Đã nhiều năm nay, tuyến đường đấu nối khu dân cư Vựng Đâng ( đoạn qua tổ 4, khu 6, phường Yết Kiêu) với đường Lê Thánh Tông chỉ dài hơn 200m đường nhưng lại có hàng chục ổ gà, đường đi mấp mô, chỗ lồi chỗ lõm. Sau mỗi trận mưa đường trơn nhầy nhụa, nước đọng lại gây mất an toàn giao thông.
Theo tìm kiểu của chúng tôi được biết, dự án đường nối đường bao biển Vựng Đâng với đường Lê Thánh Tông đi qua tổ 4, khu 6, phường Yết Kiêu (TP Hạ Long), do Công ty Xây dựng công trình 507 làm chủ đầu tư.
Sau khi điều chỉnh thiết kế, tuyến đường có chiều dài 433m, rộng 21m. Đây là một trong những tuyến đường giao thông quan trọng nối khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh với trung tâm thành phố. Dự án được khởi công từ tháng 6-2010, theo kế hoạch ban đầu công trình phải hoàn thành vào cuối năm 2011. Thế nhưng do chậm trễ trong quá trình thi công, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý nên đến nay dự án chậm vẫn hoàn chậm.
Cùng với đó tình trạng tập kết cát trái phép, họp chợ vẫn tiếp tục tái diễn. Theo quan sát của chúng tôi hằng ngày các xà lan chở cát cập sát mép đường sau đó cát được vận chuyển lên các xe tải trọng lớn tập kết vào bãi đất trống nằm kế bên đường. Những chiếc xe chở cát trọng tải lớn không được phủ bạt, gắp gió khiến cho cát bay tứ tung gây ảnh hưởng đến phương tiện tham gia giao thông trên tuyến. Trong khi đó, vào sáng sớm và chiều tối có nhiều người tự ý bày bán hải sản ngay dưới lòng đường gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.
Ngoài ra, đoạn đường chưa có kè bao kiên cố lại nằm sát bờ biển gặp những ngày sóng to đánh vào khoét sâu làm sạt lở mép đường. Chưa hết đường xấu trơn trượt khiến cho nhiều người điều khiển phương tiện giao thông trượt ngã. Do tuyến đường không có hệ thống thoát nước vào những ngày mưa lớn, nước bẩn tràn cả vào trong nhà dân.
Trao đổi với chúng tôi, anh Vũ Công Huy, phường Cao Xanh (TP Hạ Long) cho biết: “Tôi đã sống nhiều năm tại khu vực này chứng kiến không ít lần mưa lớn tràn vào trong nhà dân, phương tiện giao thông trượt ngã đâm va. Các hộ dân chúng tôi sẵn sàng hiến đất mở đường thế nhưng đã gần 5 năm nay tuyến đường này vẫn y như xưa”.
Còn ông Hoàng Trọng Bằng, khu 6, phường Yết Kiêu (TP Hạ Long) cho biết: “Thành phố vừa đầu tư hàng chục tỷ đồng nâng cấp cải tạo tuyến đường Lê Thánh Tông đoạn từ Cột Đồng Hồ đến bến phà Bãi Cháy cũ thế nhưng còn có khoảng hơn 100m đường mà các cơ quan chức năng lại không làm tiếp để người dân khổ sở bao nhiêu năm nay.
Mặc dù trước đó vào ngày 23-6, đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh uỷ đã đi kiểm tra và chỉ đạo các cơ quan chức năng, Công công trình xây dựng 507 cần khẩn trương sửa chữa đoạn đường nối đường bao biển Vựng Đâng với đường Lê Thánh Tông. Tuy nhiên đến nay con đường đau khổ tại trung tâm thành phố vẫn chưa được sửa chữa gây bức xúc cho người dân.
Trước thực trạng tuyến đường đang bị xuống cấp như hiện nay, việc triển khai thi công tuyến đường không thể chậm trễ. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần khẩn trương vào cuộc sớm thi công dự án.
Tuấn Kiệt