Báo Quảng Ninh, chủ nhật, ngày 16-2-2014, có đăng bài viết “Để một mảnh đời không vô nghĩa” nói về một cô gái có hoàn cảnh rất thương tâm. Đó là Vũ Thái Hà, sinh năm 1987, ở tổ 54, khu Hải Sơn I, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả. Gia đình Hà thuộc diện khó khăn, chị gái đã đi lấy chồng, bố là thợ lò về hưu năm 2004 thì năm 2005, khi Hà đang học lớp 12, ông bị mất vì tai nạn. Bà Trần Thị Hạnh, mẹ Hà, chỉ có nghề làm đậu phụ, thu nhập rất thấp, nhưng theo ý nguyện của chồng để lại, bà vẫn tìm mọi cách động viên con nén nỗi đau cố gắng học lên. Và Hà đã thi đỗ vào Trường Đại học Mỏ - Địa chất...
Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, mọi sinh hoạt chỉ trông vào mấy bìa đậu phụ của mẹ bán quanh quẩn ở xóm, nên Hà rất chăm chỉ học hành, tiết kiệm chi tiêu. Nhưng năm cuối khoá học, cô học trò ngoan Vũ Thái Hà mắc căn bệnh hiểm nghèo, bị hoại tử cả hai quả thận. Bị bệnh trọng nhưng Hà vẫn gắng gượng, vừa chạy thận nhân tạo, vừa quyết tâm học và đã tốt nghiệp Đại học với tấm bằng loại khá. Về nhà, bệnh Hà ngày một nặng, gánh đậu phụ của bà Hạnh không đủ để vừa chi phí ăn uống cho hai mẹ con, vừa lo cho Hà chạy thận nhân tạo, chi phí khoảng 3 triệu đồng/tháng, phần lớn nhờ vào sự chia sẻ của hàng xóm, chị em buôn bán trong chợ. Bệnh viện cho biết, muốn cứu được Hà, phải có ít nhất 600-700 triệu đồng để thay thận. Những người thân trong gia đình sẵn sàng hiến thận cho Hà, nhưng khổ một nỗi những người tự nguyện hiến thận lại không đủ các yếu tố về y học... Bà Hạnh đã rao bán nhà để có tiền chữa bệnh cho con, nhưng không may, ngôi nhà đang nằm trong vùng bị sụt lún, bán không ai mua...
Đọc được bài viết, cụ Nguyễn Ngọc Đàm, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh, đã đến nhà và trao món quà 10 triệu đồng cho chị Vũ Thái Hà. Cụ bảo: Đây là số tiền cụ tích góp, tiết kiệm được từ lương hưu của cá nhân, nay cụ dành để cháu có thêm tiền chạy thận...
Báo Quảng Ninh và gia đình, người thân, bạn bè của Vũ Thái Hà xin gửi tới cụ Nguyễn Ngọc Đàm lời cảm ơn chân thành nhất và rất mong các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ để cô cử nhân trẻ được thay thận, có sức khoẻ làm việc và cống hiến cho xã hội!
Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về địa chỉ: Vũ Thái Hà, tổ 54, khu Hải Sơn I, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả - DĐ: 0165.607.8946 hoặc Hội Bảo Trợ NTT-TMC tỉnh Quảng Ninh: Tổ 10, khu 3, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, ĐT: 033.3846226.
QNCT