Họ - Những ông chủ trẻ

Tôi không cổ suý cho việc không muốn học lên, không muốn vào đại học... Nhưng thực tế, thành công trong cuộc sống không phải chỉ dành cho những ai là bác sĩ, kỹ sư, là nhà nọ, nhà kia v.v.. Có những người vì lý do nào đó, không thể học lên vẫn khẳng định được tài năng. Từ những người thợ, họ trở thành những ông chủ trẻ...

1. Ông chủ tiệm nhôm kính và quảng cáo Tuấn Luân ở khu 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, là một thanh niên sinh năm 1988. Lúc gặp chúng tôi, Nguyễn Duy Tuấn vừa hoàn thành xong công việc cho một khách hàng ở xã Đồn Đạc, mồ hôi hãy còn lấm tấm trên khuôn mặt trẻ măng.

Nguyễn Duy Tuấn với công việc hàng ngày tại xưởng cơ khí do anh làm chủ.
Nguyễn Duy Tuấn với công việc hàng ngày tại xưởng cơ khí do anh làm chủ.

Học xong phổ thông, Nguyễn Duy Tuấn không thi đại học mà theo học nghề điện ở Trường Cao đẳng nghề mỏ Hữu Nghị (Uông Bí). Tốt nghiệp, Tuấn về làm thợ điện ở Nhà máy gạch Tuynel Đầm Hà. Tuấn bảo: “Có lẽ nghề điện không có duyên với em. Làm được một thời gian ở đó thì em xin nghỉ việc”. Sau đó, do thấy hợp và thích nghề làm nhôm kính, anh khăn gói ra Hạ Long học nghề và làm thuê 2 năm ở đây để lấy kinh nghiệm. Khi tay nghề đã vững, Tuấn quyết định trở về quê tự mở tiệm làm riêng. Tháng 7-2010, anh thuyết phục gia đình vay ngân hàng 70 triệu đồng để mua sắm máy móc, nguyên vật liệu ban đầu. Đây là một số tiền không hề nhỏ đối với gia đình Tuấn nhưng vì thấy anh quyết tâm và có chí hướng nên gia đình đã đồng ý. Nhờ tay nghề tốt, nhiều mẫu mã đẹp và giá cả phải chăng nên chỉ một thời gian ngắn, tiệm nhôm kính của Nguyễn Duy Tuấn đã được nhiều khách hàng biết đến. Không chỉ nhận các công trình tư nhân, Tuấn còn nhận được nhiều đơn đặt hàng từ các cơ quan, trường học đóng trên địa bàn. Chỉ sau một năm, Tuấn đã có thể trả gần hết số nợ ngân hàng.

Anh Ngô Thanh Nam chủ tiệm NamS đang làm tóc cho khách hàng.
Anh Ngô Thanh Nam chủ tiệm NamS đang làm tóc cho khách hàng.

Đầu năm 2012, Tuấn cùng một người bạn làm ở Trung tâm văn hoá huyện đã mở thêm dịch vụ quảng cáo. Tới đây, anh có dự định sẽ tìm hiểu nhu cầu thị trường để phát triển thêm mặt hàng cửa nhựa và dự định sau này sẽ thành lập công ty. Tuấn chia sẻ: “Học nghề điện mà giờ lại làm nhôm kính, không liên quan gì nhau, nhưng học để biết thêm nhiều thứ cũng tốt. Trong công việc, nhờ biết về điện nên em có thể xử lý một số công việc linh hoạt hơn. Tuy nhiên, em nghĩ, học chỉ là một phần, quan trọng là thực hành”. Tuấn chia sẻ thêm: “Điều em thích thú nhất ở công việc này là tự nghĩ ra được nhiều mẫu mã cho khách hàng và mỗi khi thi công xong, khách hàng tỏ ra hài lòng. Cầm những đồng tiền như thế em cảm thấy vô cùng hạnh phúc”...

2. Trước khi trở thành ông chủ tiệm làm tóc NamS (số 65, đường 25-4, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long), anh Ngô Thanh Nam cũng gặp không ít khó khăn trong bước đầu lập nghiệp. Sinh năm 1982, học xong phổ thông, Ngô Thanh Nam đã từng có một thời gian làm nhân viên bán bảo hiểm Prudential, rồi làm nghề bồi bàn. Anh cho biết: “Hồi đó do mình còn quá trẻ, chưa đủ độ tin cậy nên bán bảo hiểm khó lắm, rất ít khách hàng. Sau đó, mình chuyển sang công việc chạy bàn nhưng rồi công việc này cũng chỉ mang tính chất tạm thời, thu nhập thấp”.

Nhưng rồi từ những ngày khởi đầu gian nan ấy, Ngô Thanh Nam đã quyết định học nghề làm tóc vì thấy mình cũng có chút năng khiếu trong công việc này. Anh đã lên Hà Nội tìm thầy để học nghề và làm thuê một thời gian mới trở về Hạ Long mở tiệm riêng. Thời gian đầu mở tiệm, Ngô Thanh Nam cũng khá chật vật do vốn ít, tiệm nhỏ, lại nằm trên đường Cao Xanh bụi bẩn nên khách khứa rất vắng. Đến năm 2008, anh đầu tư hơn 200 triệu đồng mua sắm các loại thiết bị máy móc làm tóc hiện đại, thuê thêm nhân công, chuyển cửa hàng đến số 65 đường 25-4, TP Hạ Long. Đồng thời, không ngừng tìm tòi, học hỏi nâng cao tay nghề. Đến nay, tay kéo hơn 8 năm tuổi nghề này đã có được một lượng khách hàng quen khá đông. Ông chủ tiệm làm tóc NamS chia sẻ: “Để theo đuổi bất cứ một ngành nghề nào đó, trước hết cần phải có niềm yêu thích, say mê với nó. Đặc biệt với nghề làm tóc luôn cần sự tỉ mỉ, khéo léo và khiếu thẩm mỹ nên mình nghĩ để thành công được người thợ phải không ngừng nỗ lực học hỏi, trau dồi tay nghề”.

Không chỉ tự thân lập được nghiệp, Nguyễn Duy Tuấn và Ngô Thanh Nam còn góp phần tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều lao động với mức lương ổn định từ 3-5 triệu đồng/người/tháng. Riêng Nguyễn Duy Tuấn, năm 2012 vừa qua, anh đã được Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tuyên dương là một trong 46 thợ trẻ giỏi toàn tỉnh. Mỗi người mỗi nghề và đi lên từ những hoàn cảnh khác nhau nhưng có lẽ điểm chung dễ nhận thấy của những con người này, đó là họ đã chọn được nghề phù hợp với năng lực, năng khiếu của bản thân, luôn sáng tạo và có ý chí vươn lên trên bước đường lập thân, lập nghiệp.

Phương Thuý

Cùng chuyên mục