Có nhiều khi, tôi tự nhắc mình, rằng có quá nhạy cảm và quá tỉ mỉ không khi mỗi chiều đón con từ trường học về đều hỏi: Hôm nay ở trường con có vui không, bữa trưa hôm nay con ăn gì, quà chiều là món gì có ngon không v.v.. Không biết có phải con bé có quá quen với câu hỏi hay là lơ đễnh hoặc cho rằng những thứ mẹ hỏi vốn không phải quan trọng nên nó thường trả lời rất hờ hững. Thậm chí, không ít lần nó mất vài phút để nhớ lại hôm đó ở trường ăn món gì. Quả thật, tôi cảm thấy lo lắng với nhiều lý do. Đầu tiên là nghĩ con đãng trí chăng? sau đó lại cho rằng, liệu rồi nó có trở thành người vô tâm không? hay là…
Câu chuyện riêng của gia đình tôi có lẽ cũng sẽ trôi đi theo năm tháng và muôn vàn lo toan khác trong cuộc sống nếu không có một ngày… Vị Giáo sư đến từ đất nước xinh đẹp và rất nổi tiếng về cách thức phát triển du lịch bền vững chia sẻ những cảm xúc riêng tư của ông khi đi tham quan Vịnh Hạ Long.
Ông nói rằng, đã rất xúc động khi được đặt chân lên một ngôi trường nổi trên Vịnh Hạ Long, ở đó vẫn còn những quyển vở học sinh. Ông cũng được biết, nơi này, đã từng có một khu dân cư sinh sống, nay được di dời lên bờ và một số thứ vẫn được bảo tồn để phục vụ du lịch ví như lớp học của bọn trẻ. Song, ông cũng cho biết, rất tiếc rằng, khi “dấn sâu thêm một chút” để hỏi thông tin về mô hình lớp học từng tồn tại trên Vịnh thì cô hướng dẫn viên đành chịu.
Lại nữa, ông rất thích thú khi thấy từng đàn chim sải cánh bay trên đỉnh núi. Đó thực sự là một hình ảnh vô cùng đẹp, lãng mạn - vị Giáo sư chuyên về nghiên cứu du lịch và đã từng đặt chân đến nhiều địa điểm du lịch ở các nước trên thế giới đã thốt lên như thế. Nhưng, ông cũng bảo rằng, có phần hụt hẫng khi hỏi cô hướng dẫn viên có biết đó là loại chim gì không thì câu trả lời cũng là “tôi không biết”.
Nghe những chi tiết nho nhỏ nói trên trong suốt một câu chuyện dài của vị Giáo sư, tôi bất chợt nhớ lại các lần nổi cáu của mình khi nghe con trả lời “con không biết” về những điều mà mình chắc chắn rằng, chỉ vì hờ hững nó đã bỏ qua.
Thực ra, không phải tôi là người mẹ khó tính, cũng không quá khắt khe chỉ bởi cứ luôn mang tâm trạng phập phồng lo lắng con mình trở thành người sống hời hợt hay vô tâm mà thôi.
Bắc Cung