Không phải đến bây giờ, khi tổ chức NewOpenWorld đưa ra ý tưởng bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới, Vịnh Hạ Long mới được chú ý . Từ xa xưa, Vịnh Hạ Long đã trở thành “kỳ quan” trong lòng rất nhiều người dân đất Việt cũng như bạn bè quốc tế. Ca ngợi về vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long, cố Tổng Bí thư Trường Chinh, nhà hoạt động chính trị nổi tiếng và là một nhà thơ đã từng viết: “Kỳ quan thế giới là đây/ Việt Nam thứ nhất cảnh này thần tiên”.
Tự hào người Hạ Long
Cô bạn thân của tôi, người Phú Thọ, giờ đang “an cư, lạc nghiệp” ở Hà Nội nhưng rất mê Hạ Long. Mê đến nỗi, dẫu có bận mải mấy cũng phải thu xếp đi thăm Vịnh Hạ Long ít nhất một năm/lần. Lý giải về điều đó, bạn tôi bảo: “Mình mê Quảng Ninh khi lần đầu vô tình được xem bộ ảnh về Vịnh Hạ Long của nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Kha (ông nguyên là phóng viên Báo Quảng Ninh và hiện đang là hội viên Liên đoàn Ảnh nghệ thuật quốc tế FIAP-PV). Rồi nghe chính người Hạ Long hát bài “Hạ Long biển nhớ” của nhạc sĩ Đỗ Hoà An. Mỗi lần đến Hạ Long là một lần mình có những cảm nhận khác nhau. Nếu chỉ nói Hạ Long tuyệt đẹp thì không thể lột tả được những cảm nhận của mình nhưng cũng không biết phải dùng từ nào giá trị hơn. Nếu có chút năng khiếu văn, thơ, chắc chắn mình sẽ làm thơ, viết văn để thể hiện những cảm nhận đó”. Với một người không sinh ra ở Hạ Long và cũng chưa từng gắn bó với mảnh đất này mà đã mê đắm Hạ Long đến thế thì cũng thật dễ hiểu khi nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Kha hay nhạc sĩ Đỗ Hoà An, những con người đã gần như trọn cuộc đời gắn bó với Hạ Long có thể sáng tạo nên những tác phẩm về Hạ Long đẹp, say đắm và để đời như vậy. Và tôi càng hiểu hơn những tình cảm của họ dành cho Hạ Long khi được đọc chính những dòng chữ mà nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Kha đã viết: “Với tôi, từ khi bắt đầu cầm máy ảnh, Vịnh Hạ Long đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo không bao giờ cạn. Vịnh Hạ Long là kỳ quan đẹp nhất thế giới. Tôi đã tâm niệm điều ấy ngay từ tuổi ấu thơ, khi hàng ngày nô đùa với chúng bạn trên bãi biển khi ngồi hàng giờ liền ngắm nhìn mặt trời như khối lửa khổng lồ từ từ nhô lên sau những đảo đá muôn hình vạn dạng. Rồi khi lớn lên, trở thành một nghệ sĩ nhiếp ảnh, trong những đề tài mà tôi tâm đắc nhất, gắn bó máu thịt nhất, chính là vẻ đẹp huyền ảo của Vịnh Hạ Long. Nói cách khác, Hạ Long đã ăn sâu vào tâm hồn tôi, trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp của trời đất hội tụ lại. Tôi không thể nhớ hết số ảnh tôi đã chụp về Vịnh Hạ Long. Vẻ đẹp Hạ Long là vô cùng, vô tận trước ống kính của tôi, và tôi nguyện làm việc này cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời”.
Nếu như các nghệ sĩ, nhạc sĩ cảm nhận, thẩm thấu để chuyển thể vẻ đẹp Hạ Long đến với bạn bè trong nước, quốc tế qua những “đứa con tinh thần” thì những người dân Quảng Ninh từ già đến trẻ lại có những cách khác để thể hiện tình yêu và niềm tự hào về Hạ Long. Cụ Lê Danh Thơ, 74 tuổi, ở tổ 7, khu 2, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, mái tóc bạc phơ, khuôn mặt phúc hậu, cất tiếng cười sảng khoái, bảo tôi: “Hạ Long tuyệt đẹp. Tôi chưa bao giờ hết tình yêu với Hạ Long”. Rồi ông chậm rãi kể về kỷ niệm của ông với địa danh này. Ông vốn quê ở Quảng Yên nhưng “duyên số” nên năm 1957, ông đến định cư và sinh sống ở khu du lịch Bãi Cháy. Có một lần, cơ quan ông (ông công tác trong ngành Điện) muốn điều chuyển ông về làm cán bộ ở Quảng Yên nhưng ông đã “cãi lệnh”. Ông kể: “Lúc ấy tôi chỉ nghĩ một điều rất đơn giản: Hạ Long đẹp và tôi không nỡ xa nó”. Đặng Anh Tú, học sinh lớp 11B1, Trường THPT Hòn Gai tâm sự: “Cháu thực sự tâm đắc khi có người nói: Muốn biết Hạ Long đẹp thế nào chỉ có thể đến và cảm nhận mới có câu trả lời chính xác. Quả thực, mỗi lần đi thăm Vịnh là một lần cháu có những cảm xúc mới, cảm nhận mới về Hạ Long. Cháu thường chia sẻ những cảm xúc và hình ảnh ấy cho bạn bè ở những vùng quê khác. Các bạn vẫn ghen tỵ mà bảo cháu là người may mắn và hạnh phúc”.
Mỗi lá phiếu - một tình yêu
Từ xưa, Vịnh Hạ Long đã được danh nhân văn hoá Nguyễn Trãi đánh giá là “Kỳ quan đất dựng giữa trời cao”. Hay như lời của ông Bernard Weber Chủ tịch Tổ chức New7Wonders nhân chuyến thăm Việt Nam và di sản Vịnh Hạ Long mới đây đã nhận xét: “Vịnh Hạ Long có vẻ đẹp kỳ thú”. Còn với ông Mã Quần, (TP Niêu Linh, Trung Quốc) khi đến du lịch tại Hạ Long đã chia sẻ: “Hạ Long có nhiều đảo, đá và hang động rất thơ mộng, quyến rũ. Tôi cũng đi du lịch nhiều nơi nhưng Hạ Long vẫn để lại ấn tượng cho tôi nhất. Đây là lần thứ 2 tôi trở lại Hạ Long. Hạ Long rất xứng đáng để trở thành 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới”… Có người đã nói rất đúng, có bao nhiêu người đến Vịnh Hạ Long thì có bấy nhiêu lời ca ngợi Hạ Long. Từ các chính khách đến các nhà khoa học, các nhà hoạt động văn hoá và xã hội, khách trong nước và ngoài nước… đều có những góc nhìn rất riêng về vẻ đẹp của Hạ Long. Và trên thực tế, còn rất nhiều những lời nhận xét nữa về Hạ Long mà chúng tôi đã nhận được trong quá trình tác nghiệp nhưng do dung lượng của bài báo có hạn nên không thể chuyển tải đến bạn đọc. Chỉ biết một điều rằng: Nếu Hạ Long không có vẻ đẹp làm nức lòng người thì không dễ gì có nhiều nhận xét đến vậy.
Theo các nhà nghiên cứu về Hạ Long, vẻ đẹp vĩnh cửu, vĩ đại của Vịnh Hạ Long được tạo nên bởi ba yếu tố: Đá, nước và bầu trời. Cảnh đẹp ở đây không chỉ phơi bày ở núi, biển, trời mà những đảo đá cũng chứa đựng trong lòng nó những tác phẩm điêu khắc tinh xảo, độc đáo. Hạ Long không chỉ là một “bảo tàng địa chất khổng lồ”; một “thảo cầm viên” quyến rũ mà còn là vùng đất mang đầy truyền thuyết và huyền sử gắn với quan niệm của người Việt xưa về tổ tiên mình là Rồng và Tiên. Trong tác phẩm “Đá và Nước” nổi tiếng, nhà văn Nguyên Ngọc đã viết: “Con người mãi mãi từ xưa và mãi mãi về sau sẽ không bao giờ có thể tìm ra, sáng tạo ra cái ngôn ngữ khả dĩ diễn đạt được tác phẩm tuyệt vời kia của tạo hoá. Tất cả các ngôn ngữ đều bất lực. Bởi lẽ Hạ Long trước hết là một ngôn ngữ tự nó. Một ngôn ngữ duy nhất... có hai mẫu tự, hai chữ cái: Đá và Nước. Chỉ có hai yếu tố trong bao nhiêu yếu tố giàu có của trời đất. Chỉ có hai chất liệu trong vô vàn chất liệu có thể có, để viết, để vẽ, để điêu khắc, để sáng tạo nên tất cả…”.
Có lẽ, với vẻ đẹp thiên phú đó trong cuộc bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới do Tổ chức NewOpenWorld phát động, Vịnh Hạ Long đã nhanh chóng vượt qua 2 giai đoạn, với nhiều thời điểm vươn lên dẫn đầu để có mặt trong vùng chung kết hiện tại. Từ khi chương trình khởi động đến nay, Vịnh Hạ Long đã nhận được sự ủng hộ của hàng triệu bạn bè trong nước và quốc tế. Đặc biệt, cuộc vận động đã có những tác động to lớn đến nhận thức của người dân trong việc bảo vệ, giữ gìn và quảng bá hình ảnh Vịnh Hạ Long đến khắp năm châu. Hiện Vịnh Hạ Long đang là 1 trong 28 danh thắng được đề cử để bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới. Và chỉ còn đúng 12 ngày nữa, tổ chức này sẽ công bố kết quả cuối cùng. Đây là thời điểm “nước rút” tuyên truyền, vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long. Và đó cũng là lý do mà “Đêm Hạ Long thần tiên” đã được tổ chức truyền hình trực tiếp tại 4 điểm cầu: Hạ Long, Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh. Xem những hình ảnh về Hạ Long, nhiều người dù là người Hạ Long hay người ở nơi khác, đất nước khác; dù đã đến Vịnh Hạ Long hay chưa một lần đến đều ồ lên vui sướng, trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp huyền bí, thơ mộng của Hạ Long. Tại điểm cầu Bãi Cháy, nhiều người dân đã có mặt để tiếp tục tham gia bầu chọn cho Vịnh Hạ Long. Đồng chí Đào Thanh Lưỡng, Bí thư Huyện uỷ Đầm Hà không giấu được xúc động chia sẻ: “Tôi đã bỏ phiếu và cũng đã vận động rất nhiều bạn bè, người thân, nhân dân Đầm Hà bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới”. Việc bỏ phiếu bầu cho Vịnh Hạ Long không chỉ thể hiện tình cảm, sự ngưỡng mộ trước một vẻ đẹp thiên phú mà còn là cách thể hiện trách nhiệm, tình yêu của mỗi người dân Việt Nam với dân tộc, với quê hương, đất nước.
Với sự nhiệt tình quan tâm và tình cảm của đông đảo nhân dân, du khách và bạn bè quốc tế, hy vọng ngày 11-11 tới, trong danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới mà NewOpenWorld công bố, sẽ có tên Vịnh Hạ Long của Việt Nam.
Cẩm Nang