Đang ăn nên làm ra với ngành nghề vận tải hành khách, thì chẳng hiểu sao Trương Mậu Nam lại bán hết cả xe cộ cơ nghiệp của mình để đầu tư vào mô hình “Khu nghỉ dưỡng chăm sóc giảm nhẹ bệnh hiểm nghèo và bảo tồn giống cây thuốc quý hiếm” tại khu Đồng Vải (xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ).
Quả thật khi nghe chuyện này, tôi chỉ muốn đến tận nơi để “mục sở thị” cái người mà ai cũng bảo là “gã khùng” ấy một lần xem sao...
Quê ở Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, Trương Mậu Nam sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh gia đình khó khăn. Gia đình bố mẹ đông con, khi anh lớn lên cũng là lúc cả nhà rời quê hương ra sinh cơ lập nghiệp ở Vùng mỏ. Trương Mậu Nam đã trải qua rất nhiều nghề để mưu sinh; ban đầu là làm thợ sửa xe đạp, xe máy, rồi chuyển qua nghề sửa chữa ti vi, cho tới khi có chút lưng vốn trong tay thì mở doanh nghiệp dịch vụ vận tải khách. Nhưng rồi sau 10 năm kinh doanh vận tải khách, năm 2013, Trương Mậu Nam chuyển toàn bộ sở hữu doanh nghiệp cho bà chị, quyết tâm theo nghiệp làm thuốc trị bệnh cứu người, đó vốn là nghề truyền thống của dòng tộc gia đình. Anh nói: “-Thú thực làm kinh doanh vận tải khách, lúc nào cũng phải đối mặt với cảm giác “không an toàn”, có vẻ như nó không hợp với tạng người như tôi!”.
Sau một thời gian, đến đầu năm 2014, “Khu nghỉ dưỡng chăm sóc giảm nhẹ bệnh hiểm nghèo và bảo tồn giống cây thuốc quý hiếm”, với tổng diện tích 4ha của anh đã được UBND huyện Hoành Bồ cấp phép xây dựng. Từ một vùng đồi núi hoang vu, nơi đây đang dần biến thành nơi nghỉ dưỡng hấp dẫn kết hợp với việc bảo tồn nhiều giống cây thuốc quý hiếm như: Cây xạ đen, cây ba kích tím, cây kim ngân v.v.. Đặc biệt ở đây có một loài cây thuốc trị rắn cắn trước mọc rất nhiều trong khu vực, nhưng đến nay do tác động bởi nhiều nguyên nhân nên đang dần bị mai một. Loài cây này được anh Nam vun trồng chăm sóc rất cẩn thận.
Với 40 phòng đang trong quá trình thi công, chuẩn bị vào giai đoạn hoàn thiện, khu nghỉ dưỡng có khả năng đáp ứng nhu cầu chăm sóc cho hàng trăm người bệnh hiểm nghèo bằng chính những dược liệu quý, góp phần đẩy lùi bệnh tật kéo dài sự sống.
Trao đổi với chúng tôi, Trương Mậu Nam tâm sự:
- Thường thì những người đã mắc bệnh hiểm nghèo đa số có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Vì vậy, chúng tôi sẽ chỉ thu một phần phí nghỉ dưỡng để duy trì hoạt động; còn chủ yếu là hướng tới việc bảo tồn phát triển dược liệu quý hiếm cung cấp cho nhu cầu chữa bệnh bằng thuốc nam theo phương châm “Nam dược trị Nam nhân”, dùng thuốc của nước Nam trị bệnh cho người Việt Nam.
Và để đạt được hoài bão đó, hiện nay Trương Mậu Nam đang theo học chuyên ngành Bác sĩ Y học cổ truyền tại Học viện Y học cổ truyền Việt Nam. Từ kinh nghiệm làm thuốc gia truyền của dòng họ để lại qua bao thế hệ, cộng với kiến thức được đào tạo từ Học viện Y học sẽ giúp cho Trương Mậu Nam vững vàng trong nghề, tạo đà vươn xa hơn nữa.
Rời khu nghỉ dưỡng trong buổi chiều cuối năm giá lạnh, nhưng tôi thấy ấm lòng với những dự định đầy tính nhân văn của Trương Mậu Nam. Anh bảo anh vẫn còn rất nhiều trăn trở, bởi dự án đang đầu tư cần rất nhiều vốn… “Tôi chỉ mong ai đó chia sẻ ý tưởng này và cùng hợp tác, để công trình sớm đi vào hoạt động, giúp cho những người có hoàn cảnh éo le, mắc bệnh hiểm nghèo có thêm niềm tin yêu cuộc sống…” - Trương Mậu Nam nói với chúng tôi lúc chia tay như vậy!
Lê Vinh (CTV)