Dự án đưa điện lưới ra xã đảo Cái Chiên: Thêm một dấu ấn phát triển của Quảng Ninh

Sau nhiều năm dài chờ đợi, người dân Cái Chiên - xã đảo cuối cùng của tỉnh đã được đón nhận dòng điện quốc gia. Dự án hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 (1975-2016), 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1-5) và chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Đây được coi như món quà vô giá cho người dân xã đảo và là thành tích chào mừng các sự kiện lớn của tỉnh, đất nước...

Gia đình ông Trần Văn Lang, thôn Cái Chiên vui mừng khi lần đầu sử dụng các thiết bị điện trong gia đình bằng nguồn điện lưới quốc gia.
Gia đình ông Trần Văn Lang, thôn Cái Chiên vui mừng khi lần đầu sử dụng các thiết bị điện trong gia đình bằng nguồn điện lưới quốc gia.

ĐẢO NHỎ HÂN HOAN

Cái Chiên là xã nghèo nhất của huyện Hải Hà với tổng số dân chưa đầy 600 người. Cuộc sống của người dân xã đảo này từ bao đời nay vẫn chủ yếu dựa vào nông nghiệp và đi biển nhưng thu nhập cũng không đáng là bao, đời sống của họ tương đối khó khăn. Trong những năm trở lại đây, xã nghèo này cũng đã được tỉnh, huyện Hải Hà quan tâm đầu tư về đường giao thông, trạm xá, trường học... Tuy nhiên, giấc mơ có điện của họ thì đến tận ngày hôm nay mới thành hiện thực.

Trò chuyện với chúng tôi trong buổi lễ đóng điện dự án đưa điện lưới ra xã đảo Cái Chiên sáng 28-4, bà Phạm Thị Gái, thôn Làng Cả không giấu nổi sự xúc động: Tôi năm nay đã gần 80 tuổi, sinh ra và lớn lên bên ánh đèn dầu, gắn bó trọn cuộc đời mình với đảo, chưa bao giờ nghĩ ở cái tuổi gần đất xa trời lại có thể được hưởng niềm vui có điện lưới quốc gia. Mấy ngày rồi, người dân trong thôn chúng tôi chả ai ngủ được, ai cũng háo hức, chờ mong đến ngày đóng điện.

Còn đối với chị Hoàng Thị Tạch- cùng thôn, niềm vui có điện quốc gia cũng chính là hi vọng về một cuộc sống mới cho gia đình chị và những người dân trên xã đảo Cái Chiên tốt đẹp hơn, đầy đủ hơn. Chị Tạch cười tươi chia sẻ với chúng tôi: Bao nhiêu năm không biết điện lưới quốc gia thế nào, bởi vậy, dù vẫn đang vào mùa đi biển, vợ chồng tôi chắc chắn hôm nay sẽ ở nhà để "tận hưởng" niềm vui có điện. Có thể, trong đất liền, chuyện bật quạt, xem ti vi là chuyện rất đỗi quen thuộc, nhưng với chúng tôi, ngày hôm nay, khi bật quạt lên, cảm giác như đảo nhỏ đã gần đất liền lắm rồi, không còn mặc cảm là đảo nghèo nữa đâu. Cái Chiên của chúng tôi chắc chắn sẽ phát triển hơn nữa...

Không chỉ có bà Gái, gia đình chị Tạch mà nhìn gương mặt ai, chúng tôi cũng nhận thấy những niềm vui, sự hân hoan khó tả. Niềm vui ấy thật đến nỗi, khi chúng tôi đi dạo một vòng quanh đảo, trong câu chuyện của những người dân cả đời ở xã đảo cái Chiên hôm nay, đâu đâu cũng hỏi nhau, tối nay có thức đêm không, rồi hẹn nhau ngày mai vào đất liền mua cái tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện mới. Có người bàn tính phải sửa sang lại nhà, làm du lịch theo kiểu homestay như đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh gợi ý, vì chắc chắn mai đây, với vẻ đẹp nguyên sơ, trong lành, lượng khách đến với Cái Chiên sẽ rất lớn.

Công ty Tư vấn và Xây dựng Quảng An tập trung lắp đặt máy biến áp cho dự án.
Công ty Tư vấn và Xây dựng Quảng An tập trung lắp đặt máy biến áp cho dự án.

QUYẾT TÂM CỦA NGÀNH ĐIỆN

Dự án đưa điện lưới ra xã đảo Cái Chiên thuộc giai đoạn 1 của dự án Cấp điện lưới quốc gia cho đảo Trần (Cô Tô) và đảo Cái Chiên (Hải Hà). Dự án có quy mô đầu tư xây dựng mới 30,43km đường dây trung áp, trong đó có 2,48km cáp ngầm 22kV xuyên biển, nối từ thôn 3 xã Vĩnh Trung (TP Móng Cái) sang thôn Vạn Cả, xã Cái Chiên, 3 trạm biến áp và 37 công tơ đo đếm điện. Tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng. Chỉ sau gần 2 tháng thi công, với sự nỗ lực của các đơn vị nhà thầu, chủ đầu tư, chính quyền địa phương, dự án đã hoàn thành vượt tiến độ trước 6 tháng. Bởi vậy, trong ngày đóng điện này, chúng tôi còn bắt gặp cả niềm hân hoan, tự hào của những người công nhân trực tiếp thi công, những đơn vị nhà thầu, tư vấn, giám sát dự án.

Kể lại với chúng tôi về quá trình thực hiện dự án, ông Nguyễn Hữu Tâm, Giám đốc Công ty Tư vấn và xây dựng Quảng An (đơn vị phụ trách thi công gói đường dây và trạm biến áp) cho biết: Tiến độ thực tế bị rút ngắn lại còn 1/6 so với kế hoạch đặt ra, Công ty đã phải quyết định tạm dừng thi công các công trình khác để dồn tổng lực cho dự án này. Có thời điểm công nhân lên tới 250 người và xà lan làm việc 24/24h để vận chuyển vật liệu. Mặc dù mấy hôm vừa rồi cũng đúng thời điểm những cơn mưa đầu mùa ập tới, thế nhưng việc thi công chưa hề bị gián đoạn một giờ nào.

Không chỉ khó khăn trong thi công trên đảo, để kéo điện lưới từ đảo Vĩnh Trung (TP Móng Cái) sang đảo Cái Chiên, dự án phải rải 2,5km cáp ngầm dưới đáy biển. Mặc dù chiều dài chỉ bằng khoảng 1/10 so với cáp ngầm đưa điện ra đảo Cô Tô, thế nhưng, việc thi công cáp ngầm ở đây cũng gặp đầy trở ngại và thách thức. Bởi lẽ, ở Cô Tô việc thi công chủ yếu bị gián đoạn do sóng to, nhưng ở Cái Chiên, khu vực cáp ngầm đi qua luồng lạch vào trong KCN cảng biển Hải Hà và khu vực cửa Đài là dòng nước chảy rất xiết. Theo kết quả khảo sát của đơn vị tư vấn thiết kế, có những thời điểm vận tốc dòng chảy lên tới 6km/h (gấp khoảng 4 lần vận tốc dòng chảy ở huyện đảo Cô Tô) . Mặt khác, toàn bộ nền địa chất dưới đáy biển và 2 điểm để cáp tiếp bờ đều là đá ngầm lồi lõm. Như vậy, thay vì dùng máy thổi áp lực cao để tạo rãnh và chôn cáp như Dự án đưa điện lưới ra huyện đảo Cô Tô, đơn vị thi công sẽ phải tiến hành xẻ đá và chèn các rọ đá bảo vệ lên trên. Có nghĩa là việc thi công sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Thế nhưng, với quyết tâm đem niềm vui đến cho quân và dân xã đảo vào đúng dịp 30-4 và 1-5-2016, Công ty TNHH Xây dựng điện Thái Dương đã khẩn trương triển khai đồng loạt các biện pháp thi công, do đó, chỉ trong vòng 10 ngày, Công ty đã hoàn tất việc rải cáp ngầm và đấu nối trên bờ.

Ngay sau khi hoàn thành đóng điện ở Cái Chiên, tỉnh và ngành điện đã bắt tay ngay vào việc hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư để thực hiện giai đoạn 2 của dự án là đưa điện ra đảo Trần (Cô Tô). Ông Nguyễn Sông Thao, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh cho biết: Việc hoàn thành dự án đưa điện ra đảo Cái Chiên đã đánh dấu bước tiến mới của ngành điện và tỉnh trong việc đưa 100% các xã đảo có điện lưới. Đây mới chỉ là thành công bước đầu, bởi khối lượng công việc còn lại của dự án trong giai đoạn 2 còn  nhiều thách thức. Tuy nhiên, vì mục tiêu an sinh xã hội, quốc phòng an ninh trên vùng biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc, ngay khi được Chính phủ bố trí vốn, ngành điện sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, để hoàn thành việc đưa điện lưới ra đảo Trần, hoàn tất toàn bộ dự án.

Chia tay hòn đảo thơ mộng, chúng tôi tin, với bãi biển trong xanh cùng những cánh rừng xanh ngắt màu phi lao, mai này thôi, hòn đảo thanh bình này sẽ có những bước phát triển mới, cũng sáng lung linh và rực rỡ như ánh điện hôm nay vậy.

Hoàng Nga

Cùng chuyên mục