Với Tiên Yên vấn đề khó nhất trong thực hiện các tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) là giao thông nông thôn, bởi việc giải phóng mặt bằng phức tạp và khó khăn, chi phí tốn kém. Muốn có đường, trước hết phải có đất và có tiền... trong khi ngân sách địa phương có hạn. Chính quyền huyện đang loay hoay với bài toán tìm đất làm đường, xây dựng NTM trong thời buổi “tấc đất, tấc vàng”, thì trên toàn huyện đã có hàng trăm hộ dân tình nguyện hiến đất để mở rộng đường và xây dựng các công trình thuỷ lợi. Trong đó, nhiều người còn vay tiền ngân hàng, hoặc tự bỏ tiền túi để thuê phương tiện mở đường.
Riêng năm 2012, các xã Đông Ngũ, Hải Lạng, Đồng Rui và Đông Hải nhận được hỗ trợ về vật liệu xây dựng đã triển khai được 9.824,1m đường giao thông ngõ xóm, 4.426m kênh mương, 736m tường bao nhà văn hoá, 558m2 sân bê tông. Những việc làm ấy, những tấm lòng ấy đã có sức lan toả mạnh mẽ, được cộng đồng đón nhận và ủng hộ, chung tay, chung sức cùng chính quyền làm thay đổi diện mạo vùng quê.
Quả thật, đi đến đâu chúng tôi cũng thấy người dân bàn chuyện “góp” đất cùng chính quyền làm đường NTM. Nhiều ngõ, xóm có đường mới rộng rãi vừa hoàn thành; có đường còn đang tập kết vật liệu chuẩn bị thi công. Chúng tôi đến Đông Ngũ, một trong những xã tiêu biểu về phong trào hiến đất làm đường của huyện đúng lúc trong thôn Hà Giàn, xã Đông Ngũ đang thi công đường giao thông mới để xoá đi con ngõ nhỏ, lầy lội. Bên cạnh tiếng máy trộn xi măng là tiếng cười nói rộn ràng của bà con.
Đông Ngũ hiện có hệ thống trục đường liên thôn, liên xóm dài 35km, trong đó mới có hơn 11km được bê tông, còn lại là đường đất. Hưởng ứng chương trình chung tay xây dựng NTM với phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhận được hỗ trợ về vật liệu xây dựng, người dân trong xã đã hồ hởi tham gia ngày công, đóng góp tiền để thuê các phương tiện hỗ trợ việc làm đường. Người dân tự kẻ vẽ, nắn tuyến, đường đi đến đâu người dân hiến đất, dịch tường đến đó sao cho tuyến đường được thẳng và đẹp nhất. Việc làm đường liên thôn thực sự trở thành phong trào, thu hút được sự hưởng ứng nhiệt tình từ phía người dân.
Không riêng gì xã Đông Ngũ, phong trào hiến đất làm đường giao thông liên thôn tại nhiều địa phương khác của huyện Tiên Yên như xã Hải Lạng, Đông Hải và Đồng Rui… cũng được triển khai tích cực bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo. Đặc biệt, công tác vận động, tuyên truyền được triển khai sâu rộng đến với mọi tầng lớp nhân dân, khiến nhiều hộ dân không tính đến lợi ích cá nhân mà sẵn sàng hiến tặng hàng trăm mét đất, sân nhà để làm đường…
Ông Lý Văn Bảo, Chủ tịch xã Hải Lạng chia sẻ: Khi bắt đầu thực hiện, xã đã tích cực tuyên truyền về NTM, sau đó xã tiến hành giải thích, vận động và trả lời thoả đáng những điều người dân còn băn khoăn, vướng mắc. Họp một lần chưa được thì hai rồi ba lần, trước hết là các đảng viên và hội viên các đoàn thể phải gương mẫu làm trước. Khi triển khai thực hiện, người dân trong xã đều đồng lòng hưởng ứng, nhà có đất ven đường hiến đất, hộ không có đất đóng góp bằng ngày công xây dựng nên dù nguồn kinh phí hạn hẹp nhưng vẫn có đường làng, ngõ xóm khang trang.
Trong những tấm gương hiến đất làm đường phải kể đến hộ các ông Tạ Phát Coỏng, hộ ông Tạ Văn Hắm thôn Hà Dong Nam, xã Hải Lạng đã đóng góp mỗi hộ gần 10 triệu đồng và thi công 130m đường. Điều đáng biểu dương, sau khi có đường phong quang, sạch đẹp, nhiều thôn đã hình thành đội thanh niên, phụ nữ tự quản. Mỗi gia đình đều có ý thức giữ gìn vệ sinh chung.
Chỉ hơn 2 năm từ khi thực hiện chương trình nông thôn mới, nhân dân huyện Tiên Yên đã hiến 80.535m2 đất các loại, riêng năm 2012 người dân hiến 27.532m2 đất, đóng góp 12.848 ngày công, đã có hàng chục km đường được làm bằng sức dân, bằng tình đoàn kết chung sức, chung lòng. Quả thật, đường mở ra đến đâu sản xuất phát triển đến đó. Các sản phẩm nông nghiệp ở vùng sâu, vùng xa lâu nay bị ách tắc nhờ có đường mà nông sản tiêu thụ thuận lợi, bà con nông dân phấn khởi phát triển sản xuất.
Đỗ Phương