Từ những người lính đã hoàn thành nghĩa vụ trở về đời thường, những CCB lại tiếp tục bước vào “mặt trận” kinh tế đầy cam go, thách thức. Tuy nhiên, cũng ở “mặt trận” này, đã có rất nhiều tấm gương CCB gương mẫu, vượt qua khó khăn để vươn lên làm giàu và đóng góp công sức xây dựng địa phương.
Tay trắng thành triệu phú vườn đồi
Đi lên từ hai bàn tay trắng, thế nhưng, từ đôi bàn tay và khối óc của mình, CCB Đào Văn Giảng (xã An Sinh, huyện Đông Triều) đã xây dựng thành công mô hình trang trại kinh tế cho thu nhập trung bình trên 300 triệu đồng/năm.
Năm 1996 sau khi rời quân ngũ nghỉ hưu với quân hàm Đại uý, hoàn cảnh kinh tế gia đình nhiều khó khăn, ông Giảng đã cùng gia đình quyết định nhận 2ha đồi trồng cây vải. Tuy nhiên, năng suất thu nhập từ cây vải rất bấp bênh. Không nản chí, ông Giảng đã tìm tòi, học hỏi những kinh nghiệm, mô hình hay để áp dụng. Nhận thấy nhu cầu thị trường đang cần cung ứng na trong khi chất đất trang trại gia đình khá phù hợp với loại cây này, ông Giảng đã quyết định chuyển hướng sang phát triển mô hình trồng na. Cùng với mô hình này, ông phát triển chăn nuôi thêm gia súc, gia cầm, trồng thêm những loại cây hoa màu như đỗ, lạc... để tăng thêm thu nhập.
Nhờ chịu khó tìm tòi, áp dụng kỹ thuật trồng phù hợp, mô hình kinh tế trang trại đã mang lại nguồn thu đáng kể cho gia đình ông Giảng. Thu nhập từ vườn đồi hàng năm của gia đình ông sau khi trừ chi phí cũng thu được hơn 200 triệu đồng. Hiện gia đình ông thường xuyên thuê từ 5 đến 8 người làm với mức tiền công trả từ 3-3,5 triệu đồng/tháng. Ông Giảng cho biết thêm: Với số tiền thu được từ cây na, nhất là được sự quan tâm của hội CCB các cấp đã hỗ trợ vay vốn, gia đình tôi mạnh dạn nhận khoán của Lâm trường Đông Triều gần 30ha rừng để trồng cây công nghiệp chủ yếu là cây bạch đàn cao sản. Hiện bạch đàn đã cho thu hoạch vụ thứ hai, ước tính mỗi ha cũng thu được trên 30 triệu đồng.
Doanh nhân “tâm và tài”
Đối với CCB Nguyễn Đức Hợp (phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả) thì được nhiều đồng đội và người dân biết tới là một CCB thành đạt và luôn chia sẻ, giúp đỡ nhiều đồng đội làm kinh tế thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng.
Năm 1987, khi trở về từ quân ngũ, điều canh cánh ở người lính Cụ Hồ này là quyết tâm thoát nghèo, vươn lên làm giàu bằng chính sức lực, khả năng của mình. Năm 1988, sau một thời gian tìm hiểu, được sự ủng hộ và giúp đỡ của gia đình, bạn bè, ông thành lập Xí nghiệp Hiệp Hoà (phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả) với ngành nghề chính là in ấn, dịch vụ văn phòng. Với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, ông luôn chăm chỉ tìm tòi nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới mẫu mã, nâng cao dịch vụ. Chính vì thế, ông nhanh chóng được bạn hàng tin cậy, đặt hàng. Từ cơ sở ban đầu còn thô sơ, nghèo nàn, công ty của ông đã nhanh chóng phát triển, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm người với thu nhập ổn định. Năm 2009, ông thành lập Công ty CP 22-12 và tham gia triển khai nhiều dự án thành công. Doanh thu hàng năm của Công ty luôn từ 1.200-1.400 tỷ đồng.
Xuất phát từ khó khăn, khi thành công ông có suy nghĩ giúp đỡ những người có chung hoàn cảnh, chí hướng. Năm 2009, ông và nhiều thành viên khác cùng thành lập CLB doanh nhân CCB TP Cẩm Phả. Bản thân ông được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội. Không những làm kinh tế giỏi, thời gian qua, đơn vị của ông còn luôn quan tâm tới công tác từ thiện xã hội, xoá đói giảm nghèo, tham gia Quỹ Đền ơn đáp nghĩa với tổng số tiền 6 tỷ đồng, tham gia đóng góp xây 55 nhà đại đoàn kết ở Bình Liêu và Cẩm Phả.
“Doanh nhân vẫn là người lính”
Đây là câu nói vui của CCB Vũ Hồng Văn (SN 1959, trú tại Hà Lầm, TP Hạ Long), hiện là Tổng Giám đốc Công ty Minh Tân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp CCB Quảng Ninh mỗi khi nhắc đến công việc của mình.
Sau 15 năm công tác tại Bộ Tư lệnh Biên phòng tỉnh làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, năm 1993 CCB Vũ Hồng Văn xuất ngũ, chuyển ngành công tác về địa phương. Thử sức mình trong lĩnh vực kinh doanh, ông đã thành lập và phát triển Công ty TNHH Hương Tân và sau này là Công ty CPTM Minh Tân Hạ Long lớn mạnh với vốn đầu tư đến nay khoảng 20 tỷ đồng. Công ty của ông hoạt động trong các ngành nghề chính như: San lấp mặt bằng, xây dựng giao thông thuỷ bộ, trồng rừng ngập mặn, thương mại...
Dù đã là doanh nhân, nhưng bản chất người lính trong ông vẫn không thay đổi. Ông cho biết: Công ty đã xây dựng quy chế hoạt động với tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết sáng tạo, sản xuất kinh doanh hiệu quả”... Bởi vậy mà từ Ban Giám đốc đến anh em công nhân đều đồng sức, đồng lòng, coi Công ty như mái nhà chung để cùng phấn đấu. Công ty còn thành lập Ban Chỉ huy quân sự do ông Văn làm Chỉ huy trưởng, tham gia xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở, góp phần bảo vệ trật tự an toàn ở địa phương.
Bên cạnh những nỗ lực trong phát triển doanh nghiệp, ông Văn rất quan tâm tới công tác từ thiện, đền ơn đáp nghĩa. Từ năm 2009 tới nay, Công ty của ông đã hưởng ứng tổng số tiền là 6 tỷ đồng, trợ cấp cho các cháu học sinh học giỏi, gia đình chính sách, ủng hộ xây dựng trường Trung học Cơ sở Hà Tu...
Tạ Quân - Vân Du