Để có những tác phẩm thấm đẫm hơi thở cuộc sống

“Đã chứng kiến những vụ cứu hộ, cứu nạn trong tai nạn hầm lò của ngành Than, đã từng gặp ánh mắt ngóng chờ, giọt nước mặt lặng lẽ rơi của những người lính cứu hộ... Song với tôi, mỗi lần trực tiếp phản ánh sự việc là một lần cảm nhận rõ hơn tinh thần đồng đội của đội quân mang trong mình truyền thống - kỷ luật và đồng tâm” - đó là chia sẻ của phóng viên Đỗ Phương (Báo Quảng Ninh) trong phản ánh tai nạn bục túi nước trong hầm lò ở Công ty Than Hòn Gai. Tai nạn làm 1 người chết, 10 người bị thương, 1 người mất tích. Do không thể xuống lò tác nghiệp, nên phóng viên thường xuyên di chuyển ở nhiều vị trí trên mặt đất để kịp thời có những thông tin, hình ảnh chân thực nhất. Thức trắng cả ngày lẫn đêm, bám sát hiện trường, vì vậy cứ 30 phút trên Báo Quảng Ninh điện tử lại có thông tin, hình ảnh để người thân, bạn bè của người mất tích và độc giả theo dõi. Sau 60 giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể công nhân Phan Anh Vân trong sự tiếc thương của đồng nghiệp.

Với tác phẩm “60 giờ tìm kiếm đồng đội trong lòng đất”, phóng viên Đỗ Phương đã mang đến cho độc giả những hình ảnh chân thực nhất về những vất vả, hiểm nguy, niềm hy vọng cũng như sự mất mát của tai nạn này. “60 giờ tìm kiếm đồng đội trong lòng đất” đã được Hội đồng xét giải báo chí tỉnh đánh giá cao và đoạt giải nhất Giải báo chí Quảng Ninh năm 2015.

Nhiều năm gắn bó với lĩnh vực nông dân, nông nghiệp và nông thôn, phóng viên Tô Thị Hải Hà (Đài PTTH tỉnh) rất tích cực và trách nhiệm trong việc tuyên truyền, nêu gương điển hình, góp phần nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế từ thực tiễn để các cấp, ngành chức năng kịp thời điều chỉnh, xử lý cho phù hợp. Tác phẩm “Việc gì có lợi cho dân thì làm” có nội dung nêu bật thành quả của việc thực hiện quy hoạch thành vùng sản xuất tập trung ở TX Đông Triều. Để có được tác phẩm ưng ý, nhóm phóng viên đã không quản ngại, nhiều lần xuống tìm hiểu ở địa phương ghi lại niềm vui của người dân thu hoạch thành quả mà họ đạt được. Với những thông tin, hình ảnh, nhân vật phù hợp, tác giả đã có tác phẩm hoàn chỉnh. Phóng sự ngắn truyền hình “Việc gì có lợi cho dân thì làm” được đánh giá cao với giải nhì Giải báo chí tỉnh năm 2015.

Còn phóng viên Nguyễn Thu Hương (Đài TT-TH Hạ Long) chia sẻ rằng, qua một số lần tác nghiệp chị đã quan sát, ghi chép và thấy rằng vì kế sinh nhai họ sẵn sàng khai thác theo kiểu tận diệt. Mặc dù vi phạm pháp luật, nhưng đa phần họ đều không nắm được thông tin. Cùng với đó, phóng viên Nguyễn Thu Hương đã tìm gặp những ngư dân ở Vân Đồn, Hạ Long, Quảng Yên để tìm hiểu về những băn khoăn, lo lắng cũng như mong muốn của họ. Đồng thời tìm hiểu về những quyết tâm của các cấp, ngành nhằm phát huy hiệu quả của nghiệp đoàn nghề cá. Qua chương trình ngư dân hiểu được quyền lợi của mình khi tham gia nghiệp đoàn nghề cá, góp phần tiếp thêm luồng sinh khí mới cho các ngư dân ngày đêm bám biển, góp phần phát triển kinh tế, chung sức bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Tác phẩm “Nghiệp đoàn nghề cá - Mái nhà chung của ngư dân” đoạt giải nhất Giải báo chí tỉnh năm 2015.

Hiện thực cuộc sống chính là mảnh đất màu mỡ để các nhà báo gặt hái trên đó những tác phẩm báo chí có sức sống trường tồn, đưa thông tin nhanh chóng, kịp thời đến toàn thể xã hội; đồng thời giúp các cấp lãnh đạo hiểu và nắm được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của tỉnh, của đất nước.

Nguyễn Hoa

Cùng chuyên mục