binh thường trú tại khu 2, thị trấn Cô Tô phấn khởi: Trong thời gian cả nước đang căng mình chống dịch, gia đình chúng tôi vẫn nhận được sự quan tâm của các cấp, đặc biệt là huyện chăm lo, động viên gia đình. Tôi cảm thấy rất ấm lòng.

Một mùa xuân mới đã về. Với người dân Cô Tô, dù còn có nhiều khó khăn nhất là do tác động của dịch Covid -19 nhưng tình cảm của người dân đảo thì vẫn thế: Yêu thương, chia sẻ buồn vui với những tình cảm mộc mạc, chân thành nhất. Một cái tết đầm ấm, an toàn là mong ước của tất thảy mọi người dân đảo.

Công Quý(CTV)

Cùng chuyên mục