Đất nông nghiệp bị bỏ hoang, người dân phải phá bỏ nhiều loại cây trồng... là tình trạng đang diễn ra tại khu Cửa Ngăn và Đông Minh, phường Phương Đông, TP Uông Bí, mà nguyên dân do nguồn cung cấp nước từ đập Suối Tắm Cửa Ngăn bị bồi lấp. Để đảm bảo cuộc sống, sinh hoạt của người dân, rất cần sự vào cuộc của các ngành chức năng và TP Uông Bí.
Năm 2015, tuyến đường từ QL18A vào Khu di tích danh thắng Yên Tử do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư được triển khai cải tạo, nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách thập phương đến hành hương Yên Tử. Tuy nhiên, trong quá trình thi công tuyến đường, một lượng đất đá đã bồi lấp đập Suối Tắm Cửa Ngăn cùng hệ thống kênh mương và lấp luôn con đường xuống đập.
Phải khó khăn lắm chúng tôi mới đến được đập Suối Tắm Cửa Ngăn. Thật khó có thể hình dung đây chính là con đập lớn, có khả năng tích hơn 900.000m3 nước, đủ năng lực tưới cho hàng trăm ha đất sản xuất nông nghiệp của phường Phương Đông. Không chỉ điều tiết tưới tiêu nông nghiệp, công trình còn có vai trò quan trọng trong việc giảm lũ cho vùng hạ du khi mùa mưa về. Vậy nhưng, gần 4 năm nay, do không có đường xuống đập để nạo vét đất đá, khơi thông dòng chảy, con đập đã bị tê liệt hoàn toàn, nước chảy tự do, những phần nhô lên của công trình đang ngày càng xuống cấp trầm trọng. Tình trạng bồi lấp đất đá tại đập đã và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân phường Phương Đông. Trong đó, khu Cửa Ngăn và khu Đông Minh là những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất.
Gia đình ông Mai Ngọc Thanh (tổ 3, khu Cửa Ngăn, phường Phương Đông), có 12 sào đất nông nghiệp, đảm bảo cuộc sống ổn định cho 6 thành viên. Nhưng một nửa diện tích đất này đã bị bỏ hoang từ 3 năm nay. Nguyên nhân là do đập Suối Tắm Cửa Ngăn - nguồn cung cấp nước tưới cho cánh đồng này đã không còn phát huy hiệu quả. Không có nước để gieo cấy lúa, ruộng đất bị bỏ hoang, nguồn thu giảm đi một nửa, cuộc sống của gia đình ông Thanh lâm vào tình cảnh khó khăn. Chỉ vào những sào ruộng bị bỏ hoang, ông Thanh bức xúc: Chúng tôi đã khắc phục nhiều lắm rồi nhưng không được, bỏ tiền ra mua ống để dẫn qua mương nhưng nước vẫn không về đến đây. Năm nay là năm thứ 3 không có nước, nhiều thửa ruộng phải bỏ hoang, đến vụ sau làm rất khó khăn...
Thiếu nước tưới không chỉ ảnh hưởng đến việc gieo trồng lúa, ngô… mà những loại cây ăn quả như chuối, cam, ổi cũng khó phát triển. Gia đình ông Lâm Văn Nhiên (tổ 3, khu Cửa Ngăn), có 3 sào đất trồng chuối từ 4 năm nay. Hai năm đầu thu nhập của gia đình đạt gần 40 triệu đồng/năm từ việc bán quả và bán lá. Hai năm nay, nguồn nước tưới cạn kiệt dần, cây chuối còi cọc, không phát triển, chất lượng quả kém, không có người mua, nên ông Nhiên quyết định chặt bỏ toàn bộ vườn chuối. Ông Nhiên cho biết: Không có nước nên chuối cứ chết dần chết mòn, giờ cứ phá đi thôi chứ chưa biết trồng cây gì để phát triển kinh tế gia đình. Mong Nhà nước sớm khắc phục được nguồn nước...
Theo ông Phan Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND phường Phương Đông, sau khi nhận được đơn thư phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã tiến hành khảo sát và lên phương án để nạo vét, khắc phục tình trạng thiếu nước cho nhân dân. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp một số vướng mắc do không có lối xuống để nạo vét đập. Chúng tôi cũng đề nghị tỉnh và thành phố sớm có biện pháp khắc phục.
Mang kiến nghị của cử tri TP Uông Bí đến trao đổi với ông Nguyễn Duy Kiên, Phó trưởng Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, ông Kiên cho biết: Hiện nay, Ban đang tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn, TP Uông Bí và đơn vị thi công để sớm triển khai các biện pháp khắc phục tình trạng bồi lấp tại đập Suối Tắm Cửa Ngăn. Dự kiến trong quý II/2020 sẽ triển khai và trong khoảng 15 ngày sẽ hoàn thành.
Thu Trang
[links()]