Cơn địa chấn 500 tỷ!

Đã gần một tuần nay cơn địa chấn 500 tỷ làm rung chuyển TP Hạ Long. Bùi Thị Thu Hằng, kẻ chủ mưu, lừa đảo từ thời cắp sách tạo cơn địa chấn này.

Dùng chiêu đáo hạn hợp đồng bảo hiểm, cứ 1 tỷ đồng sau 3 tháng nhận lãi 500 triệu đồng, gốc vẫn giữ nguyên, 3 tháng sau nhận tiếp 500 triệu đồng nữa. Chiêu lãi rất lớn này lại được đánh bóng bởi những cuộc tri ân khách hàng của Prudential tại những khách sạn sang trọng; bởi những lần tài trợ cho trường học; bởi những chuyến du lịch nước ngoài; bởi những lần tặng quà bằng ô tô cho những người tham gia bảo hiểm. Miếng võ lợi ích làm nhiều khách hàng sập bẫy.

Cho nên khi hay tin Công an Quảng Ninh bắt được thị Hằng, thì có khách hàng thấy như trời sụp, đất rung. Một núi tiền lớn rơi vào tay thị, giờ mất trắng chỉ còn nước nhảy cầu Bãi Cháy. Một số người khác ngậm bồ hòn, mất khoản tiền lớn mà không dám hé răng. Mở miệng, cất lời thì người đời sẽ chửi “tham, cho chết”. Chưa yên, có người còn  hỏi, tiền cướp ở đâu ra mà lắm thế!

Cơn địa chấn 500 tỷ động đến ngõ ngách của từng nhà. Ai làm đại lý? Ai mua bảo hiểm? Ai dính dáng đến vụ án thị Hằng? Xôn xao tin đồn, dồn dập câu hỏi, bao nhiêu chuyện kể quanh vụ án này. Một phụ nữ ở Hạ Long nói: Quen biết mẹ con nó từ nhỏ, hơn năm nay thấy nó dùng 3-4 chiếc xe, 5-6 nhà ở, mẹ nó đeo lắc có giá mấy trăm triệu, đi xe hạng sang, tôi cứ tự hỏi mẹ con nó buôn ma tuý hay sao mà giàu nhanh thế?

Những câu chuyện kể sau cơn địa chấn nhiều lắm. Tuy nhiên, đó là những bàn cãi đằng sau vụ án. Mà bàn sau, nói nghiêm túc thực chất là bàn về những sai lầm. Sai lầm vì hám lợi. Sai lầm của Prudential để kẻ xấu lợi dụng tên tuổi, hợp đồng. Và cả thiếu sót khuyết điểm nữa, dường như cả xã hội lơ là, thiếu giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa. Đây có phải là bài học đắt giá sau cơn địa chấn 500 tỷ?

Vũ Điều (TP Hạ Long)

Cùng chuyên mục