Ngã Bát, Mai Dọc là hai bản giáp nhau, nằm ở khu vực sâu, xa nhất của xã Quảng Nghĩa (TP Móng Cái). Cả hai bản chỉ có vỏn vẹn 30 hộ gia đình và đều là người Dao di cư từ Tiên Yên. Dù không phải miền đất hứa, nhưng vùng đất này đã thực sự trở thành quê hương thứ hai của họ với sự quan tâm, hỗ trợ từ cấp uỷ, chính quyền TP Móng Cái.
Chúng tôi có dịp cùng đoàn công tác của thành phố đi khảo sát thực tế tại hai bản Ngã Bát và Mai Dọc, để kiểm tra thực địa phương án xây dựng tuyến đường giao thông vào bản và địa điểm xây dựng trường học tại Ngã Bát. Để có thể trực tiếp kiểm tra, khảo sát các hướng tuyến, đoàn đã chọn phương án đi bộ trên 5km đường đồi núi để vào bản. Phải mất 2 giờ leo dốc và lội suối, chúng tôi mới đến được với bản Ngã Bát, Mai Dọc.
Sau khi kiểm tra cơ sở vật chất, đời sống và trò chuyện với bà con trong bản, chúng tôi được biết: Thu nhập chính của các hộ gia đình chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi và nuôi ong lấy mật. Ngoài ra, bà con còn có thể kiếm thêm tiền bằng việc trồng keo, chặt gốc cây thuê… Do không có điểm trường học cộng với đường vào bản xa lại khó đi nên người dân trong bản không có điều kiện học hành, 90% người dân đều mù chữ. Ông Nguyễn Văn Vường, Trưởng thôn 5, xã Quảng Nghĩa cho biết: Các hộ dân đến Ngã Bát, Mai Dọc sinh sống đã được hơn 15 năm, cuộc sống của họ rất khó khăn. Vì vậy, khi biết thành phố đang có phương án xây dựng tuyến đường giao thông và xây điểm trường tại đây, bà con rất phấn khởi. Ông Phùn Cắm Giểng, một người có uy tín trong bản cũng chia sẻ: “Được biết, thành phố sẽ quan tâm đầu tư xây dựng tuyến đường vào bản và 1 điểm trường để con em có điều kiện đến trường, là một người dân trong bản tôi rất vui mừng và phấn khởi. Với sự quan tâm này, chúng tôi có thể yên tâm ở lại vùng đất này sinh sống và lập nghiệp”.
Tuy vậy, ông Vường cũng cho biết thêm: “Sau khi bà con chuyển đến đây, một số hộ gia đình đã nhập được khẩu, còn một số do nhiều nguyên nhân nên vẫn chưa nhập được khẩu. Tôi cũng mong muốn, các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng với Công an thành phố quan tâm đến hộ tịch, hộ khẩu giúp bà con sớm nhập khẩu để yên tâm sản xuất”.
Quyết tâm cao
Trực tiếp tham gia đoàn công tác khảo sát tại bản Ngã Bát, đồng chí Bí thư Thành uỷ Móng Cái Nguyễn Xuân Ký cho biết: Sau chuyến khảo sát này, thành phố sẽ tìm một địa điểm có diện tích đất đủ rộng theo hướng địa phương sẽ vận động nhân dân hiến đất, thành phố sẽ vận động xã hội hoá cùng với một phần ngân sách đầu tư xây dựng một điểm trường kết hợp với nhà văn hoá tại bản Ngã Bát. Về đường giao thông vào hai bản, qua khảo sát hai hướng tuyến, thành phố sẽ quyết định chọn hướng tuyến tối ưu nhất đảm bảo thuận lợi trong thi công, phù hợp với mức độ nguồn vốn, đặc biệt là phải có tính khả thi cao và phát huy được hiệu quả, phấn đấu làm sao để đường ô tô có thể vào tận bản.
Về vấn đề học tập của trẻ em trong bản, thành phố sẽ tính toán 2 phương án. Thứ nhất, sau khi hoàn thành lớp bán trú tại Trường THCS Quãng Nghĩa sẽ bố trí cho các cháu học tập, ăn ở tại trường; hàng tuần sẽ bố trí xe đưa đón các cháu đi về. Phương án thứ hai, thành phố sẽ bàn với huyện Hải Hà để có phương án tối ưu nhất, thuận lợi nhất cho các cháu được đến trường, không để cháu nào bị mù chữ. Đối với những hộ dân bị mù chữ, thành phố sớm chỉ đạo ngành Giáo dục đưa giáo viên cắm bản, nhanh chóng xoá mù chữ cho người dân trong năm 2015. Khẳng định quyết tâm của thành phố, đồng chí cho biết, thành phố đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để đưa xã Quảng Nghĩa cũng như 3 xã còn lại của TP Móng Cái cơ bản về đích nông thôn mới trong năm 2015.
Vi Thu (Đài Móng Cái)