Sự việc xảy ra đã 2 tuần nay, nhưng hành động đẹp của em Trần Thị Hoàn Mỹ (ảnh), học sinh lớp 6C, Trường THCS Tiền An (TX Quảng Yên) vẫn được mọi người trầm trồ kể lại.
Hôm đó là sáng ngày 13-10, trên đường đi học, đến đoạn chợ xã Tiền An, Trần Thị Hoàn Mỹ nhìn thấy 1 ví đen và nhặt lên. Mở ví ra, em sửng sốt khi thấy bên trong có giấy tờ xe, thẻ ATM, điện thoại, 1 triệu đồng và các giấy tờ tuỳ thân khác... Với bản tính chân thật, nhớ lời thầy, cô “nhặt được của rơi, trả người đánh mất”, em Mỹ đã đem số tiền và các loại giấy tờ nhặt được đưa cho mẹ để trả lại cho người đã đánh rơi.
Vui mừng khi tìm lại được tài sản, chị Lương Thị Chiên ở thôn 3, xã Hoàng Tân (TX Quảng Yên) đã tặng cho Hoàn Mỹ một khoản tiền nhưng em từ chối. Ngay sau đó, chị Lương đã báo cáo sự việc với nhà trường nơi Hoàn Mỹ đang học. Thầy giáo Vũ Quang Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Tiền An cho biết: “Việc làm của em Trần Thị Hoàn Mỹ tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn, nhà trường đã trao tặng Giấy khen và tuyên dương em trong lễ chào cờ vì em đã làm được một việc tốt, theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Khi được hỏi về việc nhặt được của rơi trả người đánh mất, em Trần Thị Hoàn Mỹ tâm sự: “Mặc dù số tiền đó đối với gia đình và bản thân là lớn, có thể trang trải một số việc cần thiết cho chuyện học hành nhưng em nghĩ cái gì không phải của mình thì đừng lấy, vì nếu làm thế suốt đời sẽ ân hận. Với lại, người bị mất tài sản chắc hẳn cũng đang buồn và lo lắng”.
Ở trường Trần Thị Hoàn Mỹ là một học sinh rất chăm ngoan, học giỏi. Là một lớp phó học tập gương mẫu của lớp. Được biết, gia đình Hoàn Mỹ cũng còn nhiều khó khăn, bố làm nông nghiệp, mẹ đi bán rau ở chợ, nhưng không vì thế mà cô bé tham của rơi.
Nguyễn Túc (Đài Quảng Yên)